1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em - Tình yêu của anh & Quá khứ của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangcaocuongng, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphuckhongbenem72912

    hanhphuckhongbenem72912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với anh chứ,đọc bài của anh reply em không thể chấp nhận được.
    Các bác ấy post bài lên,có người ko biết gì nên nói cũng không chính xác. Đôi lúc em tự ái khi đọc các bài đó.
    Nhưng dù sao,em không làm gì hết,em chẳng làm gì sai cả.
    Còn anh ko chấp nhận được em,thì anh đến với em làm chi cho đau khổ..
    Em còn fải suy nghĩ xem em nên yêu anh nữa ko,chứ anh nhìn em với con mắt coi thường thì thật sự tình yêu của em giành cho anh cũng chết dần mà thôi
    Nếu phải chết để chứng minh mình thì đó không fải là chuyện quá khó,nhưng nói thật anh có xứng đáng để em chết ko.....
  2. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật bất công....Nhưng như vậy mới là cuộc đời. Có ai hiểu được những giọt nước mắt đau khổ kia đã tuôn rơi biết bao lần. Đau khổ nhất trong cuộc đời người con gái có lẽ là bị đàn ông phụ bạc..... Những lời yêu thương dường như có cánh, đã khiến trái tim người con gái ấy bay lên tận thiên đàng. rùi nhẹ nhàng thả xuống rơi vỡ tan tành. Nên hiểu rằng người con gái tuổi 15 ngây thơ trong sáng kia làm sao chống chọi nổi với bẫy tình của người đàn ông dày dạn kinh nghiệm(hơn em 7 tuổi) đó chứ. Chỉ biết trách ông trời. Sự thù hận, tự ti ghen tuông chỉ khiến cho cả 2 cùng đau khổ thôi. "Hãy lau khô cuộc đời em bằng nước mắt tình thương của con người". Đừng là kẻ vô tình thứ 2 nhé.

Chia sẻ trang này