1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em - Tình yêu của anh & Quá khứ của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangcaocuongng, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, thằng kia sai rành rành ra rồi mà H2T còn đổ lỗi cho cô bạn gái.
    Lập trường không vững: Đọc bài của người khác rồi mới cho là mình sai, vội vàng sửa lại.
  2. H2T

    H2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi sai tôi sửa điều đó thì có sao, nhưng chẳng có lý đâu ko dưng bác chửi tôi, bây giờ nếu tôi cũng nói bác ngu dốt, đầu óc bằng hạt nho, suy nghĩ ko bằng cái cơi trầu thì sao, bác chấp nhận vợ mình thế nào tôi cóc cần biết nhưng kiểu con gái mà tính toán , thuần thục cho con trai vào tròng như thế kia thì... tôi ko chấp nhận được. Chắc ku kia cũng thế.
  3. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    Bác tetuong02 nói có phần hơi suy diễn, chúng ta không phải là người trong cuộc, chỉ nghe kể lại mà thôi.
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 18/05/2006
  4. nthnthnth

    nthnthnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Quá khứ của em" <= nghe cứ như người yêu của chú này mới "hoàn lương" .
  5. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn đơn giản thế này đại ca hoangcuong gì gì đó ah
    Nếu đại ca chịu được quá khứ của em ấy thì tiếp tục ( nhưng theo lời kể của đại ca thì có vẻ đại ca ko chịu được , ai đời cứ khi đại ca mệt , đại ca lại bê chuyện ngày xưa em làm với thằng này , em làm với thằng kia , có khi đại ca còn đay nghiến kinh khủng hơn ví dụ như là chắc thằng kia nó giỏi hơn tôi , nó được " trang bị " tốt hơn tôi , ... .
    Thế thì mệt bỏ mẹ . Mà em gái kia cũng cứ gọi là mặt dày đến cả thước , bị đại ca nói thế rồi mà vẫn ko thấy ngượng mà quay đầu đi !
    Chắc là em gái ấy chưa tìm được chú gà nào nên đành bám lấy đại ca thôi , lúc em ấy tìm được rồi , em ấy lại cất cánh tung bay , còn đại ca thì lại ngồi than thở ngày xưa đáng nhẽ mình phải nghe lời thằng tiamosempre thì bây giờ mình đã ko khổ .
    Em xin hết ạ !
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    À quên mất theo ngu kiến của em , thì trước khi chia tay , đại ca nên rủ em ấy về nhà , làm được gì thì làm , làm phát cuối cùng trước khi bảo em gái ấy là : Anh xin lỗi , a ko thể .
    Cho đỡ tiếc công mình bỏ ra nuôi em từ thuở còn thơ mừ !
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau mà còn săm soi quá khứ thì chú Cường nên nuôi 1 em từ hồi 10 tuổi , chờ em nó lớn lên rồi cưa. Chứ bi giừ lấy đâu ra gái tơ cho các chú
  8. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cái chú hoangcaocuongng này lạ nhẩy. CHú không thể bỏ qua cho bạn gái chú thật à. thế mà chú gọi là yêu đương sao? Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy chú yêu chú thôi. Dù biết rằng thời đại tên lửa rồi, chuyện quan hệ như thế là tự do nhưng bạn gái cần phải giữ gìn thì hay hơn phải không chú? Chú có biết đôi khi con gái ngu ngốc lắm không hả? CHính vì thế họ Sở mới ra đời. Nghe lời dụ ngọt là họ dễ xao động và xui theo, cái kiểu " em yêu anh thì tin anh, anh sẽ lo cho em suốt đời...". Người ta trót dại, chú yêu người ta mà không thông cảm cho sao? Phải yêu người ta hơn vì sự ngây thơ trong tình yêu như thế chứ. Đặc biệt là bạn này còn rất trẻ, khó có hành động chính chắn.
    Hành động "chủ động và thành thục" có thể cũng là 1 cái ngốc của bạn ấy. bạn ta không ý thức được mà chỉ đơn gản nghĩ "mình phải chuộc lỗi, chứng mình cho anh ta thấy mình yêu anh..." Thế là lại sai 1 lần.
    Yêu mà không thể tha thứ thì bạn nên dứt khoát chia tay. Chuyện cắt liên lạc rất dễ bạn à, chỉ sợ bạn à. Chỉ sợ bạn cứ vòng vo rồi lại dấm dứ nửa tiếc nửa tức thì chả nên gì. Có thể thời gian đầu bạn gái kia sã rất đau nhưng đâu lại vào đấy.
    Còn bạn, xem lại chính mình xem, bạn có quá ít kỉ hay không? Mai nay b5n cưới 1 cô gái trong trắng nhưng rước về lại quen hết người này người khác bạn chịu không? Hay là 1 cô gái tính khí đanh chua thì sao? Bạn cần chữ TRINH hay cần chữ NGOAN HIỀN vậy?
    Mình đọc bài bạn mà thấy tội cho bạn gái bạn thật, nên có đôi lời bất bình. Thật con trai bây giờ hiền không ra hiền, ác không ra ác, giốg quái vật làm khổ con gái thôi...!!!
  9. nguyensinhdung

    nguyensinhdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    toi rat thông cảm với ban H2T - Nếu bạn cảm thấy không tin tưởng được cô ấy nũa thì nên chia tay đi -Còn nếu bạn còn có một chút niem tin ở cô ấy thì tốt nhất hãy ở lại bên cạnh cô ấy bỏ qua tất cả cho cô ấy chac răng cô ấy sẽ cảm phục con nguoi bạn và sẽ yêu bạn hơn vì chinh cô ấy mới nhận ra được tinh yêu đích thực mà cô ấy cần - Chúc bạn có những quyết định sáng suốt
  10. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Lúc trước em hỏi câu này là vì cả bài viết của ku cậu ấy chỉ có mỗi 1 câu " Em phải sao đây ???" thôi, ngoài ra chả có cái gì hết.
    Giờ thì em hiểu ku cậu ấy hỏi cái gì rồi các bác ạ!!!

Chia sẻ trang này