1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thundervn, anh yêu em nhiều !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 01/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em thundervn, anh yêu em nhiều !

    Giật mình, anh dã khôgn hể tin vào mắt mình,thundervn, người anh vẫn trêu chọc...một cô gái thướt tha. Anh đang hỏi mình có nằm mơ hay không.
    Chiều thu HN, mưa bay lất phất, cái lạnh se se khiến anh rùng mình, anh biết mình không mơ, khi em cất tiếng "anh Queen phải không"...
    Em thunder, có lẽ em sẽ giận dữ khi anh để cho tất cả mọi người trên này biết sự thật đó. Xin hãy tha lỗi cho anh, anh kô còn biết chia sẻ niềm vui này với ai nữa. Vẻ đẹp và con người em đáng được ngưỡng mộ và trân trọng.
    Anh muốn em ko đóng giả là một cậu trai nhí nhố nữa, hãy là chính bản thân mình và hãy dành cho anh 1 cơ hội được nói với tất cả mọi người rằng
    ANH YÊU EM!

    Anh QUeen.


    Tomorrow never dies
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú Queen, chú làm anh thất vọng về chú nhiều. Anh không thể hiểu được tai sao hôm đó tại quán thay vì đến gặp anh, chú lại quay ra tán tỉnh cái con bé bán beer Tiger mà anh nhờ nó ra gọi chú hộ anh. Ban đầu anh tưởng chú dỗi anh chú không thèm vào. Anh cũng muốn ra đón chú nhưng khổ nỗi cái chân anh trái gió trở trời nó lại đau nhức lê đi cũng khó. Chú thông cảm, có tuổi rồi nó vậy. Ai ngờ anh thấy chú cứ xoắn lấy cái conbé đây. Thực tình anh cũng hơi bực mình, vì cánh đàn ông con giai thì phải giữ chữ tín với nhau. Sau anh cũng nghĩ thông cảm cho chú nhiều nên anh không quấy rầy chú làm gì. Ah hôm ấy chú hứa mang giả anh đĩa boys don??Tt cry đấy nhá.
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, anh sẽ không nói nữa.
    Đừng giận anh nhé.
    Yêu em.
    Q.
    Tomorrow never dies
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bảo cậu rồi mà Thunder. Thân gái dặm trường lại cứ đòi xông pha làm gì. Rồi "gậy ông lại đập lưng ông". May mà lão Râu mới chỉ chơi khúc dạo đầu là "hãy dành cho anh 1 cơ hội được nói với tất cả mọi người rằng ANH YÊU EM!", chứ lão ấy mà blood lên thì cậu có mà "nát một đời hoa".
    Bảo trọng!
    Thân.
    FR
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,
    7XHN dạo này đúng là loạn hết cả lên rồi thì phải.
    Các đồng chí cho tui hỏi cái này tẹo: sao ở đây mũi tên chổng lên là con gái, trong khi mũi tên chổng xuống lại là con trai thế hử?
    Chết cười
    Dr. Lion King
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Wait a moment pls!!!!! .
    I'll back in 1 hour, and then
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ở đây lắm kịch bản hay nhỉ.
    Nhà văn cũng giỏi
    Diễn viên cũng siêu
    Mà cả vai quần chúng cũng đạt
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bác là Dr cơ mà??? Còn hỏi ai làm gì nữa?
    Mà bác cười vừa thôi, chứ bác "chết" chỉ vì cười thì có mà "loạn" thật!
    Trả lời bác nha kẻo thắc mắc mãi tội nghiệp, lại tổn thọ: đôi khi cũng phải "loạn" kiểu ấy cho nó vui bác ạ, chứ nhà em chán ngấy mấy cái chuyện chiến chiếc nhăng nhít rồi. Vả lại mũi tên thì là cái gì! Như bác lấy nick là Lion đấy, nhưng có ai bảo bác là mặt mũi y chang con Sư tử đâu? Và King đấy, cũng có ai bảo bác là Vua đâu? Thế cho nên mấy cái đó nó chả quan trọng bác ạ! All for fun mà bác (ít nhất là trong cái topic này). À mà tớ cũng thấy bác "ha ha" rồi! Vậy thì Go on!
    FR
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp nhau, em e lệ, đứng nép vào bên gốc cây, anh đến muộn, lòng chợt thấy bồi hồi khi nhìn thấy vẻ e lệ, trong trắng ngây thơ đến nao lòng của em. Anh hít một hơi thật dài, vứt điếu thuốc đang hút dở, cố ghìm chân bước từ từ đến bên em. Anh đã nghĩ một câu gì đó thật đặc biệt để nói với em, để gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ, thế mà chỉ thốt lên được: Em có đúng là Queen không, xin lỗi anh đã đến muộn như bao nhiêu phần mở đầu khác. Em liếc mắt một cái sắc như dao cạo, cố tỏ ra rằng đây không thể xin lỗi suông thế được, rồi anh chỉ biết cười hiền, và em cũng bật cười, rồi chào anh: Em đấy hả Thundervn, anh xýt ngồi bệt xuống đất, tròn mắt ra, và sau đó rất nhanh, em đã tiếp tục chứng minh cho anh thấy rõ, em không những là một cô gái e lệ, trong trắng ngây thơ và còn đặc biệt hơn các người con gái khác là rất thích được đóng vai Male. Thế nên anh đang đợi một ngày nào đó em trở về với chính những gì mà Chúa đã tạo ra.
    Được thundervn2001 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 01/10/2002
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn ở đây,
    Tôi kô có ý chứng minh bất cứ điều gì, đây là chuyện thực hay không, các bạn có thể tin hoặc không, mọi cái đều tuỳ vào các bạn. Tôi viết lên những dòng trên không phaỉ để tạo 1 trò chơi mới cho bất cứ ai, cũng chẳng pahì điều này sẽ làm cho nàng yêu tôi hơn. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là đã tới lúc chấm dứt những trò đùa tinh nghịch cùa nàng, ít ra hy vọng giúp nàng ra mắt mọi người.
    Cám ơn,
    Q.
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này