1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai cần giúp đỡ (phần 2)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em trai cần giúp đỡ (phần 2)

    Tối nay em vừa ngồi nhắn tin với cô ấy. Miết tới hơn 12h mới ngủ (xem ra nàng cũng có cảm tình với em đó nhỉ), chuyện này cực hiếm đó nha. Có lẽ đây là lần đầu tiên đó. Thôi đi vào vấn đề chính nha.
    Em: đang làm gì vậy,đang nhắn tin chọc anh huy hả,ước gì mình được như anh ấy.
    (chú thích luôn: ông này là em nó quen trước khi quen em, hổng biết có gì hông nữa, còn cái chuyện nhắn tin hông thì hổng biết, hỏi chọc chơi thôi, tại mới ở nhà cô ấy về, trước đó nghe cô ấy nói là hồi chiều ông ấy gọi điện nên mới chọc thế thôi, thằng cha này cũng có chung tư tưởng với em nè)
    Cô ấy: dám nói sao bạn là boy or girl zậy?ko dám nói sao sợ dữ zậy bạn là boy or girl? (cái này là do lần đầu nhắn tin nên cô ấy không biết số máy này, với lại cô ấy cũng lấy máy điện thoại của ba cô ấy chơi thôi, cái này cũng mới biết do lên hồi nãy, thế mới nảy ra cái ý định này, xem ra hay phết)
    Em: khang đây,sao tui gọi mà hổng nghe vậy (tại em gọi điện nữa)đang nói chuyện với bồ à,yến thương người khác rồi sao,thế là từ trước giờ tôi theo đuổi vô ích hay sao?chẳng lẽ yến hổng có chút tình cảm nào cho tui ne
    Cô ấy: "anh tui đó đừng nghĩ bậy" (, nghe sao mà mừng quá)
    Em: ai bíêt có phải là anh hông.ai mà bíêt.mà yến nè.chẳng lẽ bao lâu nay tui thương yến như vậy mà yến hổng có chút gì để tui có thể vui được sao.chẳng lẽ yến hổng tin tình cảm của tui dành cho cho yến hay sao,tui thương yến thiệt lòng mà,chẳng lẽ yến hổng hiểu sao
    Cô ấy: "thế làm sao cho bạn vui? bạn hiểu dc tui như thế nào mà bạn nói zậy? nãy giờ bạn nói chứ tui ko nói đó" (cái câu này làm em khó hiểu nhất nè, hổng hiểu ý gì nữa, giải thích giùm em đi)
    Em: tui muốn yến biết rằng trong tim tui chỉ có mình yến mà thôi.rằng tui từ lâu đã xem yến như một phần không thể thiếu của đời mình rồi.Yến hãy tin rằng yến là người con gái mà tui thương yêu nhất.Yến có biết rằng mỗi lần thấy yến cười, nghe yến nói là mọi buồn phiền trong tui đều tan biến hết ko.
    Cô ấy: sao ai cũng nói zậy hết trơn , chưa buồn ngủ sao?
    Em: "chẳng lẽ yến hổng tin tôi sao.từ trước giờ vậy mà yến vẫn chưa tin tôi sao.yến hãy thử mở tấm lòng một lần đi, băng hãy tan và, cửa lòng hãy mở đi.tui tin rằng yến sẽ không phải ân hận khi quyết định điều đó mà" (cái chuyện băng hãy tan là do cô ấy có cái nick là: Hoa hồng trong băng... nên em mới nó thế cho nó hay hay tí ấy mà)
    Cô ấy: còn lâu lắm tui mới mở được bạn ah nên tốt nhất bây h ko nên tin ai (lạnh lùng quá trời ơi)
    Em: từ trước giờ yến vẫn chưa thương ai mà đúng hông.hãy mở rộng tấm lòng mà đón nhận một tình cảm chân thành đi.yến sẽ không phải ân hận đâu.không biết người tình trong mộng của yến như thế nào nhỉ.không biết tui có thể là người đó không nhỉ.
    Cô ấy: đang mơ mộng hả? tui nói còn lâu mà, giờ ko fải lúc (câu này cũng làm cho em suy nghĩ nè
    Cô ấy tiếp: zậy chắc bạn mở rộng lòng nhiều lần rồi nhỉ tâm sự được ko?
    Em: lời hứa không đến dễ dàng - nhưng tôi sẽ hứa với yến - nếu đó là cách tui được gần yến - tôi sẽ hứa tất cả những gì yến muốn.và rằng tôi sẽ chờ.chờ cho đến khi nào băng tan.và tui hy vọng rằng mình sẽ là người có được đóa hồng xinh đẹp đó.
    Thôi em say quá rồi. Ngủ cái đã, sáng mai gửi tiếp
    Hơi dài mong các anh chị thông cảm. Giúp em cái. Có thể xem qua phần1 để hiểu hơn vấn đề của em:
    http://www9.ttvnol.com/tvty/940913.ttvn
    Ngoài ra sau khi thi đại học về còn có nhiều tình tiết theo chiều hướng tốt. Để khi nào gửi lên mấy anh chị xem rồi tổng kết phán cho em vài câu luôn một thể
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế này thì xịt rồi em ơi. Đi nước nào là hỏng nước đấy, toàn đi nước yếu hoặc thừa. Suy nghĩ đi, dùng đầu đi, đừng bỏ phí nó trên cổ.
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    sao nghe tin nhắn yếu đuối quá vậy ?
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    fù fiếm đó em trai ơi, lo mà học hành đi thì tốt hơn.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bớt sến chút đi chú ơi
  6. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đã xong.
  7. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Con trai đâu chỉ nói thôi là đựoc, nếu yêu thì phải hành động,...ngồi đó mà nhắn tin rồi đòi người ta đồng ý yêu thì hơi lâu đấy ! Thôi lo mà làm ăn hay học hành đê để kiếm tiền mà đưa nàng đi chơi.......
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng trên chứng tỏ chú này không phải là 1 con sến duy nhất. Khù khù khù, nhiều sến quá nên em ý bội thực mất rồi.
    Từ đấu đến cuối thấy 1 chữ THẤT BẠI to đùng.
    Bó tay ca này rồi.
  9. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em mới ngủ dậy đây mấy anh ơi. Hồi hôm qua đi ăn liên hoan về có hơi men nên thấy buồn buôn sao đó nên tin nhắn nó mới yếu yếu vậy đó chứ. Tại có tin mật thám cho bíêt là hôm nay em nó lấy máy của ông già chơi nên mới thế. Chứ trước giờ em có nhắn tin nhắn tiết gì đâu. Toàn lên nhà không à. Mà hồi hôm hỏi con bạn (hồi hôm em nhờ nó bấm máy nhắn tin giùm mà, mệt quá nên làm biếng, đọc cho nó bấm thôi) nó nói vậy cũng được mà có hơi sến một chút thì có. Thôi để em kể tiếp tình hình của em trong thời gian vừa qua cho mấy bác xem thử.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chuỵên của chú Khang có nhiều thú vị, anh thì chả phải cao thủ thấp thủ gì cả nhưng có đôi lời muốn chia sẻ. Hy vọng là chú đã tỉnh cơn say bia và say tình hôm trước, tỉnh táo để có thể rút ra cái gì đó cho mình.
    Có lẽ chú không hiểu tại sao mọi người đều có dự cảm rất xấu cho câu chuyện của chú trong khi đó chú lại suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại, hy vọng rất nhiều. Anh nghĩ vấn đề chính của chú không phải là chú sến nọ kia mà là chú không nhận định được thấu đáo vấn đề.
    Chú cảm giác rằng nàng cũng có cảm tình với chú vì nàng ngồi nhắn tin với chú tận 12h đêm, đây là một điều hiếm gặp. Ngoài ra có vài tình huống sau khi thi đại học đựơc chú đánh giá là tình huống tốt. Anh phải nói thật là những sự việc tích cực này nó chỉ tích cực trong cơn say của chú. Những tin nhắn lúc nửa đêm không nói lên là nó thích chú, có thể đơn gian con bé đấy thức khuya, có tin nhắn thì nó nhắn lại, có thể nó thích hoặc cũng có thể nó không thích những tin nhắn này. Chú cũng không thể biết là nó có nhắn cho người khác vào giờ này không hay chỉ cho mỗi chú.
    Theo như cách con bé nó trả lời, anh cảm giác nó không có nhiều tình cảm lãng mạn với chú. Nếu có tình cảm, nó sẽ tìm cách bật tín hiệu theo một cách nào đấy. Ở đây không có tín hiệu nào rõ ràng cho thấy nó đồng ý cho chú tiến lại gần cả.
    Nhận định hơi quá lạc quan nên chú tiến rất nhanh đến gần tử địa. Tình yêu thực ra cũng là một trò chơi tâm lý, đừng ngả bài cho người ta quá sớm. Khi chủ bài đã lộ hết rồi thì người ta sẽ thấy hết hấp dẫn. Chú hứa hẹn nhiều quá, nói yêu nhanh quá. Anh đồ rằng một chú trai 18 tuổi thậm chí còn không hiểu mình đang nói về điều gì, và yêu thương người khác có nghĩa là gì. Chú có thể kể hai đứa chung với nhau những điểm gì, chia sẻ với nhau những gì, cùng hướng tới cái gì và tại sao chú lại yêu nó được không? Thêm những chi tiết đủ nặng ấy thì câu chuyện của chú mới vững, hơn là chút nông nổi nhất thời.
    Anh chỉ rỗi rãi cho đến khoảng cuối tuần, chú cứ post bài hết những gì chú nghĩ và những chi tiết của câu chuyện. Biết đến đâu và giúp đến đâu được anh sẽ nhiệt tình đến đấy.

Chia sẻ trang này