1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trả lại anh cho cô ấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quyen_my, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có được tình yêu là khó. Nhưng giữ được tình yêu còn khó hơn.
    Đâu phải đã yêu một người thì khôgn thể yêu người khác được. Trái tim và lý trí là 2 con đường, có lúc giao nhau có lúc lại xa nhau vạn dặm. Nếu mình yêu 2 người một lúc, điều băt buộc là phải xa một người và chọn một người. Người được lựa chọn thì sung sường, người phải xa thì đau khổ. Đó có phải là phản bội không? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chúng ta đên với nhau vì tình yêu và cung bỏ nhau vì tình yêu.
    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao.
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    quyen_mi ne`...
    Mình cũng là nguời trong cuộc như bạn vậy đó.. Mình thấy bạn rất mạnh mẽ .. nhưng có khi nào bạn sẽ la`
    "một chấm nhỏ loang quanh
    bước đi rồi mà đâu còn ngoảnh lại..."
    mình nghĩ rằng ..bạn đừng nghĩ về anh ấy và người yêu của anh ấy nữa.Vì bạn càng nghĩ đế thì bạn càng day dứt và khó chịu. bạn hãy sống cho mình ,ko nhất thiết tìm liếm một ai khác.Không nên đoạ đày bản thâ n mình như vậy .. bởi vì bạn là một ngưòi con gái cứng rắng mà ..
  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ********************************************************

    Đúng là người ta chỉ có thể yêu một người, chị Gừng cay ạ, chỉ có điều là vào lúc nào mà thôi.
    Lúc trước anh ta có thể chỉ yêu cô gái đó, cũng như bây giờ anh ta chỉ yêu QM....
    Cũng như sau này anh ta sẽ gặp cô gái khác, và cũng sẽ chỉ yêu cô gái đó.
    Nước mắt của anh ta_ đó chỉ là minh chứng cho sự đa tình mà thôi. Nếu không đa tình thì anh ta đã không fản bội người yêu cũ. Con trai ai cũng đa tình, em hiểu điều đó chị Gừng cay ạ! Vấn đề ở chỗ họ có chung tình hay không, có biết giới hạn cảm xúc riêng tư để giữ gìn tình yêu của mình hay không.
    Sự đa tình của anh ta không đi liền với sự chung tình, vì thế mà cả ba người đều đau khổ....
    Mong rằng bạn Qm sớm vượt qua chuyện này và sớm bình tĩnh trở lại.
    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ban phai hieu rang con nguoi ta ai cung co su lua chon nhung anh khong chon ban co nghia la anh ta yeu nguoi kia hon ,dung co ao tuong vi dieu gi do ma anh ta phai chia tay ban ,toi cung da o truong hop nhu vay va toi hiẻu rang ra di la cach tot nhat ban a !
    NAM THANG RONG DAI HOA DUA NO
    NGUOI TAN HOP MAI CHANG THANH DOI
  5. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trước vì đã không đọc kỹ hết tất cả. Chỉ đọc đủ để hiểu một điều, bạn đau đớn vì người yêu đã thú nhận người đó đã bỏ một người khác để đến với bạn.Và vì thế có một vài điều muốn tâm sự.
    1 Nếu một người có thể bỏ một người để đến với bạn, thì có thể người đó cũng có thể bỏ bạn để đến với một người nào đó, hơn bạn.
    2. Nhưng nếu người đó không yêu cô người yêu cũ nữa, chuyện này là bình thường vì thực tế là có thể. Thì có sai lầm gì đâu khi anh ta chia tay và đến với bạn ?
    3 Nếu anh ta không nói, chắc gì bạn đã biết, cho dù biết, chắc gì đã tức, vì có thể giải thích chuyện đó đã qua lâu rồi.
    Kết luận : Rất khó chịu khi gặp hoàn cảnh này, nhưng đừng chỉ vì một lời nói thật mà gạt bỏ đi một tình yêu. Biết đâu bạn là tình yêu cuối cùng của anh ta ?
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  6. TieuLongNu

    TieuLongNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC LÀ PHẢI DO MÌNH NẮM BẮT LẤY!
    Bạn đã biết nghĩ cho người khác như vậy TLN nghĩ bạn là người xứng dáng có hạnh phúc.Neu ban van yeu nguoi ay va nguoi ay cung conn yeu ban thi ban nen chu dong de giup nguoi ay.
    Thuc ra trong chuen tinh cam khong the noi ai dung ai sai,ma dieu quan trong la khi o ben nhau nguoi ta cam thay hanh phuc!Bac hay thu nghi ki xem nau ban chia tay nguoi ay bay gio thi sau nay ban co hoi han khong?Neu nguoi ay song khong hanh phuc toi tin chac ban se hoi han!
    Tinh cam khong phai la mon hang muon nhuong cho ai thi nguoi do co the so hữu no!Ban la chu nhan cua no thi ban phai bao ve no.
    CHUC BAN LUON VUI VA SOM CO HANH PHUC

    TieuLongNu


    YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ NÓI HỐI TIẾC
  7. Kico

    Kico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Này QuyenMy, tôi thật không hiểu bạn nghĩ sao mà lại hành động như vậy nữa?!!! Chính bạn cũng đã nhận thấy rằng anh ấy đến với bạn thật lòng kia mà. Tôi dám chắc anh ấy đã lường trước được phản ứng của bạn, vậy mà anh ấy vẫn nói. Tại sao? Động lực nào thúc đẩy anh ấy nói thật tất cả với bạn? bạn biết mà!.
    "Trả lại anh cho cô ấy" à? Hành động của bạn chỉ khiến cho mọi người, anh ấy thấy bạn thật hèn nhát và ích kỉ thôi. Sự thanh thản của bạn được đổi lấy bởi đau khổ của 3 người đấy. Chắc gì sau khi chia tay với bạn anh ấy sẽ quay trở về với cô gái kia!!??!!...
    Trong tình yêu không câu nệ người đến trước, người đến sau, bạn không có lỗi gì cả. Tất cả là bởi vì con tim anh ấy đã "lon ton" chạy theo bạn mất rồi thôi...Hãy gọi điện cho anh ấy đi. Chắc chắn anh ấy đang rất mong câu tha thứ của bạn đấy...!!!

    Kico

    Được sửa chữa bởi - Kico vào 08/04/2002 14:38
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là ích kỉ, thế nào là hèn nhát.
    Phải chăng cứ yêu đi, rồi chia tay là chuyện thường tình của tình yêu.
    Tình yêu đẹp lắm sao, lãng mạn, khiêu gợi và mời mọc lắm sao ??? Để rồi, tình yêu không có tội, chỉ những người yêu nhau tự làm khổ nhau.
    Có sự cạnh tranh, danh giật trong tình yêu ??? Nếu có thì cũng sẽ có sự chia sẻ, nhường nhịn trong tình yêu, vậy đâu là ích kỉ, đâu là hèn nhát ???
    Cố chấp, rộng lượng, hận thù, tha thứ ??? vậy cái lãng mạn, cái thi vị trong tình yêu là đâu ???
    Cứ mù quáng, cứ u mê cứ đón nhận, cứ trao gửi tình yêu đi ư ???
    Cú mãi rượt đuổi, mãi chạy trốn tình yêu ???
    Dù thế nào thì cũng chẳng mấy người được xem là hạnh phúc trong tình yêu.

    truongdu
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không viết được cái gì. Rất muốn khóc, mà khóc không được. Nhớ đến lời Q nói trên ô tô : "Q có thể hiểu được".
    Ý kiến riêng tôi :
    1. Anh ta không phải là một người xấu.
    2. Hãy tin vào cảm nhận của bạn.
    3. Bạn hãy tin rằng bạn còn hạnh phúc hơn tôi nhiều lần, Quyên ạ.
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  10. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Con trai gio la that day! Ng tu te thi ko thich nhung rot cuoc toan bi nhung ng ko tu te lua!
    Doi la the!
    3hatde
    I'll be right here waiting 4U

Chia sẻ trang này