1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Người con gái luôn bị đổ trước một tình cảm chân thành, và một chút khéo léo nữa, đừng quá vồ vập, nhưng không được đứng yên mà hãy hành động đi.
    À, nhắc thêm là hãy học cách trân trọng và tôn trọng người mình yêu nhé! Khi biết có một người trân trọng yêu thương mình thì không nàng nào là không động lòng cả.
    (Lý thuyết là thế thui, khá đơn giản nhưng để thành công thì phức tạp lắm đó!)
    Cố lên nhé! Chúc may mắn!!!!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm là đừng bao giờ nghe con gái kể về mẫu người đàn ông họ thích mà hãy nhìn vào mẫu người đàn ông đã chinh phục được họ.
  3. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vài lần thử phản ứng của cô ấy khi em nắm tay thử. Cô ấy không phản ứng gì. Tính hun một cái nhưng lại bị thằng bạn chết tiệc phá rối mất. Chắc để cô ấy thi cao đẳng về sẽ thử lại. Trước giờ cũng rủ cô ấy đi chơi được một lần. Tình hình là nhà cô ấy khó lắm, đó thật sự cũng là một trở ngại. Nhưng đó chỉ là lúc còn đi học thôi. Bây giờ em nghĩ đã khá hơn rồi.
    Còn từ trước giờ em vẫn rất quan tâm đến cô ấy đấy chứ. Đúng là cô ấy vẫn còn chưa tin em. Em biết cô ấy vẫn luôn thử em đó. Em luôn cố gắng để chứng minh cho cô ấy biết là em yêu cô ấy đến nhường nào. Vì còn là học sinh nên chỉ mới dừng lại ở mức quan tâm ở chuyện học hành như tặng tài liệu hay sách vở với định hướng cho tương lai mà thôi. Thỉnh thoảng đi thi ở xa cũng mua quà cho cô ấy nữa.
    Còn về phía cô ấy em cũng thấy có một chút để em có thể hy vọng. Như cô ấy để em dẫn về khi đi học thêm ban đêm (tại nhà cô ấy xa mà), cũng thấy có quan tâm. Nhưng cô ấy cũng thật khó hiệu lắm. Lúc không có em thì cô ấy tỏ ra quan tâm, khi có em mấy đứa bạn kể lại là chối liền à. Rồi lúc thì cho em thấy là tràn trề hy vọng, lúc thì tưởng chắc không còn cứu vãn nổi. Có lúc đúng là "sáng nắng chiều mưa tối dông bão í", khó hiểu lắm. Mà nhưng lúc em tưởng như hết hy vọng á, là lúc cô ấy là người làm nóng lại (nói thiệt lúc đó nếu cô ấy không chủ động thì chắc em cũng bó tay chứ chẳng biết làm gì), cũng vài ba lần như vậy rồi. Vì thế em nghĩ cô ấy cũng có chút gì đó tình cảm với anh. Có lần cô ấy cũng nói thế "không có thì cũng không phải, mà có thì cũng hổng phải". Khó hiểu thế đấy. Thế em mới lên đây nhờ mấy anh mấy chị đi trước tư vấn giùm.
    Tâm sự của người đang yêu nên hơi dài. Mấy anh mấy chị thông cảm cho.
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko nên tự huyễn hoặc. Cầm tay thử và cầm tay thật hơi bị khác nhau đấy. Thử cầm tay cầm tay ai cũng đc. Cầm tay thật thì nó khác nắm nắm luôn. Cầm tay có nghề là mình cầm đc 1 lúc thì gái nó tự vòng tay ôm vô tay mình. Cái lúc ấy là đã xong béng rồi. Nhưng mà thử thêm nhiều vào, nhiều lần với mức độ tăng nặng. Chắc là chú cũng thành công thôi. Nhưng mà từ giờ cho tới lúc tăng được thật nặng, tức là chú ôm dc nó rồi, thì "CHỚ CÓ TỎ TÌNH VỘI"
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    À quên, càng bí mật càng tốt đừng để cho bạn của gái biết, có khi nó ngại, mà mấy con bạn dở hơi nó đong đưa thế nào gái chạy là toi đấy. Cho đến khi cắm cờ, tất cả đều là tối mật cấp quân sự
  6. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em đã nắm luôn rồi. Để từ từ em sẽ tăng mức độ lên. Mà mấy anh cho em hỏi. Lần đầu mình hun cô ấy thì nên hun má hay hun môi (hun lén đó). Mà anh gì đó nói đúng nè. Cô ấy hay ngại lắm. Lúc mà em dẫn cô ấy đi học thêm về thì nói chuyện vui vẻ lắm. Nhưng lúc em lên lớp học của cô ấy thì hên xui à. Ít khi mà nói chuyện được vui vẻ lắm. Chắc cô ấy ngại tại có nhiều người quá mà. Cũng có lần cô ấy bảo đừng lên lớp cô ấy. Chắc là thế rồi. Mong nhận tiếp sự chỉ dạy từ các bậc tiền bối
  7. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Up lên để mấy anh mấy chị tư vấn tiếp nào
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nắm được tay là tốt rùi , cứ từ từ chầm chậm mà tiến tiếp với những cô gái hay ngại thì từ từ mà tiến là 1 phương pháp tốt , khi cậu chưa đạt được 1 mức độ tình cảm nhất định thì chớ có manh động tại chỗ đông người vì chỉ cần có 1 tác động nhỏ sẽ ảnh hưởng rất lớn đó .đừng nôn nóng được thể hiện tình yêu trước chốn đông người nhé
    hãy cẩn thận và tiến nhưng bước thận trọng vì cậu đang đi đúng đường
  9. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nói như mấy anh chị ở trên là chỉ được tỏ tình với em ấy khi nào mà hai đứa đang ôm nhau thôi phải không. Em nghĩ tới chừng đó hun luôn một thể. Nói vậy thôi chứ mấy đứa bạn em nó bảo là hãy hun lén trước đã. Chờ lúc em nó không đề phòng hun một cái. Như thế mấy lần sau sẽ dễ dàng hơn.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận ko lại ăn tát đấy nhé, cứ làm theo cách đại ca quarker chỉ dạy dành cho các gà nhát gái là ok rồi

Chia sẻ trang này