1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thót tim vì tối qua nghĩ mình dính ....... ết !!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kdrongviet, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Em thót tim vì tối qua nghĩ mình dính ....... ết !!!!!!

    Tối qua em cùng mấy ku bạn đi nhậu,say rủ nhau đi xông hơi ....... trên Cầu Giấy ......... với em tối qua xông hơi, matxa theo đúng nghĩa của nó thôi, khi ra về em mở tủ lấy đồ bị quyệt vào thùng đựng đồ nên bị sước da chảy máu, khi về em mới biết thế là chỉ sợ con bé phục vụ em nó chơi em thôi, tại nó kêu em xxxx nhưng em ko chơi .......mấy thằng bạn em kêu chắc nó chơi mày rồi đấy 3 tháng nữa đi khám đi ......ặc ặc, làm em toát hết cả mồ hôi hột, cả đêm hôm qua không ngủ được, sáng nay đầu óc tỉnh táo cố gắng nhớ lại hôm qua nguyên nhân vì sao mà bị chảy máu thế là mới nhớ do khi lấy đồ nên bị, oài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được hồi sinh ý các bác ạ, được một teo em lại nghĩ nhỡ cái thùng để đồ có dính một ít máu của ng.khác không nhỉ?...v...v..v .. và đầu óc em lại một lần rối loạn, sau khi lấy lại bình tĩnh vào google search thêm thông tin về AIDS thì được biết virus HIV chỉ sống được ở môi trường bên ngoài khoảng 20 phút, nghĩ lại tối qua khi gửi đồ vào phòng xông hơi cho đến khi ra về là khoảng 1 tiếng nên em lại thở phào phát nữa nhẹ nhõm hơn, cảm giác như được hồi sinh lần thứ 3,kể cho các bác biết để phòng và tránh nhé, đúng là HIV không chừa một ai !!!!!
  2. Phakker

    Phakker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Good story! Thật là một bạn trẻ cảnh giác, sống có trách nhiệm với chính mình và cộng đồng xung quanh!
    Mà cái nhà nghỉ / khách sạn / cơ sở mát xa đó tên gì thế bạn?
  3. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Khi đó em say rùi nên không rõ tên nó là gì nữa, nó nằm trên đường Xuân Thuỷ, đi từ Cầu Giấy về phía Diễn thì nó nằm bên phải, hình như đoạn đường này chỉ có một khách sạn đó thôi và một cái nữa là Holiron phía bên kia đường !!!!!!Nếu các bác đi xẽ thấy ngay, nó gần trường Phân Viện Báo Chí thì phải . ...........
  4. longtm

    longtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    nhậu say có khi lại nhớ nhầm. Giờ ăn đc j thì ăn ,uống đc j thì uống đi bác ạ
  5. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Là thành viên rất tích cực rồi thì sống sao cho nó tích cực, tận hưởng nốt những ngày còn lại thôi bác ợ
  6. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    xem lại cái đoạn vàng vàng nhá, HIV sống đc trong vết máu khô theo mình nhớ là đến 7 ngày đấy
  7. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Vâng chính xác là từ 2-7 ngày bác ạ, nhưng đó là em đề phòng vậy thôi, vì cai thùng để đò nhỡ có thằng nào bị xước tay dính vào đó tý máu thì số lượng máu bám lại rất ít chứ không như máu bám lại trong kim tiêm của người chích , hihi, đó là em cẩn thận thôi chứ nếu dính thì .............nhiều kiểu lắm, chăn, quần áo ....rồi khi chúng nó đấm bóp quá tay tý là xước da ngay ........................
    @ longtm : hihi khi đó em không nhớ rõ vì sao bị chảy máu mới lo lắng sang nay tỉnh táo nhớ lại rùi bác ạ .....
    @ms710 : Em đang cố tận hưởng nốt khoảng trên 25000 ngày nữa đây bác ạ, he he he .
    Note: Dù sao cũng nhờ vậy mà em mới cảm thấy qúy cái mạng sống của em,he he, lại chịu khó tìm hiểu thêm về HIV nữa chứ, Các bác đọc tý nha :
    HỎI ĐÁP
    Nữ - 38 tuổi -
    Vi rut HIV sống được bao lâu khi ra ngoai trời, các chất thải của người bị AIDS giai đoạn cuối: phân, mò hôi, máu, dịch tiết có nguy cơ lây cho người cùng chung sống như thếnào? NẾu HIV có trong các chất trên trì khi ra ngoài nó có khả năng sinh tồn trong bao lâu. Xin cảm ơn.
    Trả lời:
    Chào bạn!
    Như chúng ta đẫ biết HIV là vi rút gây ra sự suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Vi rút HIV có nhiều nhất ở trong máu, trong tinh dịch và dịch âm đạo, HIV có ở trong nước bọt, nước mắt, nước tiểu, mồ hôi, dịch não tuỷ và sữa mẹ của người nhiễm HIV.
    HIV không lây truyền qua các tiếp xúc thông thường. HIV không thể sống trong không khí, nước hoặc thức ăn vì vi rút này rất yếu và chỉ có thể sống trong các dịch cơ thể. HIV rất dễ chết khi ở ngoài cơ thể, HIV có thể sống trong xác bệnh nhân AIDS trong vòng 24h, riêng đối với các dịch tiết, giọt máu khô đọng ở kim tiêm chúng có thể sống từ 2->7 ngày.
    HIV chỉ lây truyền khi chất dịch cơ thể của người bị nhiễm HIV vào cơ thể của người khác. Đây là lý do tại sao bắt tay người nhiễm HIV không bị lây truyền vi rút. Néu không, số người nhiếm HIV đã lớn hơn rất nhiều. Các y tá, giáo viên, bác sĩ, bạn học , đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, tất cả đều đụng chạm vào những người nhiễm mà vẫn không bị nhiễm HIV. Những người sống chung và làm việc cùng với người nhiễm HIV không bị lây vi rút trừ khi họ có quan hệ ******** hoặc sử dụng chung bơm kim tiêm với những người này. Tuy nhiên với những người chăm sóc cho người nhiễm AIDS trong giai doạn cuối do những người này tiếp xúc hàng ngày với máu và dịch của người bệnh cho nên họ có nguy cơ phơi nhiễm với HIV. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm HIV trong khi chăm sóc rất thấp. Để tránh lây HIV, những người trong gia đình, đặc biệt là người chăm sóc trực tiếp phải tuân thủu các nguyên tắc dự phòng như sau:
    · Phải coi mọi máu và dịch đều có nguy cơ lây nhiễm HIV.
    · Về nguyên tắc, tránh không được tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch của người bệnh. Khi tiến hành các thao tác có liên quan đến máu và dịch đều phải đeo găng tay.
    · Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi thay chiếu, chăn, quần áo hoặc sau khi tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể người bệnh.
    · Băng kín các vết thương xuất tiết.
    · Nếu người bệnh bị chảy máu cần nhanh chóng rửa sạch bằng các chất tiệt trùng như nước Javen, trong khi lau rửa vết máu phải mang găng tay, nếu không có găng tay thì phải dùng túi nilon, luôn nhớ sau đó phải rửa tay bằng xà phòng.
    · Mang găng tay hoặc lót bằng giấy , túi nilon khi mang các đồ bẩn.
    · Giữ giường chiếu, quần áo luôn sạch sẽ.
    · Khi giặt quần áo hoặc ga giường có dính máu hoặc các chất dịch tiết khác của cơ thể cần chú ý:
    + Ngâm bằng nước Javen trong thời gian 20` rồi đi găng để giặt.
    + Giặt riêng rẽ với quần áo của người khác trong gia đình.
    + Giặt bằng xà phòng , vắt khô , gấp và là như bình thường.
    + Không dùng chung các vật đâm qua da, không dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu, tăm răng và tất cả các vật sắc nhọn có thể gây chảy máu.
    Qua những kiến thức trên, Tư vấn tuổi hoa mong rằng bạn sẽ hiểu thêm về các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV đối với người trong gia đình, người chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS.
    Thân ái
    Tư vấn tuổi hoa
    Link : http://tuvantuoihoa.org.vn/main.php?type=11&id=484
  8. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất cứ xét nghiệm cho yên tâm bác ạ. Nothing is impossible !
  9. bIgFuK

    bIgFuK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    đọc mà thót cả tim ... giất hết cả nẩy ...tránh xaaaaa tệ nạn....
  10. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ko việc gì đâu, chết khó lắm

Chia sẻ trang này