1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM TRÓT YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ... HUHU CỨU EM VỚI !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tìm hiểu và cho cơ hội các vệ tinh nào em coi là sáng nhất nhất đi chơi vào thứ 7 , ko thì rủ anh đây này
    muốn ko ghen thì để thằng họ sở nhà em ghen ngược thôi
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đúng là em này có anh bồ trước là công an lên sàn đây mà...
    Cứ cuối tuần đến nhà anh giặt hộ đống quần áo bẩn, rửa dùm chồng bát đĩa, vừa khoẻ tay lại bớt cơn ghen, có bao cơm nhé
  3. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh chị đã động viên em nhiều!
    Chuyện em với chàng công an trước đã lâu rồi ạ,em cũng đã dứt khoát chia tay.Xin anh chị đừng nhắc lại nữa,chuyện quá khứ rồi.Ai chẳng muốn yêu người đàng hoàng,tử tế,chung thuỷ ... nhưng có mấy ai được vậy đâu?Yêu khó nói lắm,nhiều khi nó đến mà không cản được!
    Còn về chuyện hiện tại,thực sự giờ em đang rất rối trí.Đúng như anh chị góp ý,nếu cứ tiếp tục,em sẽ phải "làm quen dần" với những cơn ghen,tự dằn vặt mình mỗi khi anh ta bên người yêu.Anh ta không chia tay nổi người yêu,đồng nghĩa em sẽ mãi luôn là "cái bóng" chạy theo ...
    Lý trí sáng suốt nhận ra,và em cũng biết mình phải dứt khoát,chia tay để chấm dứt đau khổ.Nhưng con tim em mềm yếu quá ... Có thể em mu muội,mù quáng trong tình yêu này.Em cũng đã cố dứt khoát nhưng không làm được,cứ gặp anh ta là em lại ... mềm yếu,can đảm lại đi đâu hết.Anh ta nói "Tình cảm anh dành cho em không phải là đùa giỡn ... Quyết định là do em!Hiểu cho anh nhé!Giờ anh chưa thể nói gì với em được" ...Em lại càng không thể!Thà rằng anh ta quyết định,nói chia tay em còn dễ,đằng này để em quyết định.Anh ta ác quá! huhu
    Thực sự em đang rất bế tắc và tuyệt vọng.Tối qua anh ấy lại đi với người yêu,em gọi không dám nghe máy,biết em giận mà sáng nay đến giờ này chưa thèm nhắn tin ... Em chán và mệt mỏi thật sự!
    Chán chính mình ...
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 19/08/2007
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 19/08/2007
  4. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng bạn như lời bài thơ này vậy.
    Em biết rồi
    Trái tim ngươi đó đâu có chỗ cho em
    Khi đã yêu rồi người con gái khácc
    Nhưng sao em vẫn thấy lòng mình chua chát
    Khi biết mình chẳng thể có anh
    Em chợt buồn khi ngắm một bông hoa
    Lòng đau nhói
    Khi nghĩ tới lần anh tăng hoa cho cô ây
    Trái tim em vẫn đớn đau khi nhìn thấy
    Mỗi buổi chiều anh và cô ấy sóng bưóc bên nhau
    Em biết mình tự chuốc lấy nỗi đau
    Biết yêu anh vẫn chỉ là mơ mộng
    Biết rằng bên anh có một cuộc sống
    Nhưng không phải là em
    Em đắm mình trong những hờn ghen
    Mà không biết quanh mình còn có nhiều ngwời khác
    Em vô tình làm trái tim họ tan nát
    Như anh vô tình làm tan nát trái tim em
    Tớ cũng từng roi vào tình huống như bạn rồi nhưng ko đến mức thê thảm như thế. Tớ nghĩ bạn nên quên anh ấy đi. Ngwời như vậy chỉ đem đến cho bạn sự cô đơn và mỏi mòn mà thôi. Hãy dành cơ hội cho những người xứng đáng hơn.
    Hãy sáng suốt!
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    So sánh với chiến sĩ công an nhân dân xài thuốc lắc trước đây, thì - ku giai hiện tại đã có bạn gái - của em Quỳnh có những bước tiến bộ cực kì vượt bậc.
    "Tình cảm anh dành cho em không phải là đùa giỡn ... Quyết định là do em!Hiểu cho anh nhé!Giờ anh chưa thể nói gì với em được."
    Anh đánh giá cao câu này.
    Với những thằng có tầm nhìn xa trông rộng, sức khỏe dồi dào, và tham vọng, không bao giờ nó bỏ phí 1 khoản gái nào, nhất là khi gái tự động đến nạp mạng. Nên câu nói trên là 1 câu nói hứa hẹn mang đầy tính nhân văn.
    Xu hướng hành động của đối tượng này sẽ như sau :
    - Vọc và sử dụng gái kia cho tới khi không còn manh vải che thân, sau đó chuyển sang khai phá gái mới.
    - Cơ cấu lại danh mục gái. Gái nào dùng để cúng, gái nào dùng để chơi, gái nào sẽ để ăn, khi đối tượng có cái nhìn/hiểu đầy đủ về đống tài sản gái.
    - Đối tượng sẽ thủ vai nhân vật có nề nếp, nghiêm túc, thậm chí đối tượng sẽ sống và làm việc theo tư tưởng/ tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh.
  6. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Điển hình cho câu mệnh đề: giai đek hư hỏng thì gái đek yêu.
  7. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    câu nói hay nhất trong ngày
  8. Birdlove03

    Birdlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai cứ nói tán phét lan man,khổ thân em gái nó ...
    Tóm lại chuyện của em chỉ mình em quyết định được thôi,các anh chị trên này cũng chỉ góp ý được phần nào!
    Chị thấy chàng của em không được đâu,không xét vụ nó có người yêu rồi mà còn đến với em,nhưng nếu nó thực sự yêu em,chán đứa kia rồi thì rõ ràng nói với em rồi,chứ nó xử sự kiểu này kiểu "bắt cá 2 tay" . Tham lam ra mặt!Em gái cứ bám nó thì chỉ có cách chấp nhận thôi
    Vậy nhé
    + 1 là em chấp nhận chuyện tay 3 kiểu này,em mãi là "bồ hờ" của nó,cô bé kia vẫn là người yêu chính thức của nó.Em có quyền hy vọng ngày nào đó chàng sẽ đá cô kia về bên em ,nhưng có được hay không phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhé!Chọn phương án này em sẽ còn đau khổ dài dài,chịu đựng tra tấn bởi những cơn ghen tuông nhé! (mà thằng kia có mất gì đâu,em tự nguyện mà.Nó công khai với con khác mà em vẫn chấp nhận đúng là ... chị bó tay em thật.DẠI QUÁ)
    +2 là dứt khoát 1 lần cho xong,theo những gì em miêu tả em không thiếu những cơ hội khác đâu.Đời còn dài,giai còn nhiều.Không lẽ em sợ không có thằng nào tử tế hơn ku này của em ạ!Em gái trẻ người non dạ,mà toàn dính vào mấy ku ... ẹ quá.Khổ thân,đọc mà thương cho em!
    Vậy nhé,chị chỉ đưa em 2 lựa chọn vậy thôi.Phân tích thiệt hơn cả rồi,em cảm thấy mình chịu đựng được,không thể xa nó thì cứ lao đầu tiếp vào.Còn nếu muốn thanh thản,để những người tốt hơn có cơ hội đến với mình thì dứt ngay đi!
    Tát cho em tỉnh : Nó chẳng yêu gì em đâu,nếu yêu nó đã chẳng lấp lửng.Rõ loại đàn ông tham lam,muốn cả 2 con cá,chỉ có mình em khổ trong chuyện này thôi!
    Được birdlove03 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 19/08/2007
  9. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, thế thì chết đi cho chị em đỡ khổ nhé!!!
  10. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    So sánh với chiến sĩ công an nhân dân xài thuốc lắc trước đây, thì - ku giai hiện tại đã có bạn gái - của em Quỳnh có những bước tiến bộ cực kì vượt bậc.
    "Tình cảm anh dành cho em không phải là đùa giỡn ... Quyết định là do em!Hiểu cho anh nhé!Giờ anh chưa thể nói gì với em được."
    Anh đánh giá cao câu này.
    Với những thằng có tầm nhìn xa trông rộng, sức khỏe dồi dào, và tham vọng, không bao giờ nó bỏ phí 1 khoản gái nào, nhất là khi gái tự động đến nạp mạng. Nên câu nói trên là 1 câu nói hứa hẹn mang đầy tính nhân văn.
    Xu hướng hành động của đối tượng này sẽ như sau :
    - Vọc và sử dụng gái kia cho tới khi không còn manh vải che thân, sau đó chuyển sang khai phá gái mới.
    - Cơ cấu lại danh mục gái. Gái nào dùng để cúng, gái nào dùng để chơi, gái nào sẽ để ăn, khi đối tượng có cái nhìn/hiểu đầy đủ về đống tài sản gái.
    - Đối tượng sẽ thủ vai nhân vật có nề nếp, nghiêm túc, thậm chí đối tượng sẽ sống và làm việc theo tư tưởng/ tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh.[/size=3]
    -----------------------------------------------------------------
    Phân tích đúng như triết học Mac-Lenin!!!

Chia sẻ trang này