1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thực sự mệt mỏi, cứ sống như thế mãi được không???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langphong, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langphong

    langphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự mệt mỏi, cứ sống như thế mãi được không???

    Em thực sự không biết phải làm sao để sửa lỗi lầm của mình nữa. Mọi người sẽ cho em là dại dột, là xấu...là thế nào cũng được. Nhưng em cũng không hiểu sao em lại có thể tệ như vậy để bây giờ thấy khổ sở quá. Chuyện là thế này, mọi người cho em một lời khuyên với.
    Khi mới ra trường, chưa kịp xin việc gì thì bà cô ruột bố em giới thiệu em đến làm việc ở một công ty mà giám đốc là con rể của bà nhưng đã ly hôn con gái của bà. Bây giờ cô ấy đang sống ở Anh với con gái và người chồng mới người Anh. Ông này cũng đã lấy vợ. Em cũng chỉ nghĩ là mình tạm thời làm việc ở đấy thôi vì công việc cũng không phù hợp ngành học. Em nghe bà nói cô bỏ đi lấy người khác vì tính của ông này trăng hoa và bà cũng nói em phải cẩn thận vì tính đấy của ông ta. Khi đi làm thì em thấy đúng là tính GĐ rất bình đẳng, quan tâm tới nhân viên (cả nam lẫn nữ), và em cũng không lo nhiều vì trong công ty có nhiều cô xinh đẹp, mình thì chỉ là một người bình thường và còn là người nhà nữa. Thế nhưng có thể vì em là người nhà nên được giao cho những công việc khá quan trọng. Dần dần em luôn phải làm việc nhiều, và làm thêm nhiều. Giám đốc cũng quan tâm đến em nhưng em chỉ nghĩ là vì mình làm được việc. Phải nói ông này cũng là một người khá giỏi. Mới đầu cảm nhận của em là như vậy. Rồi dần dần em thấy mình chẳng có cả thời gian đi chơi, về quê, suốt ngày chỉ cắm cúi vào công việc, có những công việc thật vớ vẩn. Em đi đâu cũng phải đi cùng sếp (mặc dù không xinh đâu nhé). Những chuyến đi công tác dài ngày, những sự quan tâm, được thấy mình trở nên quan trọng hơn...và cùng thời điểm đó, em và người yêu cũ chia tay nhau...Tất cả những điều đó làm em và giám đốc gần nhau hơn. Em cứ như bị cuốn vào một cái vòng xoáy mà không thể cưỡng lại được. Em và anh ta luôn ở gần nhau. Và rồi em có bầu. Em cũng không hiểu sao em đã quyết định để sinh em bé. Lúc đó em không thể lường trước được sau này mình sẽ phải sống khổ sở thế nào. Em có bầu được 4 tháng thì đi công tác 1 tháng rồi về ở nhà luôn. Tất nhiên là em bị gặp rất nhiều những lời trách móc, giận dữ từ gia đình cũng như những tiếng xì xào khắp nơi. Lúc đó em chỉ nghĩ thương đứa bé trong bụng mình. Anh ta thì vẫn luôn quan tâm đến em. Cũng là do anh ta mới chỉ có một con gái đang sống ở Anh cùng mẹ còn người vợ bây giờ thì không sinh con được. Em đã rất khổ sở nhưng vì anh ta luôn biết ăn nói và cũng không để em sống thiếu thốn gì lắm thế nên nhiều lúc dù đã nghĩ rằng phải tách khỏi anh ta thì mới đỡ gặp nhiều rắc rối nhưng em đã không làm được. Từ khi em nghỉ làm đến bây giờ con em đã được 5 tháng, ngày nào anh ta cũng đến thăm con trong một khoảng thời gian xác định và cung cấp tiền nuôi con đầy đủ.
    Em đã cố nghĩ rằng mình chỉ cần có con là đủ, cố gắng giành hết tình yêu thương của mình cho con. Cố không nghĩ gì nữa cả. Thế nhưng em luôn bị lâm vào cảm giác dằn vặt, khổ sở. Em thấy thèm một cuộc sống gia đình bình thường, em thấy sợ khi nghĩ rằng vừa ôm mình xong lát về lại ôm người khác được. Thêm vào đó, tính anh ta vẫn thế, vẫn rất quan tâm đến những người khác. Mặc dù biết rõ rằng anh ta không đến mức ai cũng như vậy nhưng đôi khi vẫn cảm thấy quá mệt mỏi và còn thất vọng nữa vì trước đây em cứ nghĩ là mình được quan tâm hơn những người khác nên mới như vậy...Bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Con thì còn nhỏ....
  2. langphong

    langphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thời gian mà anh ta giành cho em không nhiều. Việc nuôi con một mình khiến em quá mệt mỏi. Tất nhiên cũng có người giúp. Chẳng có gì thay thế nổi một người chồng, người cha. Đây là điều mà giờ em mới nhận ra thì đã muộn. Em chấp nhận tất cả, không đăng ký kết hôn, không đám cưới, chỉ cần anh ta thực sự như một người chồng, như một người cha thôi. Thế nhưng cảm giác của em chỉ toàn là sự hụt hẫng. Cả ngày mong đợi lúc mà anh ta về qua nhưng rồi em đã không thể vui nổi khi mà anh ta về đến nơi. Em không chịu nổi khi thấy anh ta cứ đến rồi đi kiểu như vậy. Không hề có cảm giác của một gia đình.
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em có tạo dựng 1 gia đình đúng nghĩa đâu mà đòi có cảm giác của một gia đình. Nói vậy không phải để trách móc gì em (em chắc cũng đã nghe nhiều) mà phần nào giúp em nhìn nhận thực tế. Câu hỏi của em có thể dễ dàng trả lời : không thể tiếp tục như thế mãi. Nhưng cái khó nằm ở chỗ : làm thế nào để thay đổi nó và câu trả lời quan trọng này lại phụ thuộc vào việc em đã đến ngưỡng quyết tâm thay đổi hay chưa.
    Hy vọng rằng chính con em sẽ là động lực giúp em có những suy nghĩ và hành động sáng suốt. Em có vẻ là người có trình độ và năng lực, vậy em nên chú trọng đến công việc và sự nghiệp của mình trong khi chưa tìm được lối thoát cho tình cảm. Chị cho rằng người phụ nữ có mái ấm hạnh phúc, công việc chỉ đóng vai trò phụ, còn những người ko có được điều đó, công việc rất quan trọng , nó mang lại sự tự tin, đảm bảo tài chính và là cơ hội thay đổi cuộc đời một cách tích cực. Chị mong em sớm tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình.
  4. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là bạn đã tự chọn cho mình một con đường đi không hề bằng phẵng. Đó là quyết định của chính bạn và bạn phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Đúng hay sai, được hay mất thì bạn biết đúng không?!
    Nhiều cô gái trẻ ngày nay khá là tự tin đến mức quá tự tin như tự sinh con, tự mình quyến rũ người đã có gia đình ... Việc các nhà báo kém hiểu biết hay có một cái nhìn về khá thiển cận đã vô tình đưa các hình ảnh như Phương Thanh, Hiền Thục, cô MC (Sơn?) gì của VTV không chồng mà chửa như là cổ động cho việc làm này. Đâu có ai biết tính chất hai mặt của việc này như thế nào đâu.
  5. tui_coc_biet

    tui_coc_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ờ, đồng ý với ông, báo chí chỉ toàn cổ động cho cái mà họ tưởng là "nữ quyền" nhưng cóc hiểu như vậy chỉ làm hại chính chị em, nhất là mấy cô gái trẻ.
    Dù sao thì việc cũng lỡ rồi em ạ, bây giờ em phải chấp nhận 1 sự thật là em đã chọn con đường "không gia đình" rồi, cố gắng độc lập về kinh tế để nuôi con, cố gắng bù đắp tinh thần cho đứa trẻ tội nghiệp, hi vọng là em chấm dứt được với anh chàng kia, và 1 hi vọng nhỏ nhoi khác là em xây dựng được 1 gia đình mới, chắc có lẽ phải với 1 người khác thôi.
  6. tminhtam81

    tminhtam81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn thật là vô trách nhiêm đối với bản thân! Cả với đứa con của bạn nữa! Nếu biết thương con bạn đã không để cho con mình phải chịu sự thiệt thòi như vậy!
    Mình không hiểu bây giờ bạn muốn chúng tôi khuyên bạn điều gì ? Cuộc đời của bạn bạn phải tự quyết định lấy chứ?
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại dại thế, kiếm củi 3 năm đun 1 giờ.
    Cuộc sống không có hôn thú, đứa bé sinh ra chịu dựng sự thiệt thòi, cuộc đời em sau này sẽ đi về đâu.
    Pó tay ko lý giải nổi, chịu khó sống như vậy thôi em ơi, người ta gọi em là vợ hờ đấy...rõ khổ
  8. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng trách móc em ấy nữa, hẳn rằng em ấy đã quá thấm thía với những suy nghĩ hành động hời hợt của mình rồi.
    Em gái ơi, cuộc đời còn dài lắm. Thân làm mình chịu em à. Đừng quá trông mong hi vọng vào người đàn ông đó. Nếu đó thực sự là một người tốt thì ngay từ đầu đã không để em rơi vào tình cảnh éo le như hiện nay. Ông ấy quá ích kỷ, ông ấy muốn có con nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh, muốn làm cha nhưng lại không muốn đeo thêm trách nhiệm của một người chồng với tai tiếng "3 đời vợ"....
    Tự xác định mình phải lo cho mình và con thôi. Ổn định cuộc sống, đi làm, nuôi con, dạy con-chừng ấy việc thôi nhưng là cả cuộc đời của em rồi. Đừng uổng phí thời gian cho những điều vụn vặt nữa.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn là một cô gái có năng lực cũng như nghị lực. Điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, quan trọng là bạn phải biết tự xây dựng hạnh phúc cho bạn và con. Không thể yêu cầu anh ta ngừng quan hệ với bạn vì dù sao anh ta cũng là cha của đứa trẻ, nhưng phải nghĩ tới hạnh phúc của mình nữa. Hãy giữ giới hạn với anh ta, như vậy mới có chỗ để người đàn ông khác xứng đáng với bạn bước chân vào đời bạn chứ. Đừng tự ti. Xã hội bây giờ có cái nhìn cảm thông hơn trước. Ai chẳng có những bước đi lỡ lầm. Quan trọng là bạn hãy sống thật tốt, thật mạnh mẽ để con bạn có thể tự hào vì bạn. Rồi sẽ có ngày hạnh phúc mỉm cười. Chúc bạn đủ mạnh mẽ để chiến thắng số phận
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 10/04/2006
  10. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này