1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trai tôi!Tôi phải làm thế nào đây??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dedegod, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starfruit218

    starfruit218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ôi zời, tớ cũng phải kêu giống cậu
    hic đúng là cùng cảnh, em tớ thì học lớp 9 thôi cũng hư lắm
    bố mẹ tớ + tớ nhẹ có nặng có uốn nắn khuyên bảo đủ kiểu mà nói chung vẫn chưa giải quyết được vấn đề, nhiều lúc xì trét kinh khủng
    xã hội bây giờ loạn wá, vấn đề này vô cùng nan giải, nói chung phải theo sát, kiểm soát, ngăn chặn những việc xấu và chờ đợi sự biến chuyển nhận thức của bọn trẻ thôi các cậu ạ , nét thì cắt ngay đi không cho dùng, tiền nong phải quản lí chặt chẽ.
    hichic
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với. Em tớ thì lại thế này:
    1. Rụt rè, ngại giao tiếp, có phần nhút nhát. Ai đời con trai học lớp 10 rồi mà ở nhà đêm trời mưa 1 mình sợ co vòi vào vì sợ sấm chớp, sợ bóng tối. ( BM tớ ko hề chiều chuộng, nâng niu em tớ đâu ah). Đã thế lại rất lười giao tiếp, ngại đến chỗ đông người, ngại nhờ vả. Cái gì cũng ngại. Đi học, quên tiền tiêu vặt ở nhà, cứ thế nhịn đói luôn, ko chịu vay bạn bè. Đến khi bạn nó kể tớ mới biết, hỏi thì kêu e ko thích vay mượn, nhờ vả dù chỉ có mấy ngàn thôi cũng ko.
    2. Lười chơi thể thao. Tớ khuyến khích, dụ dỗ, rủ rê em tớ kiểu gì cũng ko chơi. Rủ đi bơi với chị rồi có thưởng cũng ko. Mà tớ hỏi bạn bè cùng lớp thì chúng nó cũng chỉ có game game game thôi, chẳng chơi cái gì khác, nhà trường cũng ko hề phát động hoạt động thể thao gì. Nhóc đi học về là cũng ngồi game ngay ( nhà tớ cho e chơi 1h30'' mỗi ngày). Em tớ cao 1m76 mà chỉ tầm ~50kg thôi mặc dù rất chăm e khoản dinh dưỡng. Trông ẻo lả như năm 45 ý. Chán lắm.
    3. Luôn tự tạo áp lực cho mình. E tớ ko những là cháu đích tôn mà còn là trưởng họ sau này.Tết đến, về quê, các ông bà chú bác đến chúc tết chỉ chăm chăm hỏi han e tớ thôi. Bảo e tớ về sau phải thành thế này thế kia...Mặc dù gia đình ko bao giờ ép buộc, ra chỉ tiêu cho e tớ cái gì về việc học hành cả, thậm chí còn nhắc đi nghỉ sớm khi học khuya quá. Nhưng e tớ luôn luôn tạo áp lực phải thế này, phải thế kia, ảnh hưởng đến tâm lý mà đợt thi cấp 3 là ví dụ gần nhất. Học kỳ 1 lớp 10, đứng trong top 5 của toàn khối 10 trong trường mà nó vẫn có phần thất vọng. Tâm sự với e kiểu gì nó vẫn chưa hết được cảm giác tự tạo áp lực.
    Nhóc nhà tớ là như vậy. Hai chị e cách nhau 10 tuổi nên có thể có khoảng cách suy nghĩ của tớ với các teen bây giờ. Tớ chưa biết p'' làm gì để nhóc thay đổi, đặc biệt là item 1 và 3.
    Các bạn bảo tớ phải làm sao bây giờ đây?
  3. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hic, cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người làm tớ cảm động quá.Nhưng đúng là nó đang dậy thì,lại rất cứng đầu cứng cổ, nếu đuổi nó ra khỏi nhà (dù chỉ là thử nó) là nó cũng bỏ đi luôn, đến tối ko có nhà thì nó ngủ đâu ăn gì,thế thì tớ còn lo hơn,có lúc tớ điên quá cầm roi đánh nó thì vừa mới đánh nó 1 cái nó đã vùng dậy định đánh lại mình (nó lớp 8 nhg to con hơn tớ nhiều).Còn nếu quy định cho nó phải như thế này thế kia thì nó lại bảo gò ép nó.Nói ngọt tớ cũng nói rồi,mắng cũng mẳng rồi, những lúc ấy cu cậu cũng khóc ra điều thấm thía lắm, nhg khoảng 1 tiếng sau là quên sạch. Bố tớ thì nóng tính, dậy nó thì toàn điên lên cầm ghế đòi fang nó,tớ với mẹ toàn fải cản thôi.Mà tớ thấy bây giờ phạm tội thì toàn do chơi game,nên thấy nó cắm mặt vào là lo ngay ngáy, chỉ sợ thằng nào hay con nào dụ dỗ nó.Những ai có em trai chắc hiểu cho tớ nhất.
  4. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề này hay nên tôi tham gia 1 ý kiến để bạn có nhiều giải pháp hơn.
    Thực ra thì là vì ở chỗ tôi họ có cả 1 chương trình truyền hình để giúp đỡ các gia đình trong hoàn cảnh có con cái như vậy, mà cái tụi trẻ ở đây thì nó cũng ghê lắm, cũng tụ tập băng nhóm, rồi cãi chửi bố mẹ như là bố trẻ trong gia đình vậy.
    Tôi xem nhiều lần nên kể qua cho bạn để bạn tham khảo thôi. Thực ra thì quan điểm của tôi ko ủng hộ việc bạn hoặc ng trong gia đình đánh hoặc dùng bạo lực với con cháu trong nhà. Việc đánh hoặc dùng 1 cách gì đấy trừng phạt chúng chỉ làm cho chúng bật lại mà thôi. Có thể 1 vài ng thành công bằng cách rèn kiểu này nhưng bên trong chúng ko cam chịu,sẽ âm ỉ và rồi sẽ có lúc chúng bùng lên phản ứng lại.
    Trong các chương trình ở đây thì những gia đình đó thực sự bó tay và họ phải nhờ đến để giải quyết hộ họ. Họ thường cử 1 ng trưỏng thành (thưòng là nam với các em trai) khoảng 25-30 tới gia đình đó để nói chuyện với em trai đó vì như vậy sẽ khách quan hơn ng trong nhà. Ng đó có thể đi chơi cùng với ông e đấy ra ngoài hoặc đi chơi game nếu nó thích để làm quen rồi nói chuyện, các vấn đề nói chuyện thì chủ yếu là về tình cảm mọi ng trong gia đình giành cho nó và nỗi khổ của bố mẹ nó đi làm quần quật để nuôi chúng mà chúng chẳng coi là cái đinh. Ok, vấn đề này tụi nó nghe mãi rồi, bỏ qua. Sau đó sẽ hỏi nó xem nó muốn làm gì trong tương lai, nó mơ ước thành phi công, bác sĩ, .... rồi nếu nó là 1 thằng đàn ông có gia đình thì nó sẽ quản gia đình nó thế nào rồi hỏi nó xem nó có biết là học và làm đc điều đó sẽ rất khó hay ko ... Hơ hơ, cái này thì lúc đầu các cu cậu lúc đầu thích lắm vì có ng quan tâm như ng lớn nên cứ nói tuốt tuồn tuốt nhưng khi nói đến học 1 phát là chán ngay, lại bảo sẽ an nhàn tìm việc gì đó dễ dàng như thợ ống nước, dọn dẹp, bảo vệ, thợ cắt tóc ...v.v, ko có nhiều tiền thì cũng đủ sống .... ha ha. (Sao mà đời lắm ng thích an phận mà chẳng phải làm gì cực nhọc)
    Đến đây thì mới vui. Ok, nếu thích vậy thì ok thôi, họ sẽ nói chuyện với bố mẹ cậu ta là sẽ cho cậu ta theo họ 1 thời gian để học nghề. Và học sẽ tìm 1 chỗ nào đấy thật xịn đúng cái nghề cậu chàng thích và đăng ký cho đi làm, cậu ta có thể làm việc và ăn ngủ ở đấy, sau thời gian làm cậu ta có thể chơi gì tuỳ thích ... hơ hơ sướng !!! ok ngay.
    Hơ hơ ... vậy là đi làm, lúc đầu háo hức nhưng rồi biết nhau ngay, trưóc ở nhà là bố mẹ quản thì bây giờ là boss ra lệnh, ko làm thì cuối tháng ko có tiền đâu e ạ, rồi ko có tiền thì lấy đâu ra mà ăn, mà chơi game. Được 1 tháng đầu cố gắng lắm thì đến tháng thứ 2 cu cậu nào cũng đòi về với mẹ. Vậy à, thế thì cũng ok thôi, thích thì chiều lại trả cho vài trăm bạc rồi cho về.
    Hơ hơ ... về đến nhà cái là cu cậu im luôn, chẳng nói năng gì chỉ cắm đầu trong phòng vì xấu hổ... vậy là bố mẹ lại có đất để dỗ dành, an ủi thế là cu cậu lại từ từ nhận ra, rồi lại xin phép đi học lại mà chẳng cần ai bắt ép làm gì cho mệt.
    Vậy đó !!! làm gì mà hết cách để rèn ng mà phải dùng những cách tiêu cực, tụi trẻ nó ko lớn đc lỗi đầu là thuộc về bố mẹ và cách giáo dục của họ và tư cách của họ thế nào mà phải chấp nhặt với đứa trẻ mới 15-16 tuổi . Ở nhà còn nghĩ đánh được chúng nó chứ ở đây 16 tuổi thì nó đã to như con trâu rồi, đánh thế nào đc mà đánh, vả lại đến thằng ranh nứt mắt lớp 4 cũng biết gọi police tống tù bố nó nếu đụng đến nó rồi thì có dám mà đụng vào hơ hơ ... Vậy thì tốt nhất là hãy tin vào nó và cứ coi nó như ng trưởng thành rồi thả nó ra đời thì cuộc sống sẽ tự dạy cho nó biết phải làm gì rồi thì nó mới lớn đc, mới trưởng thành đc chứ cứ giữ mãi ở nhà hoặc đòn roi nó thì rồi để nó mang thù hận vào ng, thảo nào ở nhà lắm thằng liều thế, hơi chút là có thể chém chết ng khác và coi đời chẳng ra cái đinh ... xem báo ở nhà mà lại thấy lo cho các cụ ở nhà ko biết tối ra đg có an toàn ko.
    Vậy thôi chúc bạn tìm đc cách giải quyết vấn đề. Thân.
  5. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ chỉ thích sau này đẻ con trai, đọc chuyện của mọi người thấy hãi nhỉ, đẻ rồi ko bit mình có dạy đc con ko nữa, vì mình thì cũng cực kỳ ... bất cập!!!
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Giong het em minh, me to bao to cai pass word, ra quan net. No lai con co them tinh thao mai nua chu. Mieng luc nao cung con the nay, em the no, nhung dau cung vao day, met lam, cha biet lam the nao ca, met lam
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    The neu la con gai thi sao nhi, co nhieu cai dang lo lam chu. Noi that nhieu luc minh nghi, minh cung o tuoi cua no, sao no lao the. Met, sao no lai nhu the, ma minh ghet nhat nhung dua thao mai: luc nao cung hua, em the nay the kia, roi dau vao day. Noi that, nhieu luc muon buong xuoi, ke moi chuyen, co than tu lo. Cu chay theo the nay thi met lam, nhung lai ko lam duoc
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Không sợ đâu chị ah,càng bất cập càng có kinh nghiệm

Chia sẻ trang này