1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em trở về rồi ạ,

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hhichic sao anh chả biết Sweet nằm viện nhỉ dù sao cũng mừng là em khỏi rồi
    Htktfantasy​
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Huhu,nghe em sweet tả mà mình đau lòng quá,em nhớ giữ sức khở nhá.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  3. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lấy guơng ngộ độc của sweet nhé nhà gà, mùa hè o nên ăn quả xanh(đỏ cũng thế) uống nước ngọt...(cái này còn nguy hiểm hơn nước lã) giữ gìn sức khoẻ tối đa chi kỳ thi, sợ nhất là học hành tử tế rùi mà lại gục vì sức khoẻ
    Chúc mừng sweet đã được ra viện, kỷ niệm đáng nhớ phải o?đọc bài của sweet lại nhớ lại 1 thời của mình.......khiếp vật..........mà sweet ơi cố mà bỏ thuốc lá nha'
    Liều_Điệu
  4. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em đã được ra viện nhá,hôm đấy vào thăm em mà lại vác theo chai rượu,may mà em ko giật được ,liệu mà bỏ thuốc với cả rượu đi,hại sức khoẻ lắm

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    choáng vật, đọc cái bài tường thuật của em chắc là ai cũng choáng, mà thôi, ra khỏi cái fòng ấy có khi còn nhanh khỏi hơn.

    Nqh_bonbon

  6. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo, em đúng là cáo đánh chết vẫn quay đầu về núi. Tối nay thứ 3, em buồn buồn đi dạo với thằng bạn thì trời mưa, chui vào Jazz club ở Lương Văn Can và em, hic, bốp bốp... (tự tát vào mặt mình hai cái) lại... trót làm một ly Tequila (viết thế nào nhỉ???? chỉ biết đọc) straight và một cái Magaritta rồi ạ... em trót nhỡ làm thêm 6 điếu thuốc ngắm trời mưa nữa... khổ thân em quá... Thôi đời em coi như xong... chả cứu được nữa rồi... em ân hận lắm nhưng uống xong mới nhớ... :(
    Swit buồn....
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  7. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    trùi hứa vậy rùi lại quên ngay thế. Muốn cai được mấy thứ đó em phải luôn tâm niệm về điều hứa của mình cơ nhóc ạ.
    Cố gắng bỏ đi em ạ mọi người trong hội gà đều mong em khỏe mạnh mà.
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  8. LocalHost@

    LocalHost@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    híc nghe ghê quá nhưng mà tui là thành viên mới đâu có biết ai với ai đâu mà đi thăm với nom được,không biết là không có tội đúng không hihihi
    Like Stupid I Love You
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    lại đã tái phạm ngay rồi à
    cô gắng tránh cái môi trường như thế đi, đừng vào bar nữa em ạ

    Have you ever really loved a woman?
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    he, em đọc mà cứ tưởng như đùa
    ớ mà chưa chết à :))
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::

Chia sẻ trang này