1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thực sự mệt mỏi, cứ sống như thế mãi được không???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langphong, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, chị nghĩ là thay đổi được là rất khó. Về suy nghĩ quan điểm chung thì chắc em cũng đã tạm thông, nhưng để biến những suy nghĩ đúng đắn đó thành hành động lại là vấn đề khác.
    Theo chị em đừng chăm chăm vào kiểu suy nghĩ : việc này sai, cần phải thay đổi hay sửa chữa, rồi hùng hục tìm cách đoạn tuyệt với cái sai, khi thất bại lại thêm dằn vặt và tự ti (mình ko ra gì , mình ko thoát được...) Em hãy cố đặt ra cho mình những mục tiêu ngắn hạn và rõ ràng (từ dễ đến khó) : vd như tập cho con nếp sinh hoạt rõ ràng để có thể đi nhà trẻ nếu cần, củng cố lại kiến thức, xin việc làm ...Một khi tài chính, công việc, quan hệ tinh thần của em độc lập vững vàng bao nhiêu thì cơ may rời xa người đàn ông kia cao mấy nhiêu. Nôm na em hãy từng bước từng bước rút ra khỏi vòng ảnh hưởng của ông ta.
    Em đã đúng khi chọn con làm nguồn động lực, niềm vui chính đáng của mình. Hãy nghĩ rằng nỗ lực của em sẽ mang lại cho bé nhiều điều tốt đẹp. Nếu em thành công trong việc thay đổi hoàn cảnh hiện nay , lớn lên, bé sẽ hiểu được rằng yêu thương là một việc vô cùng khó, người ta có thể phạm sai lầm nhưng cũng có thể sử chữa sai lầm đó, bé sẽ buồn vì gia đình không trọn vẹn của mình nhưng sẽ tự tin vì tư cách của mẹ, vẫn tin rằng TY là điều tốt đẹp. Bằng ngược lại, bé không những buồn mà còn tủi hổ, hơn nữa lại có những quan niệm hết sức lệch lạc về hôn nhân và tình yêu.
    Nếu thật sự muốn thay đổi, em sẽ tìm được cách. Cố gắng nhé !
  2. langphong

    langphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đã và đang cố sống thật tốt mà không cần có anh ta. Cố gắng nuôi con thật tốt. Thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác ngoài con ra thì tất cả đã kết thúc. Em cứ cố nghĩ tới một điều gì đó tươi sáng hơn. Nhưng khó quá. Em sợ ngày mai con lớn lên sẽ trách em không mang lại cho nó một gia đình hạnh phúc. Em phải nuôi dạy con thế nào bây giờ đây? Làm thế nào để có thể nghĩ được điều gì đó. Thấy điều gì cũng tối tăm quá. Chắc mọi người sẽ bảo đáng đời em phải không? Và đúng là thế thật. Không thể nghĩ ra một điều gì để biện hộ cho mình.
    Hiện tại, em không gặp anh ta. Thấy ghê sợ anh ta và ghê sợ chính mình. Mọi người sẽ chê cười em, sẽ trách móc em Em biết thế, nhưng em thực sự cảm thấy rối bời. Em nghĩ ra đủ việc để làm, nhưng vẫn thấy mọi thứ mờ mịt làm sao. Em không biết phải làm gì hơn là lên đây viết vài dòng mong được tâm sự cùng các anh các chị. Và mong sẽ không bao giờ có ai ngu ngốc như em.
  3. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ======================================
    Hãy can đảm lên cô bé, những gì trong quá khứ rồi cũng qua đi. Tất nhiên nỗi ám ảnh thì dù muốn hay không cũng đeo đẳng ta suốt cuộc đời. Cái quan trọng là phải biết rút ra bài học và bù đắp bằng cách nuôi dạy con lên người.
    Muốn vậy phải cố gạt bỏ những định kiến và mặc cảm bản thân để cho con có được chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Đã 1 lần yếu đuối rồi , bây giờ phải làm lại. Khó thật chẳng biết khuyên gì hơn, hãy xem mấy bài báo ở sau lưng tôi có thể giúp em thêm nghị lực./.
  4. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ xa quá bạn ạ. Tại thời điểm này hãy cố tập trung vào những mục tiêu nhỏ trước mắt thôi. Làm thế nào để con khoẻ, làm thế nào để kiếm tiền nuôi con. Tránh nghĩ đến những chuyện ngày xưa hay những chuyện tình cảm mới sau này. Cuộc sống chia đều cơ hội cho tất cả mọi người, quan trọng là mình có biết nắm bắt lấy cơ hội hay không. Phải biết quên những điều không được nhớ. Chúc bạn sớm qua giai đoạn hoang mang.

Chia sẻ trang này