1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em trai cần giúp đỡ

    Muốn biết một cô gái có yêu mình không thì phải làm sao ạ. Em yêu cô ấy một cách thật lòng. Theo em được biết thì trước giờ cô ấy chưa thích ai cả. Sau một thời gian dài cưa cẩm và tìm hiểu thì em biết cô ấy cũng có cảm tình với em. Nhưng nghẹt một nỗi là chưa bao giờ cô ấy nói là cô ấy thích em hay đại loại như vậy. Tụi em vừa mới thi đại học xong. Một cái mốc quan trọng của đời người. Tuy chưa có kết quả nhưng em biết mình đã đậu rồi. Việc duy nhất khiến em bận tâm bây giờ là chuyện tình cảm. Em muốn có một cái gì đó chắc chắn trước khi bước vào giảng đường đại học. Mấy anh chị xem có cách nào để giúp em không ạ.
  2. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Từ trước giờ em cũng có vài lần đề cập đến chuyện quan hệ của hai đứa nhưng cố ấy bảo để thi đại học xong đã. Giờ thì đã thi đại học xong. Em còn biết thêm một nguyên nhân nữa là cô ấy sợ bị lừa dối trong chuyện tình cảm (có lẽ cô ấy rút kinh nghiệm từ nhừng cô bạn của mình). Nếu được thì đây là mối tình đầu tiên của cả hai đứa. Em yêu cô ấy lắm và thật tình là em muốn tiến càng sâu càng tốt.
  3. traibansl

    traibansl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hãy thẳng thắn nói chuyện và tỏ tình với cô ấy............k thử thì làm sao bít đc kết quả thế nào??? chúc 2 bạn hạnh phúc...
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Thì cứ mạnh dạn lên mà tấn công tiếp, làm gì có cái gì chắc chắn ở đây, hôm nay cô bạn này thích em, nhưng em cứ bỏ bê để đấy thì hôm sau cô ấy đi với thằng khác ko chừng. Còn về sự lừa dối thì cứ ráng show tấm lòng "chân thành" ko dối gian, làm sao để cô ta tin là được, gl.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    nói thẳng để đứt cước à. Kiểu này là phải vòng vo.
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết cô ấy yêu bạn không? cách đơn giản và biết rõ nhất là tỏ tình. Nếu cô ấy yêu bạn thì sẽ đồng ý. Còn không đồng ý thì lại cưa tiếp.
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý thì có mà cưa giời cũng chả cưa tiếp được. Không những thế còn mất luôn một người bạn vì lúc đó cả 2 đều ngại khi gặp nhau.Đừng có dại dột mà tỏ tình nhá chú em. Nói chung là không thể có cái gì chắc chắn được là gái đã yêu chú đâu. Chỉ có thể biết là gái thích chú đến một mức độ nào thôi. Đến mức độ nào thì chú trả lời anh xem chú đã cầm tay em gái chưa, đã hôn chưa, đã xxx... chưa (cái này thì chắc là chưa rồi). Nếu chú đã hôn được em rồi thì cũng khá đấy. Cứ thế mà tiến đến mức cao hơn nhưng nhớ: ĐỪNG TỎ TÌNH
    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 14/07/2007
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của em cũng giống như một người em trai của chị đấy. Em đừng nóng lòng quá khéo hỏng việc như chơi, việc này không thể vội vàng mà xong được. Em muốn chắc chắn nhưng con gái thường rất kiêu và cũng chắc chắn không kém em đâu. Đừng mong cô ấy sẽ nói là cô ấy thích em, thay vì điều đó, em hãy quan tâm nhiều hơn đến cô ấy. Giai đoạn đầu chinh phục rất khó khăn nhưng nó là nền tảng niềm tin sau này đấy. Quan tâm những điều bình thường nhất trong cuộc sống: sở thích, thói quen, những suy tư trăn trở và những dự định về tương lai. Em hãy dành thời gian lắng nghe xem một ngày của cô ấy trôi qua như thế nào, không được bỏ qua bất kỳ một chi tiết vụn vặt nào của cô ấy, em hãy luôn ở bên cô ấy những lúc vui buồn, thành công or thất bại,... đại loại là em cần phải thể hiện TY bằng hành động chân thành trước đi đã, chỉ khi nào cô ấy cảm nhận, thấu hiểu tình cảm của em qua điều đó thì cô ấy mới chắc chắn TY dành cho em. Lúc đó ko cần em nói mà chính cô ấy sẽ nói lên đúng cảm xúc của mình dành cho em đấy. Con gái là thế đấy em à. Họ chưa thực sự yêu khi còn chưa tin, vậy hãy làm cho họ tin tưởng vào tình cảm của em đi. Hihi, hơi kỳ công một chút nhưng cũng là một cơ hội khẳng định xem em có xứng đáng với cảm tình cô ấy dành cho không. Hãy cố gắng lên và thể hiện hành động phải hết sức tự nhiên, nếu chỉ là cố thể hiện chỉ để chinh phục thì không ổn đâu.
    Thế nhé, chúc em thành công!
  9. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Chuẩn đấy !! Hai đứa mới 18 tuổi thôi , yêu nhau thì là mối tình đầu fải ko ?? E biết chắc mình đỗ DH rồi thì bi giwò tập trung thời gian wan tâm chăm sóc !!! A chẳng biết nhưng vợ a nói , một người con gái mà nghiêm túc trong tình cảm thì chỉ nhận lòi di chơi riêng với người con trai mà cô ấy thật sự cảm mến thôi !! Khi đã có dc sự cảm mếm ban đấu thì cv của e là biến tình cảm đó thành ty !!

  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cậu rủ cô ấy đi chơi rồi cầm tay thử xem. vô tình thôi. keke

Chia sẻ trang này