1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em Tôi và những ánh Sao Mai

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Em Tôi và những ánh Sao Mai

    "Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em nhỉ .. để gió cuốn bay đi" .. Tôi vẫn nghĩ cuộc đời không đơn giản, tôi cũng không nghĩ mỗi người đều có số phận (chẳng nhẽ cũng có số đẹp như số xem, hay số phone vậy !!!) Đã có lúc nghĩ cuộc sống, tình bạn, tình yêu thật là tĩnh lặng đối với riêng mình - nội tâm quá ư, trầm quá ư, hay là quá "Chuối" rồi; có lẽ lại thấm thía cái câu nói "Bạn quá vọng tưởng vào chính mình, hoặc giả quá tự ti để không dám sống, không dám yêu"

    Thế mà Tôi đã là kẻ may mắn - Thứ 7. Vẫn như mọi ngày, cố nghĩ mà chẳng lập được một chương trình gì cho ra hồn cả..Tit tit ,... cái âm thanh đáng yêu của Cellphone thật sự cho Tôi cả một niềm hi vọng. Rồi number hiện nên và một cuộc hẹn thật bất ngờ - với cả Tôi một người luôn thích thú bất ngờ... biết nói thế nào nhỉ :: khó tả;
    Chúng ta đã gặp mặt : có quá bất ngờ không, có chút gì nghi ngại không nhỉ ; Rồi cặp vé của chúng ta sao khác mọi người vậy - Vé mời mà Sao Mai hoàng tráng, khung cảnh, sân khấu quyến rũ, những giọng ca du dương, mà ấn tượng nhất là không khí của sân khấu
    Mồ hôi túa ra trên nhưng khuôn mặt háo hức, những tay quạt như những cánh **** trong đêm diễn, ấn tượng - Tôi quay sang túm lấy vạt áo của một chú, vắt lấy vắt để --> sũng nước
    Em và Tôi cũng chen được vào một vị trí khá thoáng, để thấy mặt được các casĩ, Long Vũ, Diễm Quỳnh, rồi thì cũng có chỗ để đứng để ngồi xem... chưa bao giờ Tôi thấy quý quá cái salông nhà mình, nó thoải mái quá, êm ái quá, để chẳng cảm được gì cho đến những khi ngồi thế này.
    Chìm trong cái ngây ngất, của hội diễn, lắng nghe xúc cảm của từng lời ca, và thỉnh thoảng vẫn lén nhìn qua em - vì có lẽ mới gặp em lần đầu, cái cười, giọng nói quyến rũ, bên em Tôi thấy mình cảm, một chút sao lòng
    Rồi thì cũng đến lúc chúng ta được ngồi thoải mái trên hàng ghế mời, thoải mái, chia nhau niềm vui chiến thắng của Quảng Ninh, ngắm nghía những bó hoa, niềm vui của người chiến thắng,.. khi nghe đọc kết quả đến 2 người giải nhì, Tôi đã thấy ngời nên trong mắt em niềm vui chiến thắng, đều hiểu rằng Sao Mai đã ở lại với người Đất Mỏ !!!!!!!!!
    Chuyến phà đêm, những ánh đèn sáng trên vịnh, gió Biển, Trăng .. trao đổi về Biển, về cuộc sống, Giáo dục.. và chia sẻ cũng em cái thú bỏ mắt kính ngắm ánh điện đường - chúng lung linh như những vì sao Mai lấp lánh, mờ ảo, và mộng hơn cái sự thực vốn có....
    ....Rồi cơn mưa bất chợt, để rồi dưới mưa, và suy tư về một cái gì đó phía xa kia ..,người ta thường bảo gặp mưa thật lãng mạng, nhưng với những người đeo kính thì....mà ..vẫn thấy vui vui lạ ...Đèo em trên "con la già" vẫn cái cảm giá gió lùa nơi sống lưng, ...cũng chẳng dám nắm tay em có lẽ - khoảng cách .. tâm hồn mình thoải mái, cảm ơn em đã cho Tôi kỷ niệm đẹp về em, về Sao Mai, mong rằng sẽ có dịp gặp lại, lại chia sẻ bất ngờ và cảm...
    Giờ ngồi ngắm Biển, nhìn những con sóng ném mình vào bờ, chúng sống mãnh liệt thật, Lại muốn bỏ kính ngắm ánh đèn đêm, mộng ảo, và hiện thực .........

    Hương Soái
  2. chidk

    chidk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trùi ui bác hương soái đi xem trực tiếp chung kết sao mai cơ à. sướng nhẩy. hehe, bây giờ mới biết bác HS nhà ta là cụ của cuội đấy bà con ạ
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đến cả khi đã tạm biệt SAO MAI Tớ vẫn thấy nâng nâng, không ngờ mình là người may mắn vậy, vì quá bất ngờ lên không thể Zoom cho các bạn vài cảnh thật bên lề SAO MAI...
    Chilk :: không tin cũng là phải, đến Tớ cũng chẳng nghĩ làm mình được xem trực tiếp kia . HS không phải cuội, mà cũng không đủ "vốn" để pịa ra một chuyên đi như vây.
    Còn nếu U không tin tớ có thể kể cho U về mấy chú quay phim, mấy chú ký giả chắc cái này U không thể thấy được trên VTV3 rùi....

    4What4​

Chia sẻ trang này