1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tính vào Nam lập nghiệp, xin hãy cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Koji1987, 10/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Em tính vào Nam lập nghiệp, xin hãy cho em lời khuyên.

    E chán ở HN rồi, nhiều khi thấy nơi này ko dung mình , chết mất , đến thời tiết mấy hôm nay cũng mưa bẩn khó chịu, [r23) ]giờ lại thích nắng ấm phương Nam. giờ tính vào Nam làm việc xem sao.

    E đi, nhưng sẽ quay về, khi đó có gặp khó khăn gì không,
    Nên ở lại bao lâu thì quay về HN dc.

    Sống và làm việc trong đó có gặp nhiều trở ngại j không? (có khác nhiều so với HN không? Đôi lúc xem HTV ko hiểu họ nói gì, nhất là xem hài )

    Có bác nào vào SG định cư, làm việc rồi trả lời e với. Nhân tiện chia sẻ luôn kinh nghiệm, khó khăn khi ở SG.

    Làm việc ở Nha trang, vũng tàu ddc ko ạ? Mấy chỗ đó có vẻ đẹp mà không quá xa sg, Lương có cao hon ở HN ko?
    Ở SG thì ở quận nào đẹp, trung tâm ? Mà nên làm vệc cho công ty tư nhân, nước ngoài hay NGOs? Lương khoảng bao nhiêu thì sống ddc + ăn chơi nữa? Vào đó nên chú ý điều gì?

    Cảm ơn mọi người

    Quên là e có mỗi 3 đưa bạn học DH ở HN (2 nữ, 1 nam) đang làm cho Samsung, Nestle và Unilever chứ ko có họ hàng j trong đó hết. Mà chúng nó đi từ năm ngoái cơ.
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi. Tớ có thằng cháu quyết chí vào Sài Gòn. Lúc ra đi không xu dính túi nhưng ai cản nó cũng không nghe. Thằng cháu này không nhanh nhẹn lắm nên ai cũng sợ nó thất bại. Nó chiến đấu bền bỉ và nghiêm túc, rồi lấy vợ. Khi lấy vợ thì cả 2 vợ chồng đi ở nhà thuê. Tuy khó khăn nhưng nó không nản chí và tiếp tục săn lùng cơ hội. Tới nay, cháu nó không phất lên như những đứa khác nhưng đủ nuôi vợ con và sắm được một căn hộ chung cư. Công việc thì tốt vì các quan hệ công việc nghiêm túc. Môi trường làm việc sòng phẳng nên có cơ hội cho mọi người. Chúc bạn thành công!
  3. cavethidasao

    cavethidasao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vào sài gòn thì làm kiếm nhiều tiền hơn ở HN nhưng tiêu cũng nhiều hơn rồi. mà biết cách tiêu tiền thì mới kiếm đựoc tiền
    với lại mới vào thì chẵng quen ăn uống cái gì cũng ngọt cứ phải gọi là
    ơ trong đấy không bon chen như ngoài HN dân anh hai mà dễ sống hơn nhiều
  4. tieunhilang

    tieunhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu kiếm tiền thì nên vào Nam; còn muốn theo con đường chính trị thì không nên (làm chính trị thì nên về quê)
    Ông anh em vào Đồng Nai làm đã 20 năm mà chỉ phọt phẹt phó phòng 1 cơ quan Nhà nước. Ông ấy bị mắc 1 bệnh nặng mà trong Nam rất ghét đó là bệnh "Bắc Kỳ", người Miền Nam vốn không ưa cái thói láu cá của Miền Bắc. Nếu làm chính trị chắc chắn sẽ không có vây cánh ủng hộ.
    Còn kiếm tiền thì được nhưng đừng nhiễm tính người Nam kiếm nhiều tiêu nhiều kiếm ít tiêu ít. Họ không có thói quen tằn tiện để xây nhà, để cho con cho cháu. Như vậy cuối cùng cũng bằng không.
    Được mỗi cái con gái Nam dễ
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy bác ạ, người Nam thích kỳ thị vùng miền và họ cục tính lắm, không thích là họ sục mình liền. nên đừng có bỡn.
  6. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    bạn này quan niệm thế là sai rồi. Thật á, tớ thấy người Bắc mới hay soi hơn. Người Nam cởi mở hòa đồng dễ gần hơn. Người Nam thẳng tính, rạch ròi hơn
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chán nhễ ,sống trong đó được mấy năm mấy tháng mà phán như đúng rồi .chỉ những người tinh tướng qúa mức chịu đựng thì mới bị soi thôi
    @chủ top tuổi trẻ thích thì cứ vào cơ hội muôn vàng ,môi trường năng động ,mà đã vào đây rồi thì nên kiếm cty nào có vốn nước ngoài mới đủ ăn + chơi ,chứ mấy cty tư nhân thì trước mắt chỉ đủ ăn chứ chưa có chơi
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    đấy thấy chưa, những người nam kiểu này gặp nhan nhản ngoài đường, trong khi Phong đây cũng chưa đề cao người bác thêm tẹo nào, Phong chỉ ghét bọn người Nam thích sống đặt điều cho người Bắc tụi mình là thế nọ thế kia, họ thích sống trong định kiến và hay chấp vặt. Nói chung thì thằng nào cù lằn trước là thằng gây sự trước, Phong có nhiệm vụ nổ súng để trả lại công bằng cho người Bắc thôi, có thế thôi
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói gì thì cũng không thể xóa đi sự chân thật của dân Nam được. Cái gì là sự thật thì nó hiển nhiên tồn tại. Người nhà tớ cả khoảng hơn 10 người đã vào nam làm việc, hoạt động khá rộng từ trung tâm Sài Gòn tới giáp các tỉnh lân cận và đều nhận được sự giúp đỡ thân thiện cởi mở của người Nam. Chính vì thế mà làm ăn ổn định. Tất cả đều có đời sống dễ chịu. Trong sô đó có một ông anh tớ lúc khởi đầu bị thua sạch cả gia tài, còn bị âm 400 triệu. Cách đây 10 năm mà nợ chừng ấy là vỡ mặt. Nếu là người nản chí thì đã bỏ cuộc. Thế mà được sự tận tình chỉ bảo của người Nam, người nhà tớ trả hết nợ và kinh doanh mở mang. Có thể nói là vào Nam chỉ không thích hợp với người lười lao động thôi, chứ nếu ai có 2 bàn tay và khối óc thì không thiếu cơ hội.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 10/04/2010
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thôi vái bố trẻ ,bố nhìn nhận thế nào cảm nhận thế nào thì chỉ nên là của riêng bản thân bố thôi đừng mang vác cả hai miền vào ,ở đâu chả có người nọ người kia ,thấy xì gòn dễ sống thì xách túi mà vào ,vào cạnh tranh không nỗi thì trở về với thầy u

Chia sẻ trang này