1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai của chồng! Em nên làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi technician_alone, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vì thế nên chị nên cân nhắc cho kỹ trước khi nhận xét, hay comment về một ai đó mà chị không hiểu rõ, chị nhé.
    Còn em thì cũng có thiện chí với chị chủ topic thôi, còn thì đọc bài viết của em chị cũng hiểu, em không phủ nhận tình cảm quan trọng hơn, nhưng đạo đức và lễ giáo cũng là điều không thể coi thường.
    Chúc chị chủ topic sớm tìm được cái giải quyết thuận tình đẹp lý, gia đình chị sẽ êm thấm, hạnh phúc.
    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 09/08/2008
  2. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn là quan trọng vẫn là giúp đỡ, chia sẻ với chị chủ topic. Nhưng tớ không đồng tình với việc tớ ra xã hội, đi làm, tôn trọng mọi người và mọi người tôn trọng tớ, mà có người lại comment riêng về tớ là một người trẻ con. Đó cũng là một hình thức mà chị ba_gia_bon_chen đang áp đặt đấy chứ
    Anywayz, thôi không tranh cãi nữa nhỉ.
    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 09/08/2008
  3. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chủ topic vì mình hơi lạc đề.
    Mình ủng hộ quan điểm của bạn Koongluv, trong một gia đình cần phải có tôn ti trật tự, rõ ràng bạn là ra đường gặp một người xa lạ còn có thể gọi là anh tại sao không thể gọi người thân một người lớn tuổi hơn mình bằng anh. Nếu thích thân mật hoặc cần thân mật hơn với giao tiếp trong xã hội, trong gia đình có thể dùng tên thân mật biệt hiệu riêng đặt cho nhau.
    Vấn đề không phải là thói quen, nó nằm ở chỗ giáo dục của gia đình, nếu ngay từ đầu bố mẹ biết uốn nắn và dạy bảo thì tình trạng này sẽ không xảy ra. Muốn sửa hay không lại năm ở đối tượng, họ có thấy đc cần sửa và cần thiết phải sưa hay không thôi, còn người nào góp ý dù gần gũi đến đâu cũng vậy.
    Mình hơi nặng tư tưởng gia trưởng, nhưng cái mình thấy giá trị của gia đình nó nằm ở đây, nếu mình vào một gia đinh mà bố gọi mẹ là mày, em gọi anh là thằng thì mình cũng chỉ biết cười trừ nhưng trong thâm tâm thì thật mình cũng ít phần nào thiện cảm với họ.
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    nghe chừng nhà này ko dạy được hai thằng con rồi
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chị ko nói em đúng hay sai, mỗi người có quan niệm và niềm tin của riêng mình. Qua cách nói chuyện của em, chị chỉ nhận xét rằng em còn trẻ, chưa va chạm nhiều, trên đời ko chỉ có đúng sai, trắng đen . Ngay đến chuyện em khẳng định ko chấp nhận là con dâu trong gđ mà em chồng ko gọi em là chị thì đã thấy em nhìn đời qua chiếc kính màu hồng rồi. Nếu em kém em chồng 4-5 tuổi, mới chỉ là người yêu , em có dám yêu cầu gọi em = chị ko ? Khi đã lấy, nếu em chồng ko thay đổi cách gọi, em vì thế mà đòi li dị ư ?
    Vấn đề chị đặt ra là tại sao trước khi cưới chủ topic ko khó chịu mà sau khi cưới lại khó chịu . Nếu trước khi cưới khó chịu thì sao lại ko thắc mắc với chồng hay lên đây tham khảo ý kiến để góp ý ? Chồng chủ topic mới là đối tượng chính, tại sao ko trực tiếp hỏi chồng ?
    Chị đọc bài viết của chủ topic, ko thể hiện được thái độ của em chồng, nhưng chính chủ topic khẳng định là em chồng, dù bằng tuổi vẫn gọi chủ topic là chị . Chị có cảm giác chủ topic tự nhận thấy rằng cậu em chồng "sau này (có khả năng) thành đạt hơn" anh trai, được bố mẹ thương yêu hơn, nên có phần hơi ganh tỵ thay cho chồng mình, nghĩ rằng vì thế em chồng ko tôn trọng chồng
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chị dùng từ soi là vì trước khi kết hôn chắc chắn bạn chủ topic đã có qua lại với nhà chồng, cũng phải biết bmc, em chồng. Tại sao lúc đấy bạn ko thấy khó chịu, ko thắc mắc với chồng mình mà đến bây h mới khó chịu, muốn uốn nắn em chồng? Những bạn có gia đình có liên tưởng đến chuyện mc thoải mái với người yêu của con trai nhưng lại khó hơn với cô gái đấy khi đã làm dâu ko?
    Chị nghĩ Koongluv còn rất trẻ, chưa va chạm nhiều nên mới nói thế. Chị đồng ý là cách xưng hô ở gia đình em là chuẩn mực theo truyền thống, nhưng em ko thể đem nó ra ép đặt với mọi gia đình. Nếu em lấy chồng mà em chồng ko gọi em là chị dâu thì em sẽ ra vườn nằm hay bắt em chồng ra vườn nằm
    CHỊ ƠI, TRONG 2 NĂM YÊU ANH ẤY EM VỀ NHÀ ANH ẤY CÓ 3 LẦN THUI, MÀ HAI LẦN ĐÃ KO GẶP EM TRAI ANH ẤY RÙI, CÒN MỘT LẦN THÌ CHỈ GẶP CHÚT CHÀO HỎI RÙI EM ẤY ĐI ĐÂU, EM LÀ EM KO BIẾT!
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là một người có tư tưởng khá truyền thống,nhưng ko quá cầu toàn, chỉ là em và ông xã đều là con trưởng, nên dù muốn dù không trong máu cũng có tính gia trưởng, em thừa nhận nhưng em chỉ có thể quát mắng mấy đứa em ruột của em ở trong gia đình đẻ, còn với một số chuyện này, em thật sự lúng túng, tuy vẫn đề không có gì quá nghiêm trọng, trong gia đình thì tất nhiên sẽ có nhưũng vấn đề, và em nghĩ đây chỉ là một điều... khác lạ so với nhà em thôi, nên có lẽ chưa quen đc. nhưng đứng ở phương diện khách quan đánh giá, Em cũng có cảm nhận giống đoạn bôi vàng của chị,
    Còn nền thói gia đình, em chưa từng có ý nghĩ sẽ động chạm vào, mình lấy chồng theo chồng thì có lẽ trước khi nghĩ đến việc thay đổi nó thì phải "nhập gia" và trở thành một phần của gia đình đã,
    Em cảm ơn các chị, rất cảm ơn về những gì các chị đã góp ý
  8. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì chị BW chưa gặp phải những hoàn cảnh như chị chủ topic, nên chị cho rằng em đang nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Nhưng thực tế thì rất khác chị ạ. Em đã chứng kiến rất nhiều, và ngay cả trong đại gia đình em cũng đã từng có những tình huống đó. Nếu như ngay từ xưng hô, mà còn không thể bày tỏ sự tôn trọng, giống như em chồng chị chủ topic gọi chồng chị ý bằng "thằng" trước mặt khách khứa, thì sau này liệu trong mọi chuyện bạn ý có còn tôn trọng anh chị mình hay không?
    Em nghĩ chị hãy đặt câu hỏi từ nhiều phía, và cũng suy nghĩ từ nhiều phía. Thực tế bạn bè em cũng có nhiều đứa anh chị và chúng nó cách xa nhau nhiều tuổi, xưng mày tao, nhưng công nhận chúng nó vẫn nghe lời, vẫn tôn trọng, song em cho rằng không phải trường hợp nào cũng vậy, và cứ cho là như vậy thì đây vẫn là một điều không hay, không nên khuyến khích, vì còn người ngòai nhìn vào nữa chị ạ. Còn cụ thể trong trường hợp em chồng chị chủ topic, thì em đánh giá đó là sự hỗn láo. Và chị cũng đọc kỹ các câu trả lời của em, em không hề khuyên chị chủ topic bày tỏ thái độ ngay, em hiểu được tất cả những cái khó của một người đã lấy chồng, đi làm dâu ( mẹ em cũng là người đi làm dâu, cũng khổ, sao chị nghĩ em lại không thể hiểu bằng các chị?). Em chỉ đồng tình rằng đó là một thái độ sai, chia sẻ và thông cảm với những suy nghĩ của chị ý thôi mà.
    Còn em xin khẳng định, nếu là em, thì đúng là em sẽ như thế đấy. Ngay từ khi tìm hiểu mà biết gia đình chồng như thế, em chắc chắn sẽ có lý do để cân nhắc lại quyết định của mình.
    Chữ ký to quá, vỡ hết hình. Đề nghị bạn sửa chữ ký nhé. Đọc kỹ quy định về chữ ký tại Topic dính!
    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 09/08/2008
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Gia đi?nh nha? na?y khu?ng khiếp phết nhơ?
    P.S tớ có con bạn 2 chị em gái hơn nhau 5,6 tuô?i gi? đó vâfn ma?y tao bi?nh thươ?ng
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em chồng mà xưng hô mày tao với chồng mình thì đúng là khó chịu thật. Nhưng tớ thấy thắc mắc 1 điều đó là tại sao mẹ chồng ko có ý kiến gì nhỉ? Mà xem ra đó đã là thói quen của gia đình nhà chồng rồi. Mình là phận dâu, chả thay đổi được đâu bạn chủ topic ạ. Chỉ có cách nắm mắt làm ngơ thôi. Coi như là nhà nào cũng có cái khó chịu của nó, và đấy là cái khó chịu của nhà mình.
    Chứ còn việc gia đình không có tôn ti trật tự, kiểu họ nhà tôm thế thì đúng là ko ổn. Nhưng chả có cách nào khác cả.

Chia sẻ trang này