1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai cần giúp đỡ (phần 2)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác vào đây xem để hiểu em nó hơn chút đi
    http://www9.ttvnol.com/tvty/940913.ttvn
    Tình hình là em nó chưa có yêu ai. Là gái tơ một trăm phầm trăm đó. Nhưng tại em nó xinh quá nên nhiều thằng theo lắm. Một trong những nguyên nhân khiến em chưa dám yêu là do ba má cấm, vừa qua lại vừa rớt đại học nữa nên lại càng cấm.
    Em quen cô ấy cũng được khoảng 1 năm rồi. Và tình hình hiện nay là em thấy cô ấy cũng đã thương thương em rồi. Chuyện tối hôm qua chỉ là em muốn xem thử cô thấy có thương ai ngoài em nữa không thôi. Còn cái chuyện anh huy hay bồ gì gì đó chẳng qua chỉ để em có cớ nói thôi. Em thấy cũng ổn lắm mà mấy anh.
  2. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Paradise_Lost đã nhiệt tình. Trước hết em xin giải thích ở một số điểm
    - "Chú cảm giác rằng nàng cũng có cảm tình với chú vì nàng ngồi nhắn tin với chú tận 12h đêm, đây là một điều hiếm gặp.": em chỉ nói vậy thôi chứ em hoàn toàn không có nghĩ là nàng có cảm tình với em do ngồi nhắn tin tới 12h.
    -"Theo như cách con bé nó trả lời, anh cảm giác nó không có nhiều tình cảm lãng mạn với chú. Nếu có tình cảm, nó sẽ tìm cách bật tín hiệu theo một cách nào đấy. Ở đây không có tín hiệu nào rõ ràng cho thấy nó đồng ý cho chú tiến lại gần cả." Em xin nói thêm là tính em nó như vậy, có cách nói chuyện hơi xốc một chút. Cô ấy rất hay che dấu tình cảm của mình. Em xin nêu ví dụ: khi nghe tin em bị gì gì đó (không muốn kể ra) cô ấy tỏ ra quan tâm cho em, lúc đó không có mặt em ở đó nhưng có bạn em. Hôm sau lên trường gặp cô ấy, mấy đứa bạn cô ấy kể chuyện đó cho em thì cô ấy lại phủ nhận hoàn toàn, hoàn toàn không có đâu, mấy đứa nó bia ra đấy. Một ví dụ chắc cũng làm cho anh hiểu sơ sơ về cô ấy.
    - "Nhận định hơi quá lạc quan nên chú tiến rất nhanh đến gần tử địa" em mà lạc quan em chết liền, em lạc quan mà lại nhắn tin như tối hôm qua à, em lạc quan mà phải lên đây để hỏi ý kiến của mấy anh chị sao.
    - "Tình yêu thực ra cũng là một trò chơi tâm lý, đừng ngả bài cho người ta quá sớm. Khi chủ bài đã lộ hết rồi thì người ta sẽ thấy hết hấp dẫn. Chú hứa hẹn nhiều quá, nói yêu nhanh quá." Em có ngã bài mấy mà em thấy cô ấy vẫn chưa tin em, vì thế em mới phải nói nhiều thế, hứa nhiều thế. Chắc anh chưa đọc phần 1 phải hông. Cô ấy bảo "ai mà tin ông cho nổi, nói sao tui biết vậy chứ nhưng tin hổng nối đâu", không thế mà cô ấy lại nhắn tin vầy sao "zậy chắc bạn mở rộng lòng nhiều lần rồi nhỉ tâm sự được ko?". Tất cả chỉ vì bề ngoài của em (cái này hổng phải nổ, chỉ nói rõ ra để mấy anh bốc đúng thuốc cho em), không phải là đẹp zai gì cho lắm nhưng cũng đủ để mười người gặp thì cũng 9 người rưỡi khen. Trước giờ có nhiều người thương em nhưng sao hồi đó em thấy con gái thì nó cứ sao sao á, hổng có cảm giác gì hết á. Cuối cùng lại thương trúng em này - một mối tình sét đánh. Tối hôm qua khi lên chơi cô ấy cũng thêm một lần nữa nhắc tới vấn để này, cô ấy bảo "bây giờ ông vầy chứ vào trong đó một năm nữa thì ông quên ngay ấy mà, đến lúc đó gặp người nào khác hơn tui thì sẽ khác thôi, đúng hông".
    Cứ tạm thế đi đã.
    Được binlakhang sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 09/08/2007
  3. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Gửi thêm 1 tin nhắn của cô ấy nữa nè:
    zậy hả? ai mà tin cho nỗi. nhưng đó là chuyện của bạn, có trời mới tin nỗi những lời đó. nghe đủ rôi đó.
    hơi xốc chút phải hông mấy anh.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Anh nói thật là chú tự đẩy mình vào một thế rất khó. Chú tự nói là chú yêu em nó, rằng sẽ đi chung một con đường vân vân. Bản thân việc nói những lời như thế này nghe đã không lấy gì làm hấp dẫn rồi, bởi vì chú không nói đúng lúc.
    Giả dụ có một con bé chú thích vừa vừa hỏi với chú như thế này:" Mẹ anh thích ăn món gì nhất? Anh thích ăn món gì nhất? Sau này em sẽ mãi mãi nấu ăn cho anh!" Giả dụ có con bé nó nói như thế khi chú chỉ mới hơi thinh thích thì chú nghĩ sao? Đấy là còn chưa nói đến việc chú chả thích nó tẹo nào.
    Những câu của chú chỉ phù hợp khi hai đứa rất gần gũi, tay trong tay, môi trong môi, vân vân các thứ trong nhau ngồi ngắm ông giăng sáng chả hạn thì còn hợp lý. Chứ còn tự nhiên nói khơi khơi ra để đong gái như thế là không có hợp.
    Có một nghịch lý trong cuộc sống người ta hay cho đi những thứ người ta mong đựơc nhận lại, chứ không phải những thứ người nhận cần thiết. Chú nghĩ gì khi chú gửi cái tin nhắn "tui muốn yến biết rằng trong tim tui chỉ có mình yến mà thôi.rằng tui từ lâu đã xem yến như một phần không thể thiếu của đời mình rồi.Yến hãy tin rằng yến là người con gái mà tui thương yêu nhất.Yến có biết rằng mỗi lần thấy yến cười, nghe yến nói là mọi buồn phiền trong tui đều tan biến hết ko." Có phải chú mong nhận lại rằng "Vâng em tin lời anh nói. Anh thân yêu, anh cũng là người em yêu nhất trên thế giới này. Chúng mình sinh ra là để cho nhau blah blah blah." Cái vàng vàng có thể tiếp tục tìm hiểu ở khía cạnh như thế này. Đối với giai nói chung tình yêu với ******** là 2 cái khá tách bạch, và gần như giai có thể phang được bất kỳ gái nào trông ngon mắt một tí. Với gái thì nói chung là khác, tình yêu với ******** là một khoản cả gói. Cho nên khi giai đòi hỏi, gái chấp nhận với ý nghĩ rằng mình cho anh ấy cái khoản cả gói thì mình cũng nhận lại được cả gói ấy.
    Đấy là sai lầm tệ hại của chú, và nói chung là của đa số người mới chơi trong cái trò tình ái này. Cho nên anh mới bảo chú nên dùng cái đầu. Để làm gì? Để hiểu được sau mỗi tin nhắn phản ứng tâm lý của gái sẽ là như thế nào. Chú biết về tâm lý gái thì chú mới có khả năng đưa cho nó cái nó cần, chứ không phải cái chú cần. Anh có một lời khuyên: Chú ngừng ngay những lời yêu thương lại. Gái nó chưa cần cái đó. Có thể sau này nó sẽ cần, nhưng không phải bây giờ.
    Đấy là chưa kể cách nhắn tin và tỏ tình yêu của chú ở một thế quá yếu anh cảm giác như kiểu đi van vỉ nài nỉ vậy. Đừng bao giờ như thế.
    Anh cho rằng chú nên tìm trong cái box Tình yêu tình bạn và box TVTY này cái chủ đề Thợ Săn và cái chủ đề Làm thế nào cưa đổ một cô gái của quarker để đọc đã. Hai cái này rất có ích cho những người chưa có kinh nghiệm.
    Nếu chú vào box để tìm những lời khuyên thực sự chứ không phải những lời ve vuốt kiểu chú sắp có một tình yêu tuyệt đẹp thì anh hy vọng là post này của anh có ích.
  5. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Paradise_Lost rất nhiều. Những điều anh nói rất đúng. Em cũng biết vậy. Trước giờ em có bao giờ nói kiểu đó đâu. Những câu nói đó em đã ấp ủ từ lâu để nói với cô ấy nhưng em chờ để khi nào 2 đứa gần gũi bên nhau mới nói. Thế nhưng hồi hôm em đã không cầm được lòng, lúc đó em thấy buồn ghê lắm nên mới nói ra tất cả những gì mà em đã dành cho một lúc thích hợp hơn chứ không phải là lúc này. Với lại em sắp vào trong Sài Gòn để học rồi. Có thế cô ấy cũng vào nhưng có lẽ sẽ còn hơi lâu, tệ tệ gì cũng 2,3 tháng nữa. Vì thế nên em mới nói ra tất cả những lời như thế để cô ấy có thể tin tưởng em.
    Có lẽ em đã quá vội vàng rồi. Nhưng sai lầm này có thể sửa chửa mà phải hông mấy anh. Từ nay em sẽ hành động nhiều hơn để những lời nói đó không trở nên sáo rỗng. Một lần nữa em cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người.
    Thêm một lần dại để được khôn hơn.
  6. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin mấy anh tư vấn giúp xem em bây giờ nên làm như thế nào. Mong mấy anh giúp đỡ. Mấy anh cũng thấy em thương cô ấy như thế nào rồi. Em không muốn mất cô ấy do chính những sai lầm mà mình gây ra.
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    đôi khi đàn ông phải tỏ ra lạnh lùng 1 chút , bí hiểm 1 chút , ku em đã mở gần hết bài rồi , lộ gần hết rồi , thì bây h giờ chỉ còn cách chữa lỗi thôi, ngửa hết ra mà trồng cây si , thể hiện tấm lòng , ty của chú với em nó ... gluck
  8. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh cho em hỏi là như vầy nghĩa là sao. Tình hình là cách đây khoảng 2 tuần. Ba mẹ cô ấy hỏi là có bồ rồi phải hông. Cô ấy tưởng ba má chưa bíêt chuyện nên chối. Nhưng sau đó ổng bả hỏi quá nên cô ấy mới nhận. Hỏi đứa nào thì cô ấy bảo là em. Cái này thì cô ấy hổng kể trực tiếp với em. Hỏi thì cô ấy cũng bảo là hổng có. Nhưng hôm bữa em hỏi con bạn cô ấy là hổng biết chuyện của em với cô ấy hổng biết có được hông nữa thì con bạn cô ấy mới bảo là: được đó, nếu nó hổng thương mày thì nó nhận với ba má nó làm chi. (em nghe thì cũng mừng mừng nhưng mà cũng chưa tin đâu).
    Thế mấy anh chỉ nghĩ sao về chuyện này.
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Oái. Nếu em nó đã thú nhận vậy rồi thì chúc mừng chú. Nhưng mà, bước đầu thành côn g thì lại cnag fải cố gắng bước sau nữa nhá.
    Yêu là fải kiên trì. và chân thật
  10. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi là một khi mà em ấy đã thú nhận với gia đình như thế rồi thì có phải em nó đã đồng ý phần nào rồi phải hông. Em xin kể thêm là nhà cô ấy bây giờ ai cũng biết em hết rồi. Hôm bữa em gọi điện lên nhà cô ấy thì nghe ai hỏi là: "anh khang hả chị yến", em hỏi ai vậy thì cô ấy bảo là em cô ấy. Còn ba, má cô ấy cũng đã điều tra em là thằng nào rồi. Biết tên em luôn, con cái nhà ai, làm gì... Như thế chắc em cũng có cơ hội đúng hông mấy anh

Chia sẻ trang này