1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai tôi!Tôi phải làm thế nào đây??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dedegod, 01/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em trai tôi!Tôi phải làm thế nào đây??

    Thực sự tôi không biết mình phải làm thế nào nữa nên mới vào đây, chỉ hy vọng có ai có thể giúp tôi!
    Em trai tôi năm nay lớp 8,vì là con trai duy nhất trong nhà nên nó luôn được cưng chiều,nó rất nghiện chơi game,trước đây tớ đã phải rút cả ổ máy tính để hạn chế nó, nhg đã có lần nó bỏ nhà đi vì cho rằng phải học quá nhiều. Tớ và bố mẹ phải đi làm cả ngày có hôm đến tận 8h mới về nên rất khó để quản lý nó,buổi tối về ngay cả đi chơi tớ cũng ít dám đi vì muốn ở nhà kèm cặp nó, vắng mặt tớ nó chơi máy tính ngay, ko học hành gì cả.Nhà tớ nối mạng nên nó chơi suốt ngày, học hành chểnh mảng.Tớ lo lắm, vì nếu cấm nó hay chỉ hạn chế nó chơi thôi nó cũng doạ bỏ nhà đi,tớ thực sự cảm thấy bất lực quá, đối với tớ nó quan trọng vô cùng,tớ ko muốn nó trở thành kẻ hư hỏng, nhg tớ ko còn biết mình phải làm thế nào nữa.
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn chờ lúc nó cắm chuột đi ngủ, vứt hết đồ đạc của con nhân vật nó đi. Mất đồ vài lần cu cậu chán ngay ấy mà.
  3. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ấy làm meeting với nó đi, nghiêm túc vào. Hỏi nó muốn j`? Thích chơi game đến mức nào? Hỏi xem tự nó thấy nó cần bao nhiêu thời gian học thì sẽ học tốt? Sang năm lớp 9 có vào chuyên j` không thì khai hết ra. Dựa trên năng lực hiện tại của nó và lời khai của nó, ấy cân đối và ghi ra giấy để nó phải thực hiện. Ví dụ nó bảo nó cần học 2h/day là đủ, ấy ok cho nó với điều kiện nó phải học hết bài, nếu nó học xong bài trước thì cho nó chơi, nếu nó chưa làm xong thì phát ngắt máy tính nói mạng 1 ngày. Nếu tiếp tục tái phạm thì phạt 2 ngày... Và nhớ thống nhất hình phạt trước với nó.
    Mà mới lớp 8 thôi mà, thoải mái đi Tớ nhớ hồi bé tớ có học hành j đâu mà vẫn vào đại học mà, tớ thấy học hành cũng chẳng cần thiết lắm, quan trọng là kiếm tiền thôi, ấy hướng nó buôn chứng khoán đi, đang có thời gian khéo lên lớp 10 nó thành đại gia, chẳng cần học làm j cho mệt
  4. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Game bây giờ cũng là 1 nghề nghiêm túc . Nếu nó thực sự đam mê thì phải hướng đi theo đúng quĩ đạo .
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác này nó được đoạn đầu thì coi là sáng kiến,như đoạn sau thì nuốt không chôi.Thành thật mà nói bố mẹ bạn chiều nó quá đơn giản như nó bỏ nhà đi,nói thật có lần bố tớ nói thẳng "sẵn sàng cho mày bỏ đi,đi bao lâu cũng được nhung đi một lần thì đừng về nữa",cứ thử đi lần nữa xem,mấy thằng em tớ cứ đi rồi về đến nhà chỉ để lấy tiền không hối cải thì đừng về nhà,bọn trẻ trâu anh hùng dơm thế thôi,bỏ đi có sướng gì đâu,mình có đồng ra đồng vào còn khổ bỏ xừ,như mấy thằng em tớ bỏ đi là mình biết ngay vài ngày sau là alô anh ơi cho em xin ở nhờ vài hôm,cho em xin bát cơm.Bạn cứ để cho thành chí phèo ăn no xem thằng chí phèo dám rạch mặt nữa không.Nhân tiện năm trước có thằng em đứa bạn không chịu nghe lời nó nhờ mình đến cải tạo-nó ngoan hơn thằng nhà bạn-mình nói mỗi câu:Mày thích nghe lời chị mày hay đời dạy mày,chị mày thì dạy mày bằng lời lẽ nhưng đời thì nó dạy theo kiểu đắng lắm em ah.cái bọn chỉ nghiện mỗi game này còn đỡ chứ bọn mà có dính tý đao kiếm vào thì y học pó tay
  6. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, không đc đâu nghen
    Bây giờ ngoài xã hội nhiều cạm bấy, nhiều tệ nạn phức tạp lắm đó.
    Vả lại em bạn chỉ là ham chơi thôi dẫn đến chểnh mảng học hành, chứ có đến nỗi j đâu
    Theo mình bạn nên cùng bàn bạc với bố mẹ để tìm ra phương pháp thích hợp
    Mình tin là tình yêu thương, sự khuyến khích, động viên, gần gũi, phân tích thiệt bao giờ cũng mang lại kết quả tốt hơn
    Không biết em bạn cá tính thuộc loại nào, nhưng nói chung con trai tính thường nóng nảy, hăng tính. Hơn nữa lớp 8 là 16 tuổi là tuổi đang dậy thì, khoa học thường gọi là tuổi dở hơi dễ bốc đồng, bạn và bố mẹ càng cần phải quan tâm đến em bạn hơn
    Trước đây mình nghe một số thầy cô giáo nói, nếu tuổi này chú ý quan tâm giáo dục thì sau này sẽ thành nếp, ngoan ngoãn không phải lo lắng nhiều nữa
    Em bạn là chỉ ham game, chứ em của người bạn tớ lớn hơn em bạn một chút còn yêu đương sớm, rồi trở nên giận hờn, buồn bã, chán nản thì ôi thoii cực kỳ nhạy cảm và nan giải
    Tóm lại phải nhẫn nại và yêu thương, em mình mà. Còn bố mẹ bạn nữa mà, cả nhà xúm lại thôi
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết bố mẹ bạn thế nào ? Nhưng khi thằng em trai lớp 9 mình ko phải ham chơi không , mà còn rất nhiều điều khác nữa .
    Bố mẹ mình đã nói chuyện rất người lớn với nó , bố mẹ mình nói là : Bây giờ nếu đồng ý ở nhà của bố mẹ mình thì phải nghe lời bố mẹ mình , còn không thì bố mẹ mình sẵn sàng cho nó đi ra đường và làm bất cứ thứ gì nó thích .
    Và bố mẹ tớ kô cần nó hứa,chỉ cần nó thay đổi,còn nếu sau này còn thế nữa sẽ không có lần thứ 2 nói lại mà sẵn sàng gói ghém quàn áo cho nó đi ngay .
    Nhưng dù gì trẻ con vẫn là trẻ con,rồi cũng đến lần thứ 2 nó mắc lỗi,dù mẹ tớ gào thét thế nào,bố tớ cũng 1 mực lên phòng nó,gói ghém toàn bộ quần áo,vứt ra trước cửa nhà,nói rằng " nếu nó ko muốn làm 1 đứa con nghe lời bố mẹ nữa thì bố tớ sẵn sàng coi như ko có nó "
    Sau vài tiếng tớ và mẹ nói mềm ,nói rắn ,khuyên nhủ, cuối cùng bố tớ cũng cho nó vào , Và từ ấy ku cậu im luôn .
    Ý tớ nói ở đây là bố mẹ cậu ko nên coi chuyện nó doạ đi khỏi nàh là điều mà nó luôn có thể lấy ra để doạ dẫm,càng sợ nó làm thế nó sẽ càng làm tới , hãy dứt khoát để nó hiểu , việc nó ngoan ngoãn là nghĩa vụ của nó chứ ko phải mình phải thuê nó làm việc ấy .
  8. saakar

    saakar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mạng đi. Kệ nó. Dậy thì nên chứng đấy mà. Phải cứng rắn với nó không sau này không kiểm soát được đâu. Dọa bỏ nhà nghe thì cứng lắm đấy. Chắc gì đã đi được 1 tuần. Con cái mà hỗn với bố mẹ thì cứ đuổi xừ nó đi.
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ôi zời.
    Bạn cố tìm phương pháp nào trị nó luôn đi. Lớp 8 mà thía ...hix
    thằng ku em nhà này cũng thế. Được cái ko ham chơi game
    mỗi tội học dốt + lười + sĩ diện + dại gái.. Mình suốt ngày chỉ mong ko có ai ở nhà để oánh nó.
    Nói ra bảo nói xấu em, nhưng nó củ chuối lắm. con trai j mà 20t cầm gà ko chặt.
    Cứ nghiêm vào,mà đừng có vừa đánh vừa xoa ( jống nhà tớ) - chỉ hỏng thêm thôi,
    nó chả dám bỏ đi đâu, cùng lắm đi hết tiền là về thôi.
    cứ nhắc tới lại nghĩ tới thằng em mình mà cay cú

  10. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của nhà tớ: Trẻ con không dạy từ bé là hỏng. Bây h nó lớp 8, chưa phải lớn nhưng cũng không phải nhỏ, bây h dạy dỗ nó ngay may ra còn cơ hội cải tạo. Thêm khoảng 1,2 năm thì không còn hi vọng.
    Ng lớn mà mới nghe nó dọa câu đã tỏ ra sợ ra mặt thì nó chỉ có nước lấn tới thôi (không chỉ trẻ con mà thói đời là vậy). Nên dù mình có cảm thấy thế nào thì cũng không bao h được cho đối phương biết, mà phải tỏ ra là không thèm, không cần, kiêu, đại loại là thế.
    Tớ đồng ý là đa số bọn trẻ con tầm tuổi ấy chỉ toàn bọn anh hùng rơm thôi. Bố mẹ phải dằn mặt vài bữa là tởn ngay. Nói chung, trẻ con càng nhỏ thì càng không được chiều.

Chia sẻ trang này