1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tính vào Nam lập nghiệp, xin hãy cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Koji1987, 10/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Tớ là người Nam, kể một cậu chuyện thiệt nè:
    Bạn tớ người Đà Nẵng, sau khi TNDH Đà Nẵng ngành tiếng Anh vô SG lập nghiệp. Hắn giỏi tiếng Anh, nhưng vì chưa hiểu đường đi nước bước, nên ban đầu chỉ làm tiếp tân cho 1 KS nhỏ. Sau này lên trưởng tiếp tân lương cũng chẳng khá được bao nhiêu. Ở nhà thuê ở quận 8 (nghèo nha)
    Một lần đi uống cafe, nghe hắn kể lể, bọn tớ dựa vào chuyên môn có sãn của anh ta là tiếng Anh, khuyên hắn mở 1 trang web để dạy kèm. Hắn làm theo.
    Ban đầu cũng chỉ là vai khách hàng trong KS đến học. Nhưng sau vì hắn dạy uy tín quá nên càng ngày càng đông học viên. Giờ hắn chỉ chuyên luyện IELTS và TOEFL iBT thui. Sau gần 10 năm, giờ đã có 1 cô vợ SG là GV DH hẳn hoi (mà cô này là Tiến sĩ nha, không hề chê hắn bằng cấp thấp hơn), mua được nhà ở quận Bình Tân (khá xa, nhưng to 3 tấm). Còn thu nhập mỗi tháng tầm 60tr. Hic, nhiều hơn cả lương tớ nữa. Thiệt là ghen ti hết sức vậy đó.
    Bạn hãy xem vào khả năng của mình rùi xem sự phụ hợp về tính cách với nghề nghiệp nào, rùi tự quyết định
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Phía Nam làm nổi bật những tài năng và nâng đỡ nhưng người trung bình khá và trung bình yếu. Thế mới dễ sống. Quá kém thì ở đâu cũng bị loại thôi. Thí dụ ca sĩ có chất giọng trời phú nhưng nếu chỉ cày ở miền Bắc thì rất khó nổi. Thời nhạc nhẹ miền Bắc mới manh nha, Hồng Nhung lúc đó được nhiều người ưa thích, nhưng chưa ra được những album đáng kể vì thiếu sự hỗ trợ của những đội chuyên nghiệp, cô vào Nam, từ đó, album ra sòn sòn và cực nổi trong khoảng 10 năm. Bằng Kiều cũng là người được sinh viên chết mê chết mệt nhưng cũng chỉ nổi được khi vào Nam chiến đấu. Thu Phương (Huy Mc) có chất giọng tuyệt đẹp nhưng thiếu cá tính, ngoài Bắc không nổi được, vào Nam nổi ngay và trở thành hot của năm 98. Mỹ Linh được giới chuyên nghiệp rất nể, nhưng phải khi hát Trên đỉnh Phù Vân, tham gia Duyên dáng Việt nam và công nghệ lăng xê kiểu Nam mới trở nên lộng lẫy. Trần Thu Hà cũng vào Nam chiến đấu một thơi gian thì mới thoát khỏi sự ảnh hưởng của mấy đàn chị. Công nghệ lăng xê trong Nam tốt hơn hẳn Bắc.
    Đó là những người tài năng và khá.Còn những ca sĩ trung bình trở xuống thì với công nghệ lăng xê của Sài Gòn vẫn nổi như cồn, kiểu như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng thì cho dù không được giới âm nhạc kính nể nhưng thị trường vẫn hâm mộ và vẫn thu bộn tiền, sống khỏe.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 11/04/2010
  3. phinhieu88

    phinhieu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đúng đấy, nhớ lúc trước có quán ăn từ thiện của Nghệ Sĩ Lê Vũ Cầu ở Thủ Đức. Hiện vẫn có q úan cơm từ thiện tại BV Nhi Đồng 1 & BV Ung Bướu đó bạn. 1 nhà từ thiện ở gần BV Gia Định cũng có suất vào sang chủ nhật hang tuần.
    Còn rất nhiều bà con hảo tâm để bình trà đá miễn phí trước nhà cho người qua đường dung (trước đường Bình Thới, Q.11)
    Nói chung, họ có tấm lòng, chứ mình vô quán café ra cũng đã trả cho giữ xe 2k ?" 3k rồi. Lúc trước quán của LVC có nhiều người tự nguyện lặt rau, rửa chén chứ ko chắc cũng đuối.
  4. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Bố tiên sư mấy ông, mấy ông hình như chỉ thấy có hai miền Nam miền Bắc thôi hả, vậy miền trung đâu rồi hả.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Theo mình thì bạn cứ thử vào trong đó thử cơ hội một lần xem sao!
    Mình đã từng học trong Sài Gòn, theo cảm nhận của mình thì người miền Nam chân thật, thẳng thắn, nhiệt tình và hết mình.
    Bây giờ có dịp vào trong đó gặp lại bạn bè cùng khoá, mới thấy là mình sống ngoài HN ỳ quá. Trong đó (kể cả những bạn người miền Bắc vào lập nghiệp), vì năng động nên họ thành công lắm. Hồi năm 2005, ở Sài Gòn chỉ cần 2-3 triệu là có thể đủ sống thì họ đã làm được 1 tháng 4-5 triệu. Mà đó là mới ra trường nhé! Còn hiện tại thì họ đã lên chức hoặc trở thành những người có vai trò khá quan trọng ở nơi làm việc của họ rồi.
    Như các bạn bên trên đã nói, mình nghĩ Sài Gòn thích hợp cho những ai năng động, dám nghĩ dám làm. Nên bạn chủ top thử cân nhắc xem sao.
  6. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Hiện tại chi phí sinh hoạt cho một người trong Sài Gòn bao gồm tất cả các nhu cầu tối thiểu như ăn mặc ở ,đi lại, học phí, chữa bệnh vẫn là 2-3 triệu một tháng.
  7. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Em này mỗi khi xuất hiện là mọi người phải tôn trọng vì mấy lý do sau: làm việc rất trách nhiệm, ít nhầm lẫn; Giọng nói dễ nghe (chứ ko như mấy bà MN khác, nghe cực nặng); Xinh phết; Tâm phết; Hơi gầy (nhưng hơn những mụ béo phì)
  8. thinkimcuong

    thinkimcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em mới học xong cũng định vào Nam, được các Bác chỉ dạy, em xin cám ơn các Bác. Nếu có thể thì ra tết em vào. hihi haha

Chia sẻ trang này