1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai của chồng! Em nên làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi technician_alone, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chị dùng từ soi là vì trước khi kết hôn chắc chắn bạn chủ topic đã có qua lại với nhà chồng, cũng phải biết bmc, em chồng. Tại sao lúc đấy bạn ko thấy khó chịu, ko thắc mắc với chồng mình mà đến bây h mới khó chịu, muốn uốn nắn em chồng? Những bạn có gia đình có liên tưởng đến chuyện mc thoải mái với người yêu của con trai nhưng lại khó hơn với cô gái đấy khi đã làm dâu ko?
    Chị nghĩ Koongluv còn rất trẻ, chưa va chạm nhiều nên mới nói thế. Chị đồng ý là cách xưng hô ở gia đình em là chuẩn mực theo truyền thống, nhưng em ko thể đem nó ra ép đặt với mọi gia đình. Nếu em lấy chồng mà em chồng ko gọi em là chị dâu thì em sẽ ra vườn nằm hay bắt em chồng ra vườn nằm
    Từ ngữ sẽ thể hiện đạo đức và sự tôn trọng khi xã giao trong xã hội (VD trong trường hợp này em chồng gọi bạn chủ topic là chị, mặc dù bằng tuổi vì với cậu ấy bạn chủ topic ko phải thân thiết lắm, nên cần giữ sự tôn trọng tối thiếu). Nếu xưng anh em ngọt xớt mà ko thương yêu, tôn trọng nhau thì cứ mày tao mà anh em thân thiết còn hơn. Ngay trong cách xưng hộ bạn bè thân thiết cũng có nhiều kiểu mày/ tao, chị/em, ấy/tớ, ngươi/ta ...Nếu là bạn bình thường khi xưng hô mày tao sẽ phản cảm hơn ấy tớ, nhưng đã thật sự thân thiết thì giữa 2 người với nhau ko hề có khác biệt, thậm chí mày tao còn thoải mái hơn ấy tớ
  2. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nên cẩn trọng trước khi muốn góp ý, cải tạo 1 ngừoi khác, nhất là người đó trogn gia đình chồng. Họ đã cùng chung sống với nhau bao nhiêu năm, có những cái riêng, khác biệt của họ và rất dễ mất lòng, gây mâu thuẫn trong g/đ nếu nàg dâu là người khởi xướng có ý thay đổi việc này việc nọ. Có thể cách xưng hô đó là do thói quen từ nhỏ, do khỏang cách tuổi tác ko quá xa . Chưa chắc họ xưng hô như vậy là ko tôn trọng nhau. Nếu bạn muốn góp ý, ko nên quá thẳng thừng, mà chỉ nói khéo léo, cũng đừng trước mặt nhiều người quá . Có thể nhân lúc vui vẻ, giả vờ đùa vài câu: Sao em gọi chị bằng chị, mà lại kêu anh bằng thằng, kỳ vậy ta ?? . v.v ...
    Mà nói thật trong nhà mình có 3 chị em gái, cách nhau cũng có 2 tuổi . Gọi nhau bằng mày tao tá lả , vì từ nhỏ quen xưng như vậy rùi . Ba mình dạy mãi kêu là fải xưng chị, xưng em, nhưng mà chẳng sửa được. Cơ bản mấy chị em thấy như vậy thỏai mái và chị em mình vẫn rất yêu thương, tôn trọng nhau đây thôi dù cách xưng hô ko đúng chuẩn . Giờ lớn rùi nên thay đổi đoi chút, khi trước mặt đông người thì kêu tên nhau, còn lúc chỉ có người nhà vẫn xưng hô . như thuở lên 3
    Ăn thua gia đình họ cảm thấy ko vấn đề j fiền lòng cả thì bạn nên làm quen và chấp nhận, "nhập gia tùy tục'' mà
  3. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị, em còn trẻ thật, nhưng tuổi đời chẳng khẳng định quan niệm là ai đúng ai sai. Còn em xin khẳg định với chị, em sẽ không bao giờ chấp nhận là con dâu trong một gia đình mà em chồng em không gọi em là chị. Nếu là như thế, thì em về nhà em mà nằm cho sướng, việc gì em phải ra vườn hả chị?
    Còn em không áp đặt cho ai, em chỉ nói em đồng tình với chị chủ topic, cái j cũng có lề lối của nó. Em chẳng áp đặt em chị không được mày tao chí tớ với chị, nếu em chị cảm thấy nên gọi là chị thì sẽ chị thôi.
    Em nói chị vô lý chỉ là từ "soi" mà chị dùng cho chị chủ topic. Và sự lý giải cuả chị sau này về cách dùng từ ấy càng cho thấy sự vô lý. Giờ chị chủ topic đã về nhà chồng rồi mà chị còn cho rằng chị ấy không có đủ vị trí,tư cách để góp ý với nhà chồng. Vậy em xin hỏi chị khi chị chủ topic mới chỉ là vai trò người yêu, đang tìm hiểu, chị ấy làm sao có thể lên tiếng được.
    Mỗi gia đình một nề nếp, tất nhiên trong một chừng mực nào đó, xưng hô không làm nên tình nghĩa. Nhưng em cũng cảm thấy, nếu như thái độ của em chồng chị chủ topic chỉ đơn thuần là xưng hô thân thiết, là thái độ vui vẻ, và tôn trọng chồng chị ấy, thì chị ấy đã không phải lập topic này. Mọi người nên đọc kỹ lại bài viết của chị ấy và cho lời khuyên hơn hà chỉ trích.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em Koongluv còn trẻ con quá. Chị ko có í định tay đôi đâu, chỉ comment thế thôi.
    @Chủ topic: Vậy chồng bạn với vấn đề này thế nào hả bạn? Nếu anh í ok thì tại sao bạn lại khó chịu? Mình thấy một số người cứ hay áp đặt suy nghĩ của mình, cứ khó chịu hộ người khác trong khi chính người ta chưa chắc đã thấy gì.
    Nếu chồng bạn và BMC bạn khó chịu, hẳn họ đã nhắc EC bạn rồi. Nhiều khi cái gì ko vừa mắt mình thì cũng tức thật đấy, nhưng nếu xét ra có mình khó chịu thôi thì kệ đi bạn ạ. Rồi sẽ còn nhiều thứ phải nghĩ hơn là chắc. Take it easy bạn nhé.
  5. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Các chị mới chính là những người áp đặt. Thực sự đã đứng trong hoàn cảnh của người ta chưa, đã đọc kỹ những gì chị ý ý viết chưa.
    còn thì em nói lại lần nữa nhé, đừng ai nói em trẻ con. Em chẳng tay đôi gì đâu, nhưng em không thích, thế thôi. Còn như cái cách chị ba_gia_bon_chen nói, giả sử 2 vợ chồng chị ra đường, có người chửi chồng chị, chồng chị không thấy có vấn đề gì, thấy bình thường, thì chị cũng vô tư à.
    Chẳng hiểu thời buổi nào người có tôn ti trật tự thì bị coi là trẻ con, cái người thích cư xử với chồng theo cái kiểu coi chồng như người dưng thì người lớn thế.
    Chết mệt!
  6. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hơn nữa, chị đã đủ tuổi để comment về người khác là trẻ con hay người lớn chưa thế?
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em trẻ con ở chỗ này đấy em ạ.
    Người thế này thì chị chủ topic có lấy ko hả em? Cái VD em đưa ra nó ko thuyết phục tẹo nào cả.
    Còn chuyện tình cảm hay thờ ơ, thì ko phải do cách xưng hô quyết định em ạ. Người SG hay nói la sao ngoài bắc lại có thể xưng hô mày tao như thế, trong khi người bắc nếu là bạn thân thì rất hay xưng mày tao. Cái này là sự khác biệt trong lối sống, chưa phải là cái gì quá to tát. Còn anh em nhà họ có yêu thương nhau hay không thì để chủ topic nói, chứ ko đến lượt người ngoài như chúng ta phán xét, phải ko em? Lấy một người làm chồng/vợ là chấp nhận con người ta như thế, gia đình người ta như thế. Cái gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, ko nên quá tính toán đến chuyện đúng sai. Như thế chỉ thiệt thân thôi. Sau này, em lớn em sẽ hiểu.
    Sống chung còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần để ý. Đành là việc xưng hô quá suồng sã ko phải là cái mình nên đề cao, nhưng nếu gia đình người ta quen như thế thì cũng nên chấp nhận. Chuyện nhỏ như thế mà lăn tăn, nếu va chạm lợi ích thì còn thế nào?
  8. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Để em nói thẳng với chị một câu nhé,với cái ví dụ của em, đấy là ra đường người ta láo với nhau, không tôn trọng nhau, thì vẫn còn là chấp nhận được. Giống như em với chị, chỉ là thành viên một box với nhau, tôn trọng hết mức có thể, còn k được thì thôi. chẳng ai trách được ai.
    Nhưng mà đã là người một nhà, là em, láo với anh chị, CÀNG KHÔNG BAO JỜ CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Em không thấy điều đó có gì trẻ con. Còn nếu chị người lớn, chị có con, các con chị yêu quý chị lắm, nhưng mày tao chí tớ với chị, chị vẫn thấy chị đủ tư cách được gọi là "một người lớn", thì ok thôi, chị là một người lớn
    "Còn anh em nhà họ có yêu thương nhau hay không thì để chủ topic nói, chứ ko đến lượt người ngoài như chúng ta phán xét, phải ko " - câu này của chị, thì em lại khuyên lại chị một lần nữa là đọc lại bài viết của chị topic đi đã chị ạ, chị ý đã nói hẳn là em trai chị ý không tôn trọng chồng chị ý rồi, và việc của chúng là cho chị ý một lời khuyên để thay đổi thái độ đó, đâu cần phải phán xét j nữa. Đó là một mong muốn hoàn toàn tốt đẹp và chính đáng. Chị thích sống trong cái đầm lầy không thích ngoi lên mặt đất, vì chị hợp. Nhưng có người người ta chỉ hợp với mặt đất khô ráo, thì người ta muốn cải tạo cái đầm lầy, chả sao!
    Mỗi người được thừa hưởng một điều kiện và hoàn cảnh giáo dục khác nhau.Em không phê phán chị hay bất cứ ai không có phép tắc, trên dưới, thì chị đừng phê phán ai trẻ con. Còn thì ra đường, gặp nhau, giao tiếp, chẳng biết ai là người còn trẻ con đâu chị ạ.
    Mà hay nhỉ,hay thật đấy, người trong một gia đình người ta anh em hẳn hoi chị còn cho rằng không cần có trên dưới, thì chị lấy đâu ra cái tư cách tự gọi em là "Em KoongLuv" thế???
    Được KoongLuv sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 03/06/2008
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chuyện có gì đâu nhỉ, bạn Koongluv hơi căng thẳng rồi! . Mỗi ng có quan điểm riêng, môi trường sống riêng, ko thể áp đặt suy nghĩ của mình lên ng khác được.
    Tất cả những gì chúng ta nói ở đây cũng chỉ là góp ý theo nhiều quan điểm để chủ topic thấy cái nào phù hợp thì áp dụng thôi!
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chị ko đủ sức tranh cãi với em, vì em cứ khư khư quan điểm của em về việc thế nào là tôn ti trật tự, cái mà theo chị thì ko quan trọng bằng tình cảm và cách ứng xử (ko phải xưng hô nhá) với nhau. Quan điểm khác nhau thì rất khó để mà tranh luận.
    Còn việc em người lớn hay trẻ con, chị xin phép ko bình luận thêm nữa. Chị chỉ muốn góp í với chủ topic thôi, nên chị ko tranh cãi thêm với em làm gì. Để dành topic cho mọi người vào góp í cho chủ topic thì hơn.

Chia sẻ trang này