1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM TRÓT YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ... HUHU CỨU EM VỚI !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    So sánh với chiến sĩ công an nhân dân xài thuốc lắc trước đây, thì - ku giai hiện tại đã có bạn gái - của em Quỳnh có những bước tiến bộ cực kì vượt bậc.
    "Tình cảm anh dành cho em không phải là đùa giỡn ... Quyết định là do em!Hiểu cho anh nhé!Giờ anh chưa thể nói gì với em được."
    Anh đánh giá cao câu này.
    Với những thằng có tầm nhìn xa trông rộng, sức khỏe dồi dào, và tham vọng, không bao giờ nó bỏ phí 1 khoản gái nào, nhất là khi gái tự động đến nạp mạng. Nên câu nói trên là 1 câu nói hứa hẹn mang đầy tính nhân văn.
    Xu hướng hành động của đối tượng này sẽ như sau :
    - Vọc và sử dụng gái kia cho tới khi không còn manh vải che thân, sau đó chuyển sang khai phá gái mới.
    - Cơ cấu lại danh mục gái. Gái nào dùng để cúng, gái nào dùng để chơi, gái nào sẽ để ăn, khi đối tượng có cái nhìn/hiểu đầy đủ về đống tài sản gái.
    - Đối tượng sẽ thủ vai nhân vật có nề nếp, nghiêm túc, thậm chí đối tượng sẽ sống và làm việc theo tư tưởng/ tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh.[/size=3]
    -----------------------------------------------------------------
    Phân tích đúng như triết học Mac-Lenin!!! Thấm nhuần tư tưởng HCM vĩ đại. Đảng rất cần những người như đồng chí
  2. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    3www đã viết:
    "So sánh với chiến sĩ công an nhân dân xài thuốc lắc trước đây, thì - ku giai hiện tại đã có bạn gái - của em Quỳnh có những bước tiến bộ cực kì vượt bậc.
    "Tình cảm anh dành cho em không phải là đùa giỡn ... Quyết định là do em!Hiểu cho anh nhé!Giờ anh chưa thể nói gì với em được."
    Anh đánh giá cao câu này.
    Với những thằng có tầm nhìn xa trông rộng, sức khỏe dồi dào, và tham vọng, không bao giờ nó bỏ phí 1 khoản gái nào, nhất là khi gái tự động đến nạp mạng. Nên câu nói trên là 1 câu nói hứa hẹn mang đầy tính nhân văn.
    Xu hướng hành động của đối tượng này sẽ như sau :
    - Vọc và sử dụng gái kia cho tới khi không còn manh vải che thân, sau đó chuyển sang khai phá gái mới.
    - Cơ cấu lại danh mục gái. Gái nào dùng để cúng, gái nào dùng để chơi, gái nào sẽ để ăn, khi đối tượng có cái nhìn/hiểu đầy đủ về đống tài sản gái.
    - Đối tượng sẽ thủ vai nhân vật có nề nếp, nghiêm túc, thậm chí đối tượng sẽ sống và làm việc theo tư tưởng/ tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh.[/size=3] "
    -----------------------------------------------------------------
    --------> Phân tích đúng như triết học Mac-Lenin!!! Thấm nhuần tư tưởng HCM vĩ đại. Đảng rất cần những người như đồng chí
  3. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Tình cảm anh dành cho em không phải là đùa giỡn ... Quyết định là do em!Hiểu cho anh nhé!Giờ anh chưa thể nói gì với em được."
    Em gái ạ! Câu nói này chứng tỏ hắn ta đã biết được yếu điểm của em là sự mềm lòng. Hắn ta biết em sẽ ko nỡ rời xa hắn. Vì vậy hắn nói kiểu nửa vời để cho khỏi mang tiếng là bắt cá 2 tay. Con gái thường tự cam chịu vì người mình yêu mà. Nếu em vẫn còn tiếp tục lao đầu vào mối tình này thì chị rất tiếc cho em, nó ko có kết quả gì đâu em ạ. Mong em sớm tìm ra cách giải thoát cho mình!
  4. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hịc có ở trong hoàn cảnh người thứ 3 mới biết nó khổ thế nào!Yêu không ra hẳn yêu,mà bạn không ra bạn.Khổ lắm,chấp nhận người yêu mình bị "san sẻ" với người khác!
    Hoang mang ... Em không biết giờ nên xử sự ra sao?Anh ta cả ngày chẳng nhắn tin,vẫn thấy nhớ đến da diết!Em không nỡ xa anh ấy!Cứ nhớ đến những giây phút hạnh phúc bên nhau tim em nhói đau,không thể nói lời chia tay! ... Sao anh ấy lại để em tự quyết định chuyện này?Thà anh ấy nói chia tay,nói không còn yêu em,nói trái tim anh chỉ thuộc về chị kia thôi có phải dễ dàng hơn không?
    Các anh chị có thể mắng em,em mù quáng,ngu ngốc ... Nhưng sao điều khiển được con tim của mình?
    Chán mọi thứ,chán bản thân,chẳng muốn nghĩ tới điều gì nữa...
    Em thực sự mất phương hướng!Hiểu thì hiểu rồi,tiếp tục với anh ta hoặc chấm dứt,chỉ đơn giản vậy thôi mà sao khó lựa chọn quá ...
    YÊU SAO MÀ MỆT MỎI THẾ NÀY ...
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 19/08/2007
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 19/08/2007
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 19/08/2007
  5. duyen86

    duyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tình cảm anh dành cho em không phải là đùa giỡn .. ==>chỉ là hơn đùa giỡn mà thôi...Quye^t định là do em <== thích thì anh chiều. liều với anh thì anh chiến thôi.<==...hiểu đưọc ko??!... giờ anh chưa thể nói gì với em đưọc .. bởi vì anh chẳng có gì để nói với em hết.
    tỉnh ra đi bạn gái à....chỉ nên dành tình cảm cho ai đáng để dành..chỉ nên bỏ thời gian ghen tuông giân hờn cho người đáng để ghen tuông giân hờn mà thôi,..
    cuộc sống còn bao nhiêu điều phải làm phải nghĩ cớ gì chỉ vì một thăng con trai băt cá 2 tay mà làm mình khổ đến vạy.
    thà răng thời gian nghĩ đến ngưòi đó để đi làm một viẹc khac còn hơn.. nhuw di học trang điểm.. tụ tập bạn bè đi chơi có [hải đời thật đẹp ko?
    chuyện gì đến nó sẽ đến thôi!
    theo tình tình chạy
    chạy tình tình theo
    chuc ban sẽ sớm tim ra giải phap cho chinh cuộc sống của mình
  6. Birdlove03

    Birdlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    DĨ NHIÊN LÀ ANH TA KHÔNG QUYẾT ĐỊNH RỒI,ĐỂ EM GÁI QUYẾT ĐỊNH,DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA CŨNG LÀ LỰA CHỌN CỦA EM,SAU NÀY EM KHÔNG THỂ TRÁCH ANH TA
    EM TIẾP TỤC,SAU NÀY CÓ CHUYỆN GÌ ANH TA MỞ MIỆNG NÓI TOẸT MỘT CÁI "ANH ĐÂU CÓ ÉP,HỒI ĐÓ EM TỰ NGUYỆN MÀ,ANH ĐÃ ĐỂ EM TỰ QUYẾT ĐỊNH"
    CÒN NẾU EM DỨT KHOÁT COI NHƯ ANH TA PHỦI SẠCH TRÁCH NHIỆM,"CÔ NGU DẠI TỰ LAO ĐẦU VÀO THÌ TỰ CHỊU,KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI"
    BẠN NÀO PHÂN TÍCH CÂU TRÊN HƠI BỊ CHUẨN : "ANH KHÔNG ĐÙA MÀ CHỈ QUÁ ĐÙA GIỠN VỚI EM THÔI,VỚI ANH,EM CÓ CŨNG ĐƯỢC KHÔNG CŨNG CHẲNG SAO,ANH VẪN CÓ CHỊ KIA.NHỮNG LÚC ANH BUỒN CÓ EM LÀM SƠ CUA RỒI,LỜI QUÁ TỘI GÌ KHÔNG TẬN DỤNG,BỎ ĐI PHÍ CỦA.ANH KHÔNG ÉP EM,ĐỂ EM TỰ QUYẾT ĐỊNH,ANH KHÔNG CÓ GÌ NÓI VỚI EM VÌ ANH CHẲNG BIẾT NÓI GÌ" (CÓ YÊU ĐÂU MÀ NÓI CÁI GÌ BÂY GIỜ)
    ĐÓ,HIỂU CHƯA?PHẢI NÓI NHƯ TÁT VÀO MẶT MỚI TỈNH ĐƯỢC.CHẮC GIỜ NÀY EM GÁI VẪN CÒN ĐANG NGHĨ THẰNG CHA NÀY TỐT ĐẸP LẮM ĐẤY!
    GHÉT NHẤT MẤY LOẠI ĐÀN ÔNG CHUYÊN ĐI LỪA TÌNH ĐÀN BÀ CON GÁI NHẸ DẠ,CẢ TIN,YẾU ĐUỐI TRONG TÌNH CẢM
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ông này lợi dụng hơi bị nhanh đấy.
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác 3www phân tích cực chuẩn , kính bác 1 ly .
  9. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    em gái à , chỉ trừ em ko yêu anh ta thì em tán đổ , còn sau đấy thì lại dằn vặt nhau
    nói chung để ý người yêu của người khác là ko hay , thực sự ko hay và mua rắc rối vào mình
    hãy tìm người ko có ai để yêu , vẫn còn rất nhiều người hay , hoặc làm vụ tán lại người yêu cũ như anh 3www có khi lại hay hơn
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bác quỳnh trang 85 này toàn chuyện tình éo le.... Toàn tự mình làm ra , tự mình chịu ....... Hết nói

Chia sẻ trang này