1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovermoon, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovermoon

    lovermoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em tôi!

    Em lại đi rồi. Giờ đây chị không biết phải làm gì cả. Chị thương bố mẹ quá mà cũng không thể làm được gì cả. Chị không còn nước mắt để khóc cho em nữa. Bố mẹ và chị cũng cần phải sống em ạ. Chị thương em, chị giận em và có lúc chị căm ghét em nữa. Giá như em có thể hiểu, em đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ cho em và cả cho những người yêu thương em nữa. Nhưng em đã đạp đi tất cả những tình cảm yêu thương đó.

    Ma tuý, là là thứ ma lực gì mà nó đã cướp em đi. Chị đã lang thang đêm khuya để kéo em về và rồi em lại đi. Chị sẽ phải làm gì nữa đây. Bây giờ em đâu còn là em để em có thể hiểu những điều chị nói. Chị sẽ phải đưa em về và cho em vào trại cai nghiện, có lẽ đó là điều cuối cùng chị phải làm đúng không em?
    Em còn nhớ, Têt năm ngoái chị mua tặng bố một bộ comple, bố đã cất đi và nói khi nào thằng H ngoan, bố sẽ mặc. Mùa đông nữa lại sắp đến rồi em ạ, chị mong nhìn thấy bố mặc bộ đồ chị mua........................
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ma tuý biến em bạn ko còn là con ng nữa đâu, phải hành động thôi bạn. Ko còn cách nào khác đâu. Phải đưa em bạn đi cai nghiện thôi. Nhưng hãy cẩn thận, có những trại chỉ là những nhà tù khổ sai, ko có tác dụng cai nghiện, chỉ có tác dụng hành xác.
    Tôi thấy có một cách cai nghiện rất hiệu nghiệm như sau. Nếu nhà bạn có điều kiện, tạo ra một gian phòng riêng, ko có đồ đạc gì trong đó, và ...nhốt em bạn vào trong đó. Em bạn khi lên con ghiền thì sẽ gào thét, rên la khủng khiếp, cậu ta có thể cắn xé tất cả những gì trong tầm tay của mình, khi ko chịu đựng nổi sẽ có hành động huỷ hoại bản thân như là đập đầu vào tường rất nguy hiểm. Cho nên, bốn bức tường nên tạo lớp đệm mà vỏ bọc của nó nên bằng da để cậu ta ko thể xé rách được nó. Điều quan trọng là ko một ai trong gia đình được mủi lòng để rồi giải thoát cho cậu ta khỏi sự đau đớn bằng việc thoả mãn cơn ghiền của cậu ta. Sau nhiều lần lên cơn và bị bắt buộc phải chịu đựng và bị bắt buộc phải vượt qua sự đòi hỏi của ma túy như vậy thì cậu ta sẽ giảm dần số lần lên cơn và cuối cùng là ko còn lên cơn nữa.
    Đây là một cách mà nhiều ng thử đã thành công. Nhân tố quan trọng nhất trong cách này là sự sắt đá của những ng trong gia đình, nhất là cha mẹ của ng bị nghiện.
    Chúc gia đình bạn vượt qua tai ương này.
  3. em_toi

    em_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em có thể bỏ tất cả, bỏ cả gia đình, bạn bè và người thân? Tại sao em có thể từ bỏ một cuộc sống mà nhiều người mơ ước? Em có biết khi em nỡ tâm lừa lọc mọi người, kể cả những người yêu thương em nhất, là khi mà lòng chị, lòng bố mẹ nhói đau không?
    Em đã một lần vấp ngã vì ma tuý. Tại sao khi em đã có thể quay trở về với cuộc sống bình thường thì lũ bạn khốn kiếp kia lại đến rủ rê và lôi kéo em?
    Em đi nhưng nhà mình chưa biết em có nghiện lại nữa hay không, em đang làm gì, đang ở đâu? Em đã lấy hết nước mắt và tuổi thanh xuân của bố mẹ, lấy đi tất cả những niềm vui của chị, vậy em còn muốn gì nữa đây? Em định lấy đi cả những hạnh phúc mà chị chưa có và không dám có vì em ư?
    Chị không thể yêu ai, và thấy mình không xứng đáng với ai cả, vì em.
    Em không đọc được những dòng này đâu, nhưng chị tin rằng gió sẽ mang những lời này đến bên em, và mong em trở về.
    Dù sao chị vẫn thương em lắm...
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 27/06/2005
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng chữ của ban, mình thực sự xúc động.Mình có thể hiểu được những tình cảm của bạn vào lúc này, và mình xin được chia sẻ tình cảm đó cùng bạn.
    Nhưng ban ơi, bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng buông xuôi, hãy cứu lấy em bạn, hãy giúp đỡ em bạn vượt qua được những khó khăn này. Nó sẽ rất cần bạn, cần tình cảm của gia đình và mọi người.
  6. em_toi

    em_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em trai bạn sao rồi? Còn em mình thì nó đã bị Công an bắt khi nó cắm xe không có đăng ký!!!
    Đau lòng quá!
  7. em_toi

    em_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà mình cũng chưa biết làm thế nào để nó không hít nữa đây???

Chia sẻ trang này