1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích ngồi bên ánh nến và tất cả các loại nến.. các anh chị thì sao ^^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Sweetlove_83, 19/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích nến, nhất là nến thơm mua ở cửa hàng bán đồ IKEA gì đó ý. Trùi ui, thơm thôi rồi.
    Em thích đốt nến và tinh dầu, mỗi tội tốn thui :D
    Bonus vài cái ảnh hôm Earth hour

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 30/03/2009
  2. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NGỌN NẾN
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
    Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
    Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu
    Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
    Cho ta nhớ một thời trai trẻ
    Sao mùa thu còn vương trong mắt em
    Cho ta tiếc một thời xa đến thế
    Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
    Sẽ còn mãi những phút giây này
    Bài thánh ca cho ta cho em
    Và ngọn nến mong manh trong đêm.
  3. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè mà đốt nến nghe chừng hơi nan giải nhỉ
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    kệ, cứ thích là đốt được tuốt - ở nhà mình còn đốt được thành hẳn một núi nến con con, đầy oặch một cái đĩa đường kính 20cm - giờ nó cao hơn 30 cm roài. trông chả khác gì nhũ đá, chẹp chẹp
  5. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè kiếm cái đèn dầu đốt thay nến cũng được đấy nhỉ
    Cơ mà chả biết mua đèn dầu + dầu để đốt ở đâu
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thik ánh nến lung linh,lãng mạn lắm
    Thik chụp ảnh bên ánh nến nữa
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thik nến, cảm giác đốt nến rất bình yên, đã từng có thời mua rất nhiều nến thơm để trong phòng đốt lên rồi ngủ, nhưng mọi người không cho vì nguy hiểm.
    Cảm giác ngủ trong ánh nến rất phiêu lưu
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi ngồi dưới ánh nến trong đêm khi tất cả quanh mình đều là bóng tối, tự nhiên thấy mình bình yên, hồn nhiên và nhẹ nhàng biết mấy.
    Cứ thích thì đốt, rồi ngắm những ánh sáng và ngọn nến tan chảy thôi, chả cần phải đợi đến lúc nào có dịp thì mới đốt.
    Hôm nào topic đi đốt nến đê. Chọn 1 nơi thích hợp tụ tập anh em nói chuyện cho vui
  9. Sweetlove_83

    Sweetlove_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà lâu lắm em không vào. Em ủng hộ ý kiến của bác phía trên. Em nghĩ là đến quán trà nào đó ngồi, có vẻ rất hay, mùa hè nóng, ngồi trong phòng mát lạnh, đốt nến rất phù hợp không bị nói là hâm hi hi.
    Bữa trước nhà em mất điện, em đốt 5 cây nến, cao thấp khác nhau, hay phết. Mới gặp chuyện buồn nên ngồi nhòm được 10 phút đã khóc tu tu nghĩ lại đểu thật.
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thì em chỉ thích ngồi bên 1 đống tiền và ngắm các loại tiền thui hiiii

Chia sẻ trang này