1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích trộm thì làm thế này có được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HGiaPhong, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    MÌnh nghĩ bạn cứ viết bằng tay rồi đem đến tận nơi bảo tớ/anh tặng cáo, chúc cáo đạt kết quả cao môn đó thôi chứ việc gì phải tặng mà giấu mặt thế chứ. Ngta 21 tuổi rồi, đến giờ cũng cần có người chia sẻ tình cảm rồi, đến lúc bạn ra mặt rồi :D CHuyện với cậu em kết nghĩa kia kể ra cũng khó thật, nếu bạn mà có ý cưa cẩm để lôi gái lên giường thì mình ko còn gì để nói nhưng mà nếu bạn thích thật lòng, yêu như thế thì chắc là cậu kia sẽ ko có ý kiến gì đâu :-?? Chờ các cao thủ vào vấn tiếp :D
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    "Thẩm du tình cảm" thì chịu ko biết tư vấn ji, cứ thế mà làm thôi.
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đến nản với mấy chú như này.... mấy tháng trời ăn chực nằm chờ, lê la trà đá vỉa hè trong cốc , lại dư thính hàng chục cuộc diễn thuyết , hội thảo, tham dự hết lớp tài năng, tiềm năng này nọ do các cao thủ tổ chức mà vẫn không khá lên được.... anh nói thật, chú mà không vướng mắc suy nghĩ với thằng bạn chú thì cũng khó mà tán được gái lắm rồi.... gạch đít lại tư tưởng xem cái gì là chủ đạo, rồi lên đây xin tư vấn tiếp..
  4. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    oa! là bác japhong đấy hả?em cứ tưởng bác chưa iu đương j cơ,mà em thấy bác tư vấn cũng hay lém mà,dao sắc ko gọt đươc chuôi hả bác?ko bít bác thế nào chưs phươngchâm sống của em là hãy cố gáng hết mình để dù thất bại hay thành công cũng ko pải hối hận,vụ wà cáp thì em ngì bác nên tăng món nào do chính tay bác làm mà cả hai người đều thik ấy,một buổi đi chơi ý nghĩa hay là nơi mà hai người cùng muốn đến....còn vụ tình cảm em nghi bac hay thử một lần xem sao,ko thất bại làm sao trưởng thành ,ko thử sâo bít mìh thành công hay ko,cơ hôi chi dến một lần,hãy bítt nắm bắt nó bác nhé,em luôn ủng hộ bác:x
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    Bác lubu8x nói chuẩn đấy, ko vướng chuyện với thằng bạn thì e cũng thấy hòan cảnh của e khó lắm các bác ạ, từ trước tới nay e cũng chưa gặp vụ nào khó xử thế này, bình thường thích con nai nào là em giương cung lên e bắn phát ăn ngay ạ, đằng này tính ra cũng đã 2 năm từ lần đầu tiên gặp, cáo đưa bản đồ rồi ngơ ngác hỏi e "từ đây tới KTX đi như nào vậy anh?", hồi đấy trong đầu chột nghĩ "hơ, con này beo béo mà xinh ra phết!" chỉ khi được đi bên cạnh cáo e mới phát hiện ra vẻ đẹp tâm hồn của cáo trong vắt như nước giếng thu ạ.

    Từ ngày đấy trở đi e gặp cáo là cứ bập bà bập bẹ như đứa trẻ tập nói, ngốc nghếch tới khó tả, trong mắt cáo chắc là e tẻ nhạt lắm, cho nên bây giờ biểu e tự dưng gặp cáo mà trao quà như bác manutd3003 đề xuất, sẽ có vấn đề đấy nó không thích đâu, rồi lại hỏng hết việc đới bác[r23)]

    Trưa nay e đã chọn hàng photo nào cách xa trường một tí để tránh bị cáo biết, e giữ bản photo copy và gửi cho cáo bản gốc, cộng tập giấy bài tập, sách cũ rồi và highlight gạch chi chít tâm huyết học hành của e, e hí hí hửng hửng gói gém để gửi cho thật sớm, mợ lúc gửi xong mới nhớ ra bút tích của e để lại 2 dòng trong đấy, sau này cáo mà bên cạnh e thì phải dấu chữ cho thật kỹ mới được[r24)]

    Chiều nay lên cầu thang không quên ngó vào nhìn phòng cáo một tí, sau phòng cáo nhìn xuống phía dưới là một thảm cỏ dại xanh mơn mởn dài bằng 5 cái phòng gộp lại, e chuẩn bị xếp dòng chữ màu I LOVE U lên trên nền cỏ, trông xuống sẽ rất đẹp, mong mỗi khi ra rửa mặt cáo sẽ nhìn xuống đó, và cảm nhận tình yêu có xung quanh cáo mỗi buổi sáng thức dậy
    Các bác chờ đợi tác phẩm của e ra lò nhé

    Vậy là từ kể từ nay e đã khắc được lên trái tim bên phải của cáo một cái tên vô danh.
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    à e chuẩn bị năm sau tìm lớp cáo chọn môn tự chọn để học chung nếu mọi việc suôn sẻ

    năm nay thấy khó tiếp xúc quá vì mọi quan hệ gián tiếp với cáo đã bị cắt đứt hòan tòan, nhưng tháng 6 học chung lớp với cáo khỏang mấy buổi, k bíêt sẽ thế nào:-??:-??

    à cáo e rất ít chơi bời tụ tập ở nước ngòai nó ko cho đi xe máy k thể nào mà theo dõi được, đi ăn cáo tòan chơi xe đạp điện đi mãi đẩu mãi đâu ăn với đám bạn, e thì lọc cọc với cái xe đạp nam tư classic:((

    khó làm ăn được quá nhỉ:-??
  7. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ôi cái cuộc đời này!
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bac dongcuatinh1710 câu nỏi hm trước của pác làm mình có động lực mình đang nghĩ tới kế hoạch chiến tiếp theo sẽ phải làm gì
  9. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    em bao em luon ung ho bac ma!co len bac ah.hanh phuc ko pai o cuoi con duong ma la su cam nhan tren tung chang duong di!!!
  10. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Khi yêu zai nhà ta thường trở nên nhút nhát còn cáo thì lại khá chủ động.
    Nếu kết em nó rồi thì xúc tiến đi thôi, đừng làm phức tạp tình hình chiến sự làm gì,.Đàn ông làm gì cũng nên đàng hoàng không nên chơi anh hùng núp khi tán.Hãy gắn những món quà , sự quan tâm, thể hiện... với hình ảnh của mình để cáo có người mà nhớ.Còn bạn bè thì không bỏ nhau được đâu mà lo.

Chia sẻ trang này