1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trả lại anh cho cô ấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quyen_my, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, anh lại biết được nick này của em. Một buổi tối online, em đã nghe anh gọi trong YM. Em lặng người đi, không gõ nổi bàn phím cho tới khi cô bạn giục đứng lên. Lúc đó em mới gõ như điên trả lời những câu hỏi của anh. Anh có biết là em bất ngờ và run rẩy đến thế nào không? Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi "Cướp" mới gọi em như thế, Rose của anh tưởng đã nguôi ngoai, nhưng không phải, không phải...
    American Quyen
  2. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tai sao moi nguoi cu KHUYEN quyen_my BỎ nguoi yeu vay ??? Minh that khong hieu noi
    Moi nguoi co nghi la` .. tinh yeu cung la CHIẾN TRƯỜNG không ?? Đôi khi để tìm đến hạnh phúc , con nguoi ta phải Chiến Đấu de GIỮ cũng như BẢO VỆ TÌNH YÊU của mình ...
    Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo 100% cả , huống hồ gì tình cảm con người - cái mà ai cũng biết khó có thể tồn tại trương kỳ theo Thời Gian .. và vươt qua rào cản Khoảng Cách dễ dàng !!
    Vậyn thì .. vì lý do gì Quyen_my phải TÙ BỎ TÌNH YÊU của mình khi 2 người yêu nhau chân thành trong suốt 2 năm qua ??
    TỪ BỎ Lúc này .. KHÔNG phải là bạn Cao Thượng , mà là bạn Hèn Kém trong hành động và t/y đấy !!
    Ai biết được là NY của chúng ta đã bỏ Người Bạn gái trước vì .. trót yêu ta hay không ?? .. Nhưng .. Hiện tại ANH ẤY YÊU TA !!! ...
    Quá khứ của Anh ấy không nên bị lôi ra làm cơ sở cho NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ....
    Chúc cho những Cow Gái Đa Cảm như chúng ta ... sẽ dần dần lấy lại được những nụ cười đáng có !!
    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  3. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Con heo Norcy nói đúng lắm, trong tình yêu mà bỏ chạy như thế thì có còn gọi là t/iu hay không? Nếu bạn yêu người đó thật lòng và người đó cũng vậy. bạn quay mặt bước đi nhưng trong lòng có thanh thản hay không, anh ta không dám đến với bạn nhưng trong lòng anh ta rất đau khổ vì nhớ nhung bạn, 2 người như thế là tự làm khổ nhau. Nếu như anh ta vẫn còn yêu người con gái kia thì đúng thật bạn nên bước đi, nhưng 2 người đã và đang yêu nhau cơ mà, bạn bỏ đi thì chỉ làm đau lòng cho cả 2 thôi. Còn người con gái kia đã không được anh ta yêu nữa thì đó là sự thật, đau lòng đấy nhưng không thay đổi được. Hãy giữ tình yêu cho riêng mình , đó là hạnh phúc của chính bạn đấy.
    Mong bạn suy nghĩ thật kĩ.
    To NOcry:Con heo dao này nói chuyện rất hay, có chuyện gì vậy mày?? [blue]

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  4. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Con heo Norcy nói đúng lắm, trong tình yêu mà bỏ chạy như thế thì có còn gọi là t/iu hay không? Nếu bạn yêu người đó thật lòng và người đó cũng vậy. bạn quay mặt bước đi nhưng trong lòng có thanh thản hay không, anh ta không dám đến với bạn nhưng trong lòng anh ta rất đau khổ vì nhớ nhung bạn, 2 người như thế là tự làm khổ nhau. Nếu như anh ta vẫn còn yêu người con gái kia thì đúng thật bạn nên bước đi, nhưng 2 người đã và đang yêu nhau cơ mà, bạn bỏ đi thì chỉ làm đau lòng cho cả 2 thôi. Còn người con gái kia đã không được anh ta yêu nữa thì đó là sự thật, đau lòng đấy nhưng không thay đổi được. Hãy giữ tình yêu cho riêng mình , đó là hạnh phúc của chính bạn đấy.
    Mong bạn suy nghĩ thật kĩ.
    To NOcry:Con heo dao này nói chuyện rất hay, có chuyện gì vậy mày??

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    NOcry Xinhxinh18 và các bạn Box Tâm sự à, cám ơn các bạn nhiều vì đã chia sẻ cùng Q_my tâm sự này. Có 1 điều Q_my muốn nói là không phải Q_My và người ấy đã yêu nhau 2 năm đâu, nếu 2 năm mới nhận ra người yêu mình đã có cô gái khác thì tệ quá phải không? Con số 2 năm ấy là 2 năm Q_my sống 1 cuộc sống nặng nề bởi có quá nhiều nỗi buồn. Chính người ấy cứu Q_my thoát khỏi nỗi buồn suốt 2 năm trời ấy.
    Sau buổi tối gặp lại và trò chuyện với anh ấy, Q_my có cảm giác xúc động, nhưng bây giờ lại thấy nhẹ nhàng hơn, rồi đôi lúc lại nhớ da diết... Q_my không hiểu nổi chính mình nữa...
    American Quyen
  6. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Cuối cùng thì Qmy quay lưng bỏ đi huh?? Dù là quyết định như thế nào, xinhxinh cũng ủng hộ QMy, con người mà... có lúc mềm yếu và cũng có lúc rất mạnh mẽ... cố lên QMy...cố lên....

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  7. uyenk2

    uyenk2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    QM này, thực tế là bây giờ quay lại với cô bé kia thì anh ta cũng như bị giam trong tù, ngồi cạnh cô ấy, đi chơi với cô ấy , hôn cô ấy mà lúc nào trong đầu cũng nghĩ là QM. Vậy thì việc anh ta quay lại với cô bé kia sẽ làm hai người đó không hạnh phúc, thậm chí cay đắng.
    Có phải bây giờ bạn đang bị giằng co trong hai thái cực : vừa muốn anh ta quay lại người kia, vừa muốn anh ta đến với bạn ? Bạn vẫn muốn anh ta đến với bạn ? Họ không hạnh phúc, anh ta có thể đến với bạn mà ! Nhưng nếu anh ta đến với bạn, thì sự căm ghét cái hành vi phản bội sẽ trỗi dậy trong bạn, và bạn có cảm giác ghê tởm ?
    Tôi thử giúp bạn tìm một định hướng rõ ràng cho chọn lựa của mình nhé :
    Bây giờ cái làm bạn phân vân nhất : Anh ta bỏ người kia chạy theo bạn là vì tính lăng nhăng tham lam, hay là do tình cảm anh ta với người kia thật sự phai nhạt và rung cảm trước con người mới là bạn ? Anh ta là người thế nào : lăng nhăng hay thật sự tình cảm anh ta với người kia đến đoạn kết rồi mới yêu bạn ? Anh ta là người thế nào : đó sẽ là câu trả lời cho quyết định của bạn. Tôi nghĩ bản chất vẫn đề là ở chỗ này :
    - Nếu anh ta lừa dối người kia , âm thầm tán tỉnh bạn, mà trước mặt người kia vẫn mặn nồng, thì dĩ nhiên là bạn phải trổ hết tài nghệ liên hoàn cước đá cho hắn liểng xiểng. Để nhận biết chính xác trường hợp này, bạn nên gặp cô bé kia, và chỉ khi nói chuyện nghiêm túc với người kia, bạn mới biết thực sự là trong thời gian tán tỉnh bạn, nói lời yêu bạn, anh ta có vẫn "yêu" người kia như bình thường không ?
    - Nếu thực tế anh ta không còn tình cảm với người kia và rung động trước bạn, thì cần suy xét : thứ nhất là ai cũng có thể rơi vào trường hợp này ( bởi tính cách, nhận thức, địa vị con người luôn thay đổi và kéo theo sự thay đổi về tình cảm mà), thứ hai rơi vào trường hợp này rồi thì việc có lại tình yêu với cô bé kia là Không Thể Có, và không còn tình yêu nữa mà quay lại với nhau là cực hình cho hai người đó. Bởi anh ta yêu bạn thật lòng, và cô bé kia sẽ luôn luôn đau đớn vì luôn luôn nhận thấy điều đó mỗi khi gặp anh ta. Ở trường hợp này, anh ta có quyền đến với bạn. Và bạn có thể chấp nhận tình cảm của anh ta .
    Có điều, một lần thất tín.....bạn chấp nhận anh ta, thì bạn sẽ khó tin tưởng vào anh ta, bởi tình cảm của anh ta đã một lần phản bội, và biết đâu con người như vậy, tuy thật lòng nhưng lại cả thèm chóng chán, và biết đâu bạn lại tiếp tục là nạn nhân của con người " Tuy thật lòng nhưng chóng chán " đó ?......Bạn lo sợ điều này phải không ? Vậy thì điểm chính yếu trong trường hợp này(khi định chấp nhận anh ta) là bạn phải xác định : tính cách, ham muốn cuộc sống, lương tâm của anh ta ở mức độ nào ? Cả quá trình hai người tâm sự với nhau như vậy, tôi nghĩ bạn sẽ xác định điều này không khó. Có lần tôi đã nói với bạn về mối liên hệ giữa tham vọng và lương tâm đó. Có điều khi xác định lòng tham và lương tâm anh ta, bạn hãy cố hết sức dùng lý trí nhé, đừng kiểu:tin vào điều muốn tin là chết đấy! Nếu khó quá thì hỏi ý kiến bạn thân, nhờ họ phán xử giúp, sẽ khách quan tỉnh táo hơn nhiều.
    Chúc QM thanh công !
  8. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt cuộc đời, người ta dường như chỉ yêu có một lần... những lần trước người ta tưởng là đã yêu... những lần sau người ta yêu như là một thói quen...
    qmy đã đọc quyển "Những chiếc cầu ở quận Madison" chưa bạn? nếu rồi, bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn...và thông cảm với anh chàng đó hơn...
    Den khong hat bong
  9. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao? vậy là anh ấy không phải là người đầu tiên chi rung động, nghĩa là anh ấy là người đến sau, hay anh ấy chính là người chị nhắc trong bài hả quyen_my?
    Anh ấy bảo, 2 người đang trỏ lại vách xuất phát, em không hiểu? Hay bởi bài viết này làm anh ấy suy nghĩ?? Em thương anh ấy, em không muốn anh trai em buồn...đọcbài viết này thật sự lấy khúc mắc quá............

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Gaumeo ơi, lẽ nào em là...?
    American Quyen

Chia sẻ trang này