1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM TRÓT YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ... HUHU CỨU EM VỚI !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    EM TRÓT YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ... HUHU CỨU EM VỚI !!!

    Hịc

    Chuyện là thế này ạ!Em và anh ấy quen nhau tại bữa tiệc sinh nhật con nhỏ bạn,lúc đầu cũng chẳng có ý gì đâu,nhưng dần dần nói chuyện,tiếp xúc,càng ngày em càng thích anh ấy

    Biết anh ấy có bạn gái rồi (họ quen nhau được 7 tháng rồi ạ),nhưng những lúc buồn hay trục trặc,em luôn ở bên lắng nghe tâm sự,rồi bọn em yêu nhau lúc nào không hay!

    Hịc em cũng không thể ngờ có ngày em rơi vào tình cảnh "người thứ 3" thế này!

    Em không dám tự nhận mình xinh nhưng cũng được cái dễ nhìn,tử tế,con nhà đàng hoàng ... cũng nhiều anh ngấp nghé nhưng em không thích,đến khi gặp anh này,có người yêu rồi mà em lại "chết như trong phim" mới chết chứ!

    Anh ấy hoàn toàn không như những tiêu chuẩn em đặt ra đâu,chẳng hiểu sao em yêu đến vậy?Hịc tình yêu sao khó lý giải thế ....

    Sau 1 tháng chịu đựng,cố làm quen,'''''''' thích nghi" với việc các tối cuối tuần anh ấy dành hết cho chị kia,chỉ gặp em mấy tối trong tuần được thôi,giờ em không thể chịu đựng hơn được nữa

    Cứ nghĩ đến cảnh cuối tuần mình nằm nhà,còn anh ấy đang ôm hôn người khác em tức ... không thể chịu nổi rồi!

    Bọn em cũng đã nói rõ với nhau,nhưng anh ấy kêu chưa thể bỏ chị ấy,và cũng không nỡ xa em."quyết định là do em,anh xin lỗi chưa thể nói rõ lúc này được"

    Em thì mềm yếu trong tình cảm,bảo em xa anh ấy thế nào được.Vài lần làm căng cũng không ăn thua,em chỉ biết chấp nhận ...

    ... anh ấy yêu cầu cho thêm thời gian,dù sao bọn em cũng mới quen có 1 tháng!

    Các anh chị giúp em với ... Dạo này em ghen ghê quá,như là tối nay này,biết anh ấy đi với chị kia (anh ấy không nói dối em,thú thật hết) nhưng em vẫn ... tức lắm,tự nhiên lại nổi cáu vô cớ (mà gần như cuối tuần nào cũng vậy,mệt lắm hịc hịc)

    Chia tay thì không làm được,em còn yêu anh ấy lắm.Nhưng tiếp tục thì em phải chờ đợi ạ?

    Cũng có thể anh ấy nói đúng,1 tháng còn quá ít ... Dần dần em sẽ hiểu anh ấy nhiều hơn.Vậy em có nên chờ đợi và tin tưởng anh ấy không ạ?

    XIN LÀM ƠN GIÚP EM VỚI huhu

    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 19/08/2007
  2. qawsedrf

    qawsedrf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em, anh hiểu, vì anh đang ở vị trí của người yêu em đây, khổ thân lắm em ạ cái kiếp hoa đào...nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong...
  3. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hịc em xin nói rõ thêm là :
    EM CŨNG NÓI CHUYỆN RÕ RÀNG với anh ấy mấy lần rồi,nhưng thực sự chưa thể dứt khoát được!
    Chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu với người khác cả,nhưng anh ấy cũng còn nặng tình với chị kia lắm,nhưng cũng thực sự có tình cảm với em
    Em thực sự đang rất rối trí,biết lựa chọn ở bên anh ấy phải chấp nhận và "trị cơn ghen" của mình thôi,nhưng em không biết phải chờ đợi đến bao giờ đây (1 tháng còn quá ít,vậy 3-6 tháng là được chưa ạ?)
    Còn nếu khuyên em dứt khoát,chia tay chắc em không làm được ... Lún sâu vào mối tình tay 3 này rồi,lại là "người thứ 3" nữa,nhiều lúc em chán chính bản thân mình,nhưng biết làm sao,rơi vào rồi khó ra lắm các anh chị ạ!
    Ai giúp em với huhu cứ cuối tuần là em ghen linh tinh,anh ấy vẫn coi chị kia là "người yêu chính thức" ... Nhiều lúc em tủi thân lắm ....
    Không lẽ em "mưa dầm thấm lâu",cố gắng chịu đựng,chờ đến ngày anh ta thuộc về mình tuyệt đối sao ạ?
  4. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này bắt cá hai tay chưa biết mỏi nhể....
  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chịu bác này , tự mình làm khổ rồi lại kêu Chuyện này hơi bị rắc rối và thiếu văn hoá - > Hãy tìm đọc ấn phẩm " Đánh đồn có địch " số gần nhất
  6. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc xong bài của bạn, thấy sự việc ko thể chia tay nói thật đều do ở bạn cả. Chính trong bản thân bạn đang nảy sinh những mâu thuẫn mà chính bạn chưa thật sự muốn giải quyết triệt để chúng. Chẳng hạn hiểu anh ấy xem cô kia là ng yêu chính thức, vậy mà bạn vẫn ko thể dứt khoát chia tay. Bạn cứ luôn miệng làm sao thoát khỏi đây? Tại sao bạn ko sớm chấp nhận sự thật, để giải quyết những mâu thuẫn bên trong ng bạn, mà bạn lại muốn "mưa dầm thấm lâu"? Phải chăng bạn muốn mọi ng khuyên bạn cách làm sao để anh ấy thuộc hoàn toàn về bạn, hay là chỉ cách để bạn thoát khỏi câu chuyện tình "tay 3" này?
    Mình thấy sự việc rối lên đều do phần lớn ở bản thân bạn gây ra. Bạn sáng suốt nhận định vấn đề đó, nhưng lại ko thể bứt thoát được "cái tôi" bên trong quá lớn của bạn. Với ng đàn ông bắt cá 2 tay như thế, mình nói thật chẳng xứng đáng để yêu chút nào, làm vậy khổ cả 3, sẽ chẳng thể đi đến đâu tốt đẹp cả.
    Kết quả đã thấy quá rõ rồi, bạn nên tạm thời chủ động chia tay với anh ấy 1 thời gian, để xem anh ta "yêu ai thật lòng". Phải dứt khoát bạn nhé, ko nên chừng chừ nữa, ko thì sự việc càng ngày càng phức tạp, bạn cứ mãi kéo dài nỗi đau này hoài sao. Phải biết được điểm dừng, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra sau này. Nếu anh ta yêu bạn thật sự, anh ta sẽ đến gặp bạn sau 1 thời gian. Bạn giờ ở bên cạnh anh ta để thực hiện chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" thật ko biết kết quả tốt đẹp ko, chỉ thấy trước mắt là bạn sẽ phải luôn mệt mỏi và đau khổ về việc là "cái bóng" của ngta mà thôi. Con trai mà bạn ko biết sao? Hãy để cho anh ta có thời gian lựa chọn và giải quyết cuộc tình tay 3 này êm đẹp, ko ai phải hận thù ai cả. Bạn yêu thật lòng, ko phải bạn luôn ở bên là thể hiện tình yêu đâu. Mà đôi khi xa cách 1 thời gian đó cũng là thử thách cho tình yêu của cả 2.
    Mà dường như thấy bạn có vẽ như là 1 ng con gái ko thix sống cam chịu mà luôn đấu tranh để dành tình yêu. Như vậy sẽ mệt lắm đấy. Mình chỉ có vài lời khuyên như vậy. Còn bạn thực hiện hay ko thì tùy. À mình tặng bạn câu này "CHẠY TÌNH TÌNH CHẠY". Chúc bạn sớm vui vẽ hạnh phúc.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lâu lém roài, em quỳnh trang này có post 1 bài về thằng bồ làm công an. Thằng này đi sàn, uống thuốc lắc. Đã thế tệ hơn, đi hát karaoke ôm bạn bè đều gọi kve thì chú này gọi bồ đến cho rẻ tiền. Có đúng ko nhể em quỳnh trang. Ko đúng thì anh xin lỗi nhá.
    Thế em bỏ được cái thằng công an rồi à? Bây h lại đến lượt 1 thằng đã có bạn gái. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thực ra, để quên 1 thằng cũng ko khó. Cái khó là ko có người đủ khả năng để thuyết phục. Em gái cần 1 người bạn, suốt ngày bêu xấu thằng bắt cá 2 tay kia, lôi hết những cái xấu xa bần tiện của nó ra chửi bới. Ko gặp độ 1 tháng hoặc hơn tý là quên ngay ấy mà. Còn 1 điều nữa, em nên kiếm 1 việc gì đó thật lớn để làm, nó sẽ làm em mệt mỏi và không muốn nghĩ về thằng kia nữa ví dụ vẽ hộ anh mấy bản vẽ chẳng hạn
  8. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    CHo anh ấy và chính bạn một khoảng thời gian nhất định. Sau đó bạn phải dứt khoát .ko thể có ai yêu 2 người cùng 1 lúc được đâu bạn ah!
  9. xiclop

    xiclop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hix ông con trai này vẫn được coi là người tốt hả các bác
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Em này có duyên với các phần tử thoái hóa ghê ha. Trước đây là anh Minh Phương chiến sĩ công an nhân dân. Không nhầm còn 1 anh nữa, và bây giờ là anh đô lực sĩ 2 vai gánh 2 em.
    Tư vấn cho em thì phí công. Cái loại như mấy thằng cặn bã đó mà em cũng thinh thích, anh chịu bó tay. Cỡ em chỉ cần 1 thằng nó cho hít 1 ít ảo giác là sướng bần bật cả tuần.
    Ngu thì chết.

Chia sẻ trang này