1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai tôi.........nó.........nó.......giúp tôi với...........

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cat_trang_mong_manh, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em trai tôi.........nó.........nó.......giúp tôi với...........

    Đây là một vấn đề tế nhị, tôi cũng ko bít phải hỏi thế nào.
    Em trai tôi năm nay vào lớp 10 ( sinh năm 1991) nó là một đứa ngoan và học giỏi nhưng..... nó nhìn trộm cô bé hàng xóm tắm. Khi bị bắt gặp và bị mẹ tôi mắng nó đã ko thế nữa ( hay ít ra thì nhà tôi ko bắt gặp nữa ) tôi rất lo. Liệu đây có phải là một căn bệnh sinh lý, phải làm gì với nó? Hiện tại nó ảnh đã ảnh hưởng đến nhân cách, còn sau này sẽ thế nào? nó có trở thành một đứa... chẳng bít phải dùng từ gì nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với..........................
  2. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    Nó chẳng bị làm sao cả!!
    Mẹ bạn và cả bạn nữa nếu không tế nhị thì không khéo lại thành làm cu cậu thành ra không bình thường
  3. shortcut

    shortcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn không nên lo lắng quá nhiều như vậy. Việc đó là do tò mò của tuổi mới lớn thôi. Bạn thử hỏi xem có bao nhiêu người đã từng như vậy? Tôi tin là số đó không ít. Và tôi cũng không nằm vào trường hợp ngoại lệ.
  4. jacobcry

    jacobcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy việc đó cũng bình thường thôi mà có gì đâu mà bạn fải làm to viec lên thế nhi ? tuổi mới lớn ai mà chảng vậy ( mình thì vẫn chua ĐUỢC lớn mà
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chưa đc nhìn trộm ai tắm nhỉ?
  6. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi, đừng làm quá là OK. Trước mình nhìn trộm em hàng xóm tắm suốt, giờ em ý lại là GF của mình hic hic
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nó ko như thế thì gái hẵng lo nhé, ko như vậy mới là ko BÌNH THƯỜNG!
  8. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    TRước mình cũng hay nhòm trộm em hàng xóm thay quần áo,mà giờ mình cũng vậy,có phạm pháp gì đâu.Vã quá thì phi sang nhà bạn gái,đè ra,bùm chát xình .... xong.
  9. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Thấy em hàng xóm tắm mà không mảy may xúc động gì mới là lạ đóa
  10. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, thực sự là có bớt đôi chút lo lắng. Bởi vì là ngày trước cũng có một đứa nó như vậy và mọi người nói về nó ghê lắm trở thành một cái gì đó như là bệnh hoạn nên mình cũng rất sợ. Mình cũng nghĩ nó chỉ là 1/100 người thui vì từ ngoài thằng đó và em trai mình ra thì chưa nghe đồn thấy ai nữa cả nên càng lo. Vậy có phải nói gì cho em mình ko hay là cứ để kệ cho nó ổn định về tâm lý, thực ra mình cũng ko biết phải nói thế nào với nó nên cũng chưa nói gì cả.

Chia sẻ trang này