1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai của chồng! Em nên làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi technician_alone, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tốt nhất bạn nên kệ vậy thôi, thói quen mấy chục năm thì không thay đổi nổi đâu, nó đã ăn vào ý thức rồi, cái này thì phải giáo dục từ nhỏ thôi, thực ra truyện gọi anh hay kô nhiều khi không quan trong, mà trong ý thức thì người em phải luôn tôn trọng anh mình là được, đằng họ hàng nhà mình cũng có mấy trường hợp ông em kém ông anh ca 5 6 tuổi nhưng vẫn mày tao, vấn đề này chủ yếu do bố mẹ, và cả người anh nữa, hồi nhỏ cũng mày tao vơi em em nó cũng mày tao mà không nắn lại
    Trước khi có bạn, 2 anh em vẫn bình yên, thì tốt nhất hãy cứ để nó bình yên như thế, quan trọng em nó vẫn gọi chị= chị theo đúng lễ nghi xã hội là được rồi, mỗi cây mỗi hoà mỗi nhà mỗi cảnh...
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thói quen rồi có nói ra chỉ làm cho mất cảm tình với nhà chồng bạn thôi, kệ đi
  3. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế ra bạn có con, con các bạn sẽ hỏi " Sao chú "..." lại gọi bố /ba bằng mày nhỉ ?!!!" À, tớ nghĩ các cậu sẽ trả lời ........ như trên à ?
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko bao h có chuyện đó, nếu đứa bé lớn lên tự nó quen với việc đấy, khi nó nhận ra sự khác biệt thì đã thấy đó là chuyện bình thường. Đã là người trong gia đình thì ngôn ngữ ko giới hạn theo nghĩa đen, mà theo tình cảm gia đình
    Thế bạn nghĩ sao khi mình gọi mẹ là cậu, xưng tớ, gọi bà là bà, xưng em.
  5. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hai anh em xưng hô mày tao cũng ko có gì to tát. Tuy nhiên xưng hô trước mặt khách là cũng hơi nghiêm trọng đó. Đáng lẽ lúc ấy phải lơ đi hoặc nói trống không.
    Có thể do hai anh em trai quen xưng hô như vậy từ bé rồi, bây giờ sửa khó lắm nàng ạ. Xưng hô "anh, em" là thấy ngại đó.
    Theo tớ thì trước hết nàng cứ làm trọn bổn phận làm dâu, sao cho gia đình chồng yêu quí và nể trọng mình đã. Rồi "làm thân" với cậu em chồng, bằng cách quan tâm, thỉnh thoảng hỏi chuyện, tâm sự... Nếu đến mức đã tâm sự hai chị em rồi, tức là cậu em đã tin tưởng và nể rồi thì việc tiếp theo không quá khó. Một lúc nào đó, đang nói chuyện thân tình, nàng bảo "Này, chị thấy em hay mày tao với anh ... nhỉ. Chắc do quen từ bé phải không... Uh, công nhận khó sửa thật... " "Nhưng mà chị bảo này, khi nào có khách thì em cố nói tránh từ mày, tao ra nhé, không chị sợ khách họ lại đánh giá sai về hai anh em.." Nàng chỉ góp ý đến thế là đc rồi, nếu cậu ta biết điều thì sẽ cố gắng sửa, còn không thì càng nói càng trơ đấy...
    Chuyện này khá tế nhị, và dễ "mất điểm", nên nàng phải khéo léo, lựa khi cậu ta tin tưởng nàng rồi mới nói nhé. Không thì tốt nhất nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì cậu em sẽ nghĩ nàng "không đủ tư cách nói chuyện này" đâu... Con trai sĩ diện cao, nàng cẩn thận kẻo mất hoà khí trong gia đình nhé...
    Được tepcon sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 01/06/2008
  6. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưng hô này không nghiêm trọng đến thế đâu. Nhà hàng xóm mình cũng có hai chị em (đều đã lấy chồng), lúc đầu mình nghe cô em cứ mày tao chí tớ với bà chị, rồi mắng bà chị xơi xơi trước mặt làng nước (cô em vốn đanh đá) mình cũng thấy chối, nhưng mẹ của 2 chị em bảo 2 đứa nó thân nhau lắm, lúc nào cũng ríu rít.
    Từ bé người ta đã quen thế rồi, họ không cảm thấy gì thì thôi, người ngoài biết suy nghĩ một chút thì ko nên đánh giá này nọ. Hơn nữa bạn là dâu mới, nhập gia tùy tục thôi. Sau này có con cố gắng dạy nó tránh kiểu đó nếu bạn không thích thế.
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nói mình soi nhà chồng, vấn đề chỉ là mình thương ông xã mình thôi, vì mình thấy em ko coi trọng anh, chứ mình thì mình ko có gì, mình làm bổn phận làm dâu làm con trưởng trong nhà, nhưng chuyện vậy mình ko cố chấp dù mình bằng tuổi em ấy, chỉ là thể diện anh ấy lúc nhà có khách thôi!
  8. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như chị! nhưng có lẽ phải thêm chút thời gian nữa, Em cũng hiểu là mình hiện giờ chưa nên góp ý gì vào nề nếp gia đình chồng và chỉ toàn tâm "nhập gia" sao cho tốt để trở thành người một nhà, rồi sau này khi đã là một phần trong cuộc sống gia đình sẽ góp y chắc mới đc.
    Cảm ơn các chị!
  9. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Em trai của chồng sắp cứoi của mình nhỏ hơn chồng mình 1 tuổi, cũng kêu mày tao và không kêu mình = chị ( vì 2 vc nó lớn hơn mình 3t) và vẫn vui vẻ, hihi thậm chí mình với em dâu ảnh rất hợp nhau, mình chẳng thấy có vấn đề gì cả
  10. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em nghe chị này nói thấy vô lý quá, đã là gia đình thì cần phải có trật tự và sự tôn trọng nhất định chứ. Ở đây chả có gì là ai soi ai, soi hay không soi cả.
    Em thấy chị chủ topic suy nghĩ chuyện này là đúng, em ủng hộ và chia sẻ với chị. Tuy nhiên, em cũng đồng tình rằng jờ chị chưa nên lên tiếng, cứ từ từ tìm hiểu mọi chuyện đã rồi mới có cách xử lý êm đẹp mọi bề. Chúc chị sẽ luôn hạnh phúc!
    Riêng em, em em mà "mày tao", "bà tôi" với em, thì nó xác định ra vườn mà nằm. Cách 1 tuổi chứ kể cả bằng tuổi cũng không được phép. Láo toét! Ở gia đình em, anh chị họ kém tuổi em em vẫn xưng theo đúng ngôi thứ đàng hòang, tình cảm không bộc lộ qua cách xưng hô nhưng đạo đức và sự tôn trọng thì có.

Chia sẻ trang này