1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích trộm thì làm thế này có được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HGiaPhong, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Con này thằng bạn e thích trước e nhưng nó không tán được, nhưng mà e nỡ thích vào rồi tính ra cũng gần 2 năm, có điều nghĩ đến cái nghĩa bạn bè cho nên thấy khó xử mới ko dám động thủ.

    Trong lòng e nhìn cáo là một người tuyệt vời, xinh, đáng yêu, con nhà giàu nhưng khá truyền thống, giáo tiếp rất dễ thương, mỗi tội khổ người hơi béo một chút, đến giờ vẫn chưa có người yêu (đã 21 tuổi). Lòng e liêu xiêu suốt bấy lâu này vẫn ko thể yên dù thằng bạn e đã thôi, e cũng k thể làm việc gì bất nghĩa được, thấy cắn rứt lương tâm nếu mà đi tán người thằng bạn mình yêu. Thằng đấy e coi như thằng em kết nghĩa. Giờ nó đã nghỉ chơi với em, nhưng e vẫn thương nó và coi nó như em ruột.

    Hôm ngồi chung chuyến xe bên cạnh cáo (lúc đó ko có thằng bạn e đi cùng, có thêm một anh đã có vợ), em xách vali và phục vụ thức ăn thức uống cho cáo lòng e thấy rất vui vẻ, khi cáo mệt và ngủ trên ô tô ngay sát em, suốt chặng đường mấy tiếng đồng hồ trên xe cáo mệt và ngủ thiếp đi, em thấy thương cáo vô cùng, đầu em lại hiện nên những suy nghĩ ảo tưởng cho tới lúc quay về với sự thật.

    Nếu không có thằng bạn thì em đã ko quen cáo, nhưng trong năm ấy em cũng giữ khá kín kẽ tình cảm, kiềm chế bản thân không được làm này làm nọ. Chỉ có một đợt duy nhất hôm sát noel, e hỏi cáo chuẩn bị gì chưa, cáo bảo là chưa, e mách với cáo là chuẩn bị một cái tất bự treo trước cửa đi, biết đâu là có mấy thằng thích e nó mang quà đến bỏ vào cho e đấy. Cáo trả lời "nhưng mà làm gì có ai thích e đâu"

    E nhận ra mình nói hơi bị lố. Tại lúc đấy e biết là cáo ngoài e ra có 3 thằng thích cáo mà e quen được và chơi thường xuyên, ba đứa này đều biết ý lẫn nhau, chơi không quá thân như e với thằng bạn, nhưng có một số lý do làm chúng nó ngần ngại tán cáo một cách trực tiếp, thẳng thừng. Em chỉ muốn cho cáo biết rằng là cáo không cô đơn như cáo nghĩ, mà ngược lại. Đương nhiên không thể nói chuyện của đàn ông tụi e cho cáo biết được.

    Sau một năm rưỡi kể từ ngày được kề bên cạnh cáo, đã có nhiều biến chuyển, 4 thằng con trai không qua lại thường xuyên với nhau nữa mặc dù vẫn ở trong cùng ktx, 2 thằng kia tính hay lông bông cho nên chắc đã thôi hẳn ý định với cáo, nếu chọn trong 3 thằng đương nhiên e mong cáo đến với thằng thứ 3, vì dẫu sao thằng em này cũng là đứa tốt tính, bố nó mất sớm, mẹ tái hôn nhưng gia đình vẫn không được mát mái chèo, nó giàu có đại gia chỉ thiếu thốn tình cảm và người để nương tựa.

    Em là đứa chín chắn và học giỏi nhất trong 4 đứa. 3 thằng kia đã thực sự rút lui, duy có e là người biết được trận chiến ngầm này vì hồi đấy 3 thằng đều thích chơi với e.

    Tình cảm ấy trong e vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào, dù 1 năm cũng đã không qua lại với nhau nhiều.

    Em rất buồn nếu năm nay cáo vẫn cô đơn như noel năm ngoái, e buồn cho cáo là tại sao 3 thằng kia không đến với cáo để cáo biết là cáo đẹp lắm (chứ không béo, phốp pháp như cáo nghĩ và nói với a đâu!). Hơn nữa, cáo du học ở nước ngoài càng dễ cô đơn, mỏng manh, mà ở nước ngoài 3 năm rồi, cáo vẫn chưa yêu ai, lạ và cũng thật buồn. :(

    Cáo với em chung một học viện nhưng khác lớp, ít có cơ hội gặp nhau, mỗi người đều chơi một nhóm khác nhau, đều ít tham gia hoạt động đoàn đội, mỗi lần đi ngang qua nhau chỉ chào nhau qua loa thôi, rất ít có cơ hội gặp mặt, cùng sống chung một cộng đồng lưu học sinh Việt Nam gần 80-100 người ở trường và hầu như nhẵn mặt nhau, cũng khá đoàn kết.

    E ở tầng 6 còn cáo sống tầng 3, thỉnh thoảng ở trên cao e vẫn hay nhìn trộm cáo[:D]

    Em chỉ mong một ngày nói ra tình cảm của mình và làm một điều gì đó được làm cho cáo cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui thôi. (ở VN Cáo cũng chưa có người yêu ạ, e cũng hay update thông tin)

    Các cao thủ nam, nữ cho xin tư vấn giúp em ạ, em định dịp giáng sinh sẽ làm tặng cho cáo một món quà gì đấy, để trước cửa tặng cho cáo, và em sẽ giấu tên em đi. Với một lời chúc cho cáo đại loại rằng chúc cáo có một tình yêu đẹp, chúc cáo hạnh phúc, cáo vẫn thật đẹp trong tim anh

    Có phải con gái nó sẽ nghĩ là mình hèn, thiếu tự tin vì phải làm cái chuyện đó không ạ? Cáo đâu biết e khó xử ntn?

    Và e tặng quà kiểu như thế nào thì phù hợp cho trường hợp này? E muốn nói ra rồi, 2 năm nữa e tốt nghiệp và 3 năm nữa cáo sẽ tốt nghiệp, cáo về HN còn e phải về HCM

    Em hèn thật à=((
  2. jchungharu

    jchungharu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đừng làm vậy. cứ đường đường chính chính mà làm. cảm động vs tc của bạn thật :D
  3. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cục là cậu muốn thẩm ru hay la phệt
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    bác còn phải à đương nhiên là thẩm du rồi[r23)] như trên chỉ muốn hỏi là làm món quà gì đem đi tặng thôi, giáng sinh năm đó hứa với cáo là nhất định cáo sẽ nhận được quà rồi[r2)][r2)] e sợ nó cho e là hèn rồi vất quà roài ngoài hành lang thì chết dở:-ss
  5. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    làm một con Mazinbu thật béo đặt trc cửa là được ;;)
  6. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    đọc bài này của cậu thấy tình cảm dễ thương thật ấy
    tớ thì cũng ko biết tư vấn kiểu gì (lên đây hóng là chủ yếu thui ^^!) nhưng tớ thật lòng chúc cậu sớm có thể bày tỏ đc tình cảm với bạn kia :)
  7. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm dễ thương thật. E là con gái lại chủ yếu vào đây hóng nên ko tư vấn đc gì hết. Nhưng e mong là a sẽ tìm đc cách để bày tỏ tình cảm với chị ấy. Cố lên nhé!
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Phệt thì cũng phải từ từ chứ bác.>:)
    Khâm phục t/c của bạn. Gửi link bài viết này cho Cáo. Quà độc đấy!>:)
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhích, sao cứ phải làm kiểu thầm lặng :). Quan điểm của mình đơn giản thế thôi :D.
  10. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    hm nay e tặng cho cáo một cuốn sách tham khảo rất hữu ích, và đáp án những câu hỏi đại cương của cô giáo mà e đã làm từ năm trước, đảm bảo 100% khi cáo đọc xong nó cáo sẽ thi thố đạt kết quả rất cao (cáo học lớp cô giáo dạy e ngày xưa, môn này rất khó qua), e lấy phong bì cạc tông gói gém nó vào cẩn thận rồi viết tên cáo lên đó, e nắn nót từng chữ chữ một, nhưng rồi lại xóa nó đi và gõ chữ máy tính in ra, dán đè lên, sợ nhỡ đâu cáo biết là e viết
    tẹo nữa e sẽ xuống và đặt nó trước chân phòng cáo rồi e đi[r2)]

Chia sẻ trang này