1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai của chồng! Em nên làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi technician_alone, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em trai của chồng! Em nên làm gì?

    Chồng em có một cậu em trai bằng tuổi của em, và tương lai là em dâu cũng bàng tuổi (hay hơn 1 tuổi) em, Có chút vấn đề thế này ạh. Chồng em là con cả nhưng ít nói và tính tình trầm hơn cậu em vống lanh lợi và có chút phớt đời. Em anh ấy ko hề gọi chồng em là anh, mà luôn gọi chống không và đôi khi còn xưng hô mày tao, nó .... nhưng lại gọi em là chị.
    Em cảm thấy trong mắt cậu em này ko nể trọng anh trai mình, em thật sự thấy buồn, vì dù rằng em sau này có thành đạt hơn thì phận làm em phải chí ít cũng biết tôn trọng anh trai mình, Em thấy thương chồng em vì hình như bố mẹ anh ấy kỳ vọng vào cậu em hơn,
    Chồng em là người ít nói và hơi vô tâm, tuy rất quan tâm đến người khác nhưng lại ko biết nói khéo hay thể hiện sự quan tâm. cả với vợ, khi nào em nhắc mới biết, tuy vậy em vẫn yêu và muốn cải thiện tình hình này.
    Em định sẽ nói chuyện với em anh ấy, nhưng em mới về làm dâu mà lại bằng tuổi, (cậu em chưa đi làm, còn em đi làm rồi). ko biết với tư cách chị dâu em có thể làm đc ko? liệu lên bắt đầu thế nào. Vì ko thể trong gia đình mà em gọi anh bằng thằng, cả lúc nhà có khách. Các anh chị có thể hướng dẫn cho em làm gì nói gì ko?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái này chắc là thói quen từ nhỏ rồi, chắc do sàn sàn tuổi nhau, và cái quan trọng thì bạn nêu ra rồi rằng ông anh ko làm gì để có uy với ông em cả, nếu bố mẹ không cải tạo thì còn lâu mình mới cải tạo được. Mà "nó" lại bằng tuổi thì khó trị lắm. Tớ chẳng có cao kiến, lúc nào nói chuyện với mẹ chồng là "... hay gọi anh bằng thằng thế mẹ nhỉ???" hoặc nói chuyện với chồng để chồng nói chuyện với nó đừng có xưng hô kiểu đấy. Thằng em chồng mình mà nói trống không là chồng mình gọi giật lại nói ngay "ko được ăn nói cái kiểu mất dạy đó".
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ đó là thói quen từ nhỏ, hai anh em cách nhau 2 tuổi, Nhưng có lẽ chị nói đúng, bố mẹ anh ấy đã ko bảo đc, thì em chắc nếu tham gia thì ôm thất bại quay về ko chừng lại có mâu thuẫn, hic, đôi khi em tự an ủi mình là may là em trai chứ nếu là em gái chắc em pó tay mất.
  4. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ôi jời, bố mẹ ngta ko nói đc thì bây h chị nói làm sao? Do cách sống từ bé rồi, kệ đi, can thiệp làm j chỉ rách chuyện, mất tình cảm, em nói thật đấy!
    Cái sự chướng tai này đâu fải chỉ nhà chồng chị có, nhà bọn bạn em đầy, em kém anh kém chị 2, 3 tuổi mà mày tao như đúng rồi, mình người ngoài nghe thấy chối nhưng người trong cuộc chẳng thấy thế thì thôi! (Mà có khi tự họ thấy những cũng ko làm j đc í chứ).
    Tốt nhất là chị jả điếc cho đỡ khó chịu, em cũng hiểu là nghe thế ghét ntn! Trừ khi nó hỗn với chị thì mới fải ra tay chị ạ!
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì to tát cả . Tớ với thằng em cách nhau 8 tuổi mà vẫn mày tao. Lúc nó gọi là sis, lúc nịnh gọi là chị, lúc cáu gọi là bà (xưng con ), lúc gọi trống ko . Cái đấy là do mỗi gia đình thôi . Đến tớ với bố mẹ cách xưng hô cũng tuỳ hứng (mẹ/con, cậu/ tớ, chị gái, vợ bố (nghe cứ như ko phải mẹ mình )....)
    Mới về làm dâu, gia đình chồng chưa soi bạn mà bạn đã soi lại. Sợ thật. Thay vì nghĩ cách cải tạo em chồng thì nên để ý đến hành vi của mình để trách xảy ra chuyện đáng tiếc
  6. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà có một cách dạy con khác nhau chứ ạ! Nhà em, anh em em toàn mày tao chí tớ từ pé tới lớn, mà anh trai em hơn em 6 tuổi ạ. Cơ mà em ngoan lắm, không cãi bố mẹ với anh trai bao h. Em thấy thế cũng có vấn đề gì đâu. Em quen mấy anh người Hoa ở trong Sài Gòn, trong gia đình chẳng có ngôi có thứ gì cả vì tập quán của họ đâu có cái đó. Mấy anh ý tới nhà người yêu, bố người yêu gọi còn nói :"Ơi " hồn nhiên cơ. Người Bắc mình vào trong đó hốt hoảng còn họ thì coi đó là chuyện bình thường. Sis cứ bình tĩnh mà cải thiện tình hình. Kháng chiến với nhà chồng là trường kỳ lắm.
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vấn đề này ko quá nghiêm trọng và to tát. Nói trống ko hay ko gọi bằng anh mà vẫn tôn trọng nhau, anh em hoà thuận, đùm bọc nhau còn hơn là anh anh em em ngọt sớt rồi có lúc vẫn tranh dành, tỵ nạnh, đánh chửi nhau chí choé!
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em chia sẻ với chủ topíc . Em cũng có đưa em chồng bằng tuổi em. Chẳng thấy nó sợ anh trai nó là gì. Đã thế trước mặt anh nômí viẹc nó hoàn thành ko chê vào đâu được như để lấy thành tích còn sau lưng khi anh đi vắng thì.... Hiện tại nó chẳng có công an viẹcc làm gì muốn nó học nghề cho tử tế thì ham chơi ,chỉ rươu chè là giỏi . 25 tuổi đầu mà ko nghề ngỗng gì .Chảng cố gắng học hành .Minh góp ý rất nhiều nhẹ nhàng có, dủ mọi biện pháp hứa em sẽ sửa nhưng đâu vào đấy được vài ngày .Chán không tả nổi . ông xã mình cũng trơ ra kệ nó chảng biết nói gì hơn . Dạo này có vẻ thái độ cả với em. Khổ cho anh xã đững giưa nhìn sự ngấm ngầm mà khó sử .Con chị ghết thàng em vi lười,ham chơi.Thằng em ghét con chị vì thái độ với minh . Bit thế nhưng bực mình lắm
  9. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng í với bạn này.
    Mình nghĩ bạn nên để thời gian nữa xem sao chứ chưa chi đã mún cải tạo nài nọ e chừng ko ổn lắm, cho dù bạn có í tốt nhưng ko chừng họ nghĩ sai thành í của bạn thì mệt lắm đới.
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cách này tớ thấy khả thi nhất...để dò xét thái độ của mẹ chồng và chồng bạn với cách cư xử của cậu em trai
    Phương án 1
    Nếu mẹ bạn "ôi dào, anh em chúng nó từ nhỏ đến giờ vẫn thế ấy mà"
    Chồng bạn "Kệ nó, anh thấy cũng bình thường"
    Thì suy ra tớ nghĩ bạn nên để "kệ" như họ, vì họ quen như thế rồi và thấy như thế là bình thường, chẳng có gì phải sửa đổi và chẳng có gì gọi là hỗn láo hay không tôn trọng người lớn hơn trong nhà, hay nói cách khác với họ cách xưng hô ko quyết định thái độ của người dưới với người trên, bạn ý kiến, ý cò có khi chả được gì mà còn gây căng thẳng cho mối quan hệ của bạn và gia đình nhà chồng.
    Phương án 2
    Mẹ chồng "Cái thằng đấy (em chồng bạn í) nó cứng đầu, bảo mãi có nghe đâu, con có cách nào ko, nói mẹ tham khảo với"
    Chồng bạn "Anh cũng thấy thế, nói mãi rồi và đang nghĩ cách phù hợp để trị nó cho hợp lí"
    Đến lúc này thì bạn nên phối hợp và đưa ra suy nghĩ của mình một cách khách quan nhất.
    Nhưng theo tớ thì phương án 1 đến 90% là sẽ diễn ra

Chia sẻ trang này