1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trả lại anh cho cô ấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quyen_my, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhathi19

    nhathi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    dan ong bay gio la the day ,vi vay nhung ban gai chung ta phai can trong hon khi tiep nhan mot loi to tinh nao cua dan ong .MINH NOI THIET DAY VI NOI MINH DANG SINH SONG DA SO DAN ONG LA NHU VAY KHI GAP HO MINH THAY XUNG QUAY HO TOAN LA NHUNG MANG LUOI DANG GIANG CHI CHO CON MOI NAO THO NGAY SE LAC VAO MA THOI ,BAN THU SO SANH DAN ONG THOI BA ME MINH VOI DAN ONG BAY GIO XEM ,BAN SE THAY MINH NOI DUNG
    10thang5
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    em gửi message cho chị rồi quyen_my à, hy vọng em đúng.....

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  3. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tình cảm của người ấy đối với Qm là tình thương xuất phát từ bản năng của anh ấy, có lẽ anh ấy là người đàn ông lý tưởng luôn luôn muốn giúp đỡ và che chở, cuối cùng anh ấy chỉ xem Qm như người em gái .
    Nhưng mà Qm cũng thiếu nhạy cảm thật, chắc là tình cảm của Qm nó bị ảnh hưởng của trí khôn mất rồi .
    Qm cần phải có thời gian để tìm lại cảm giác để có tình cảm đích thực rồi.
    Điều quan trọng là cái tâm luôn thoải mãi và có tư tưởng đời là phù du, đến đâu hay đến đấy, đừng nghĩ xa quá làm gì, hôm nay thế nào thì cứ hoàn thiện nốt đi, chuyện ngày mai thì ngày mai sẽ tính .
    Đơn giản thế thôi !
    Chào thân ái !
    w

Chia sẻ trang này