1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trở về rồi ạ,

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em trở về rồi ạ,

    Báo cáo cả nhà là tối nay em đã túm được một người bạn và trốn viện về nhà. Trước hết, em thành thật xin lỗi mọi người vì đã không phải lúc mọi người đến thăm em trong bệnh viện, nhưng thú thật là khi có khách là lúc duy nhất mẹ em không mắng khi em nói chuyện với Ronny. Gia đình em đang bắt đầu chiến dịch ngăn cấm em và Ronny rồi ạ. Nhưng chuyện đó để sau. Em xin cám ơn mọi người đã đến thăm em và rất mừng vì lúc đó em đã khá hơn rất nhiều, nói và cười được. EM XIN TRÂN TRỌNG HỨA LÀ SẼ BỎ HẲN RƯỢU BIA VÀ CÁC CHẤT CỒN. Hội gà ai thấy em uống xin làm ơn tát em một cái cho chừa ạ. Còn thuốc em cũng sẽ bỏ, nhưng trước mắt thì sẽ giảm xuống một tuần một bao ạ.
    Em xin kể lại tuần đau thương vừa rồi của em ạ.
    Thứ 2: Sáng ngủ dậy, Sweet nhà ta lót dạ một bát cháo sườn và một bát phở (chiến dịch tăng cân mà). Tiếp theo, 1h là bữa trưa với mì xào với cà chua và trắng miệng bằng dưa hấu... hè hè... 3h chiều, em bắt đầu thấy rát rát ở dạ dày nhưng nghĩ là đói nên lại tọng tiếp một cốc sinh tơ bơ không sữa... 6h tối, rát kinh khủng trong bụng, em khoe với mẹ là sao con đói thế nhỉ? Ba mẹ con kéo nhau đi ăn cơm niêu trong cái cảm giác rát rát kì cục ...9h tối, em bắt đầu nôn và đến khoảng 12h đêm thì em làm khoảng 40 lần... ba em tiêm cho nhát Seduxen rồi bảo đi ngủ, mai vào viện... (he he he)
    Thứ 3: mở mắt lúc 4h sáng, em nôn tiếp, cắm mặt vào cái chậu mà nôn. Chưa bao giờ nôn đã thế... toàn nôn khan vì chả có cái gì trong dạ dày cả. 8h sáng, em chui vào phòng Chống Độc bệnh viện Bạch Mai: NGỘ ĐỘC DƯA HẤU, bsi phán xanh rờn... lập tức em được làm 14 cái xét nghiệm và truyền 2 bình dịch... 12h trưa: vỡ ven tay phải, tiêm luôn 1 ống seduxen: ngủ.... 3h chiều: dậy chả đau chả nôn gì cả, mốm nói xoen xoét, 5h chiều xuất viện. Hí hửng mừng thầm tai qua nạn khỏi. Về nhà tối ăn bát cháo trắng, uống mấy viên thuốc rồi đi ngủ.
    Thứ 4: 2h sáng đau kinh khủng trong dạ dày. Khả năng ngộ độc đã bị loại bỏ vì chữa ngộ độc hết rồi còn đâu. 8h sáng, em được đưa vào khoa cấp cứu của Viện châm cứu (em cũng chả hiểu sao bố em nhét em vào đây nữa). Bắt đầu nôn liên tục và sau khi nôn màu trắng (dịch dạ dày), em nôn sang màu đen (mật thì phải) và tiếp là màu hồng (viêm mạc dạ dày) và cuối cùng là máu thật, tươi nhue cờ tổ quốc. Kinh khủng... 12h trưa thứ 4 là khoảng thời gian cuối cùng em tỉnh táo. Vì suốt từ sau đó đến hết thứ 6 thì em lơ mơ, ko mở mắt và nói được vì kiệt sức, thường xuyên trùm chăn bông và run.....
    Chiều thứ 6 thì em bắt đầu tỉnh và bảo với mẹ là Ơ, thế mà không chết nhỉ? He he he, kinh hoàng quá các bác ạ...
    (Em nghỉ đã nhé. mệt quá, mai em viết tiếp)
    Swit

    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  2. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị ốm đau thí mà còn thuốc với chả rượu. Bỏ ngay cho em nhờ . Mong chị sớm mạnh khoẻ nhá .
    Mình nun 40 lần trong 1 đêm thì chắc là sáng hôm sau phải sụt 5kg, phải cái em ăn tối hơi bị nhịu . Từ nay thấy Sweet cầm dưa hấu là cướp ăn luôn không sợ bị đánh .

    Mess with the best, die like the rest

  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hichic
    choáng
    nghe cái tường thuật sợ quá
    thôi tai qua nạn khỏi rồi
    thế là vui rồi

    Have you ever really loved a woman?
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he em thoát khỏi cái phòng đấy rồi ah
    Chúc mừng nhé !
    hôm qua vào tham anh với anh LXThắng bảo :"hichic nằm cái phòng đấy mấy hôm không có bện cũng thành có bệnh hichic cái mùi thuốc khiếp quá ".
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước không đi thăm em sweet được , nhưng thôi em ra viện sớm được ngày nào là mừng ngày ấy , chúc em ăn no ngủ kỹ , sớm bình phục nhé !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, nghe em kể ra ra vào vào viện mà cứ như đi chợ. Thương thật đấy!!
    Thôi, cả nhà đừng ủ rũ quá, cười cho em í yêu đời cái nào
    Thế là yên tâm rồi, khi nào vào đây chị sẽ....ko cho em ăn gì cả. Quá ổn!!!!
    Sol
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Oá, mấy hôm bận quá, chẳng thể liên lạc được, có gọi một hai lần gì đó, nhưng toàn tắt máy... Hic, đến nông nỗi thế này cơ à. Chịu khó đi mà... Tháng 6 này còn sang.... chứ, Sweet ơi.
    Thôi, chúc em vui và chóng mạnh khoẻ nhé
    ATC
  8. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng em đã ra khỏi bệnh viện - một nơi híc có thể nói là ghê rợn cho nhưng ai đã từng phải vô đó (dù là vô đó với mục đích của cá nhân hay vô để thăm nom ai).
    Mà làm ơn cai mấy thứ kinh dị mà em mới nêu ra đi nhé. Những cái đó có hại cho sức khoẻ lắm đó nhất là đối với phái nữ.
    Chúc em mau khoẻ
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  9. 971

    971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Híc ... con gái đó huh ?! Khiếp thiệt !!! tui đọc mà tưởng là boy thứ thiệt ?!
    Thui , dù seo thì cũng tai qua nạn khỏi rùi , chúc em sớm bình phục để đi nhậu với hội gà tiếp nhá
    Cuoc song that diu dang !!
  10. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hic... nghe chuyện mà ghê quá, chúc mừng sweet tai qua nạn khỏi nhá
    TuongVy

Chia sẻ trang này