1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM TRÓT YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ... HUHU CỨU EM VỚI !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em vô tình vào blog chị người yêu anh ấy,thấy chị ấy cũng xinh và hiền lắm,2 người họ đẹp đôi thật!
    Anh chị nói đúng,em tự làm tự chịu.Biết dại mà vẫn lao đầu vào tròng ... Họ yêu nhau 7 tháng,có quá nhiều kỷ niệm bên nhau,trong khi em có gì chứ?Chỉ là con số 0 tròn trĩnh!
    Em cũng định kết thúc,làm người thứ 3 rõ ràng là sai rồi.Họ cũng còn mặn nồng lắm,thảo nào anh ấy không chia tay được!
    Tối nay khi em ngồi viết những dòng chữ này,họ vẫn đang vui vẻ bên nhau,còn em là cái gì chứ?Tuần nào "màn kịch" này cũng lặp đi lặp lại như vậy thôi ... Chỉ mình em suốt ngày chìm đắm trong ghen tuông ... Mệt mỏi lắm rồi!
    Cố đấm ăn xôi làm gì,chỉ chuốc khổ cho mình ...
    Giờ nếu muốn dứt khoát,em nên làm gì ạ?Gặp mặt hay gửi tin,gọi điện thoại ạ? hịc hịc
    XIN HÃY CHỈ EM MỘT CÁCH DỨT KHOÁT,THÀ ĐAU 1 LẦN CHO XONG ... HUHU
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 19/08/2007
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em gọi chị Trang là chị, ko biết có phải chị 85 là thật hay ko vì em 86. Nhưng em thấy tội cho chị, tại sao chị lại ko yêu người khác nhỉ. Nếu mà giả lời được thì có phải hay biết mấy ko. Chị đã lỡ yêu người ấy rồi, mà đã lỡ thì ko làm sao mà kéo lại được. Em rất muốn khuyên chị thôi anh này đi, nhưng mà nghĩ lại chị đã post bài thế kia em có khuyên chắc là chị cũng ko bỏ nổi đâu. Đúng là đau thật và tội nghiệp cho chị.
    Thú thực thì e là con trai, khi đi cưa thì em ko cưa riêng 1 cô nào đâu (các chị em gái thông cảm em nói thật) nhưng mà khi em đã xác định được là em cần ai rồi thì em chỉ còn lại duy nhất 1 người thôi. Ko bao giờ lại để tình trạng vừa có người yêu vừa có thể có thêm người thứ 3 nữa. Người yêu em chẳng hoàn hảo gì nhưng em yêu người đó đủ để có ôm người khác đi nữa thì cũng chẳng cảm thấy gì.( cái này các bác giai lại chửi em là ngu)
    Thật lòng khuyên chị là đừng gặp anh này nữa, đừng gặp nữa thì nó cũng nguôi bớt đi, ko thì chị mãi mãi sẽ chỉ là cái chõng sau hè, khi nào thích thì anh trai này đến, khi nào chán thì anh ta lại đi. Ko hề có 1 chút trách nhiệm lẫn lương tâm gì giành cho chị cả.
    Tại dạo này có cái thống kê lắm đá quăng hội nghị quá nên viết bài cẩn thận tí kẻo người ta mắng yêu chết.
  3. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Điều 9 của bộ luật tình yêu là: Người nào chót gây thương nhớ cho người khác phải chịu hậu quả là lấy người đó! Đừng lo
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mộng hão,daydream làm qué j có chuyện đó. Chỉ có ai gây hậu quả ko thể khắc phục thì mới phải lấy theo chỉ định của bác sĩ thôi
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng

    - Hồ Xuân Hương-
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Xong a CA từ lâu rồi, sau đó là một anh nữa, giờ tới anh này
    Phục e Trang khoẻ yêu thật. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mà lần yêu nào e Trang cũng cùng cực đau khổ. Không hiểu lấy thời gian đâu để e Trang học tập và phấn đấu?
  7. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em như các cô gái bình thường khác,mong sao mình có thể tìm được một bến đỗ,nhưng sao mà khó quá!
    Ai chẳng muốn yêu được người tử tế,đàng hoàng,nhưng có phải muốn là được đâu chị hịc hịc Chuyện anh công an em đã dứt khoát từ lâu lắm rồi!Còn chuyện anh thứ 2 thì em yêu đơn phương không được đáp lại,đến lần này thì ... mối tình tay ba!
    Sao cái số em lận đận thế này,giờ em chán chường,mệt mỏi lắm,chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều cả!
    Thực sự tuyệt vọng và bế tắc,em cố đi chơi,ra ngoài với bạn bè mà cũng chỉ vui lúc đấy,về nhà y rằng lại nghĩ,lại khóc,lại tủi khi biết giờ này anh đang bên người con gái khác!
    Em thực sự muốn dứt khoát,không thể chịu đựng sự hạnh hạ của những cơn hờn ghen mỗi khi cuối tuần được nữa.Cứ nghĩ anh ta đang ôm hôn ai khác mà mình phải nằm nhà nhớ nhung là em ... điên hết cả người!
    P/s : em sắp tốt nghiệp NT - trường chị đang học đó .Chắc chị ra trường rồi nhỉ,em cũng sắp đi làm rồi hịc hịc
    CẢM ƠN ALERK VÀ CẢ NHÀ ĐÃ TẬN TÌNH CHO EM LỜI KHUYÊN NHÉ ... THẾ GIỜ EM MUỐN DỨT KHOÁT THÌ PHẢI LÀM SAO?
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 19/08/2007
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 19/08/2007
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đi cắt tiền duyên đi em
  9. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh nhiều,tim nhói đau mà tự nhủ với lòng không nhắn tin,alô cho anh!
    Thấy nick anh sáng mà không dám gọi ...
    ... em chỉ sợ như tối qua,người yêu anh ở bên,anh không dám trả lời em mãi là cái bóng theo anh!
    Cả ngày nay em trông chờ tin nhắn,điện thoại của anh mà không có.Anh biết tối qua em giận,sao anh không nói em dù chỉ một lời?Hay anh đang cố ... bơ đi để em tập "làm quen" dần với màn kịch ghen tuông cuối tuần ấy?
    Yêu mà không được thể hiện,không được anh đáp lại trọn vẹn.Vậy đó gọi là gì hả anh?
    Nhiều lần em hỏi rằng : "Anh xem em là gì của anh?" Anh chỉ lặng im không trả lời ... "Anh không thể trả lời câu hỏi này,em phải hiểu hoàn cảnh của mình,anh có người yêu rồi,cũng như anh không bao giờ có thể nói những lời đường mật với em,bởi anh thấy có lỗi,sợ em sẽ nghĩ đó là những lời giả tạo ... "
    Thực sự em hoang mang,không biết tình cảm anh dành cho em thế nào?Em không phải "người yêu",anh không chịu thừa nhận.Em mong anh nói dù chỉ 1 lần "Anh yêu em",hay chỉ đơn giản "anh nhớ em" ... vậy mà em đã bao giờ từng nghe được!Ao ước thật giản dị,có quá đáng,khó làm quá không anh?
    Em sẽ là gì ... trong bộn bề đời anh?
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 19/08/2007
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sặc, chị đang ở đâu, cho em cái nick YM hoặc cho em cái mobile liên lạc. Rõ chán. Nếu chị ở HN thì em giới thiệu cho mấy đám(gọi là giới thiệu thôi, để đi chơi cho khuây khoả) em sợ chị rồi. Em tính cũng gần giống chị, thích yêu kiểu chịu đựng nên hay khổ lắm, hay thôi đừng yêu ai nữa cho xong béng đi chị. Thấy chị nặng nề thế này ghê hết sức.
    Ai đời, sinh năm nào mà truân chuyên thế ko biết. Yêu nhiều thì khổ cũng lắm.

Chia sẻ trang này