1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM TRÓT YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ... HUHU CỨU EM VỚI !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_con_chay_lon_ton

    ga_con_chay_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    cái này gọi là 3 đấm không bằng 1 đạp
    bạn gọi đến cho hắn là cực kỳ sai lầm >> mọi cố gắng để xì tốp mối quan hệ với hắn là bỏ đi hết
    hắn cấm bạn nói lời yêu thương >> kỳ thực lại khơi thêm không phải một mà là vô số vết thương khác , >>thằng cha đê tiện cao thủ ( tại hạ bái phục )
  2. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    Q: Bên vợ bên gái bên nào nặng hơn????
    A: Bên gái vì gái có nhiều còn vợ thì chỉ có 1
    Chị khuyên thật, e nên tránh đi, lún sâu cả 3 cùng mệt mỏi. Chị kia mà biết đc thì e cứ phải gọi là đau khổ, rồi lại đi cầu xin tình cảm. Mệt lắm
  3. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới đọc đc đoạn kết, chắc là chị kia thấy mùi rồi e à, nên a ý mới cương quyết vậy. Con gái khi iêu tinh lém, thấy có người gọi k nghe là bik liền à.
    Đừng làm GÁI nữa, k làm thì thôi đã làm là phải làm VỢ. Chúc e sớm tìm đc ý chung nhân thực sự
  4. Birdlove03

    Birdlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của em gái là đã gọi cho hắn,coi như mọi công sức 3 tuần của em đổ bể hết.Giờ em đang ngồi nhà khóc lóc đau khổ hắn đang hả hê vì em còn khờ khạo và dại dột lắm,hắn đang tự đắc chắc chắn em không dứt nổi đâu
    Cái gì mà cấm nói lời yêu thương,càng làm thế em càng chết ... Lộ rõ bộ mặt sở khanh quá rồi!
    Chị khuyên thật,em còn gì với hắn cắt hết đi.Xoá sạch,sạch,không giữ lại gì (tin nhắn,số ĐT ...) Kệ,hơi tiêu cực nhưng có thể em mới quên được,chứ cứ thế này em còn nhớ,còn yêu mệt lắm
    Em yếu đuối nên phải dùng biện pháp mạnh,có khi em bỏ không dùng ĐT 1 tháng luôn cũng được
    Cố lên em,loại sở khanh thế không xứng đâu.Em càng dây dưa càng mệt,quỵ luỵ,đi cầu xin tình cảm ...
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hình như giải pháp duy nhất hiện tại là cần 1 chú zai đến tán sau khi những biện pháp cố quên, ... đều bất thành.
  6. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có thời gian để quay lại tvty đọc bài.
    Sao em ko đến gặp cô bé người yêu của cậu kia thỏa thuận mỗi chị em 50% là xong ko nhỉ?
    Em tối thứ 7,cô kia tối chủ nhật...cứ thế đến hết tuần.Em nên tìm quyển nghệ thuật thuyết phục cho anh để làm cho cô kia đồng ý.
    Việc đơn giản thế mà 2 chị em không dàn xếp được lại bắt cậu kia phải quyết định thì làm khó cho người ta quá thể.
    Trai kia quả là người có khí phách nam nhi mà anh hằng mến mộ!
    hì hì..nam tử hán đại trượng phu như Vi Tiểu Bảo còn có 7 mỹ nhân nữa là 2 em
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chả có gì phải rối lên cả em trót iu ngừi đã có bạn gái là chiện bình thường chị đây đã trót iu lun ngừi đã có vợ roài kia em thấy sao
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    bỏ nó quay sang yêu anh đi em ơi , anh chưa có bạn gái khỏi phải rành rật với ai này ngày cuối tuần anh dành hết cho em đấy nhưng chỉ CN thôi thứ 7 anh còn đi
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    níu anh đã coá vợ thì em iu liền

Chia sẻ trang này