1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM TRÓT YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ... HUHU CỨU EM VỚI !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Theo Thu béo xấu xí vào đây . Hạnh phúc là đấu tranh
    Hạnh phúc ở đời như một tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia bị lạnh.
    -Nam Cao-
  2. Birdlove03

    Birdlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    1/ Tình cảm của anh dành cho em chưa đủ làm nên tình yêu,chưa đủ để anh bỏ chị kia theo em nên anh mới không thể nói gì với em được!
    2/Anh không muốn em nghĩ đó là những lời giả tạo === >>> đang cố làm "người tốt"
    Em gái à!Thấy em post bài vậy thấy em yêu nó còn nặng tình cả.Biết yêu là chịu đựng,chấp nhận nhưng chuyện tay 3 là không bao giờ được đâu em!
    Chị biết giờ em đang tiếc nó lắm (sau này chia tay rồi nghĩ lại nó chẳng đáng 1 xu mà tiếc đâu),nhưng có buồn,có tiếc đến đâu cũng phải ráng mà... dứt ra đi em à.Qua những gì em tâm sự,chị thấy nó chẳng thể bỏ con người yêu mà theo em toàn vẹn đâu.
    Em còn tiếp tục theo nó 1 là xác định "bồ bịch" với nó,đỡ phải nghĩ nhiều,cuối tuần nó đi với con kia,em đi với thằng khác (nhưng chắc em gái không phải loại này rồi)
    Còn nếu em có tự trọng thì rút lui là tốt nhất,đừng để đến lúc nó ... đá mình ra lề đường,ê chề nhục nhã lắm,theo nó suốt bao lâu để cuối cùng ...
    Chị không chúc nữa,em phải cố mà làm được!Vì hạnh phúc của chính mình!
    DỨT KHOÁT ĐI THÔI!
  3. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzz....
    Đọc bài của chị , nghĩ nào em lại phải nói vài câu vậy, cho đỡ ngứa tay ngứa chân
    Em cũng gần như chị thôi, chỉ có điều em là vị trí đối lập với vị trí của chị bây giờ Cá nhân em cực kì ghét chuyện tay ba , ghét người ko chung thuỷ bắt cá hai tay là một, ghét người thứ ba chọc gậy bánh xe là hai.
    Nói chung, bây giwò chị đã xác định ra đi thì cứ thế mà đi thôi, thông báo làm j cho mệt, ko liên lạc , ko gọi điện, xoá luôn nick đi càng tốt, chị đừng có hi vọng là anh í giữ chị lại hay sẽ gọi điện cho chị, ko có đâu Đi chơi nhiều vào, suớng khổ là do mình cà thôi
    Như em đây này , đùng một nhát biết chuyện, cũng đau khổ vật vã lắm chứ, cũng tha thứ nọ kia ...nhưng rồi thấy thương bản thân mình quá nên dứt áo ra đi
    Mà bọn em còn từng là bạn thân suốt thời phổ thông nhé, kỉ niệm thì cực nhiều mà vẫn cứ phải xếp thành quá khứ thôi. Nói thật, mấy cái kỉ niệm của chị chỉ đẹp với chị thôi, chứ với anh kia thì có là cái j đâu, em nói thẳng sau này chị ngưòi yêu anh í mà có phát hiện ra anh í sẽ nói là :" Anh chỉ cảm động với tình cảm mà abc ( tên chị ) dành cho anh thôi, anh ko yêu abc đâu,,," Chị mà nghe mồm anh í nói nhwũng câu này còn đau nữa ( hehe, kinh nghiệm của em mà )
    Chỉ có điều là chị có quyết tâm làm hay ko thôi
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên em thế na?y:
    - Trong chuyện ti?nh ca?m thi? không thê? chia se?. Một la? em có tất ca?, hai la? em kô có gi? ca?.Em hafy cho ngươ?i ma? em yêu chọn lựa 1 la? em, 2 la? cô bé kia. Yêu thi? thi? yêu thật nhưng pha?i du?ng lý trí đê? điê?u khiê?n ha?nh động đư?ng đê? ti?nh ca?m điê?u khiê?n ha?nh động. Pha?i dứt khoát lên.
    - Co?n việc em tức ngươ?i em yêu đi bên ngươ?i yêu cu?a cậu ta la? em ghen ngược. Em lấy quyê?n gi? ma? ghen. Ngươ?i được quyê?n ghen ơ? đây pha?i la? ngươ?i yêu cu?a cậu kia chứ không pha?i em. Khi na?o em la? ngươ?i yêu thi? em mới có quyê?n như vậy.
    - Sao em lại chấp nhận lo?ng tham vô đáy cu?a ngươ?i em yêu thế? Chấp nhận đê? anh ta bắt cá 2 tay. Vư?a muốn ngươ?i yêu, vư?a muốn có em. em nên xem lại ngươ?i em yêu. Ngươ?i nghiêm túc ko bao giơ? la?m vậy. Anh ta chi? xem em la? đội hi?nh dự bị thôi, khi không đi với ngươ?i yêu thi? đi với em thôi.
    Anh hi vọng em sef ti?nh táo hơn!
    Được shadowy sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 20/08/2007
  5. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    he he ảnh ở avatar là hình của em à! làm bạn gái anh đi nhé đảm bảo quên thằng kia ngay! đùa thôi bỏ nó đi trước khi lên giường lên giường rùi thì khó bỏ lắm! sau này em lại khổ thôi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đang định khuyên cô em đây dụ anh giai kia lên giường (chắc dễ thôi) sau đó chụp vài bức ảnh gửi đến cô bạn gái của anh ta. Nếu cô ta là con nhà có giáo dục thì sẽ bỏ ngay anh chàng này, và thế là cô chủ topic sẽ được sở hữu anh chàng này hoàn toàn
  7. Birdlove03

    Birdlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn con lợn ỉn quá.Bác bảo em nó làm thế quá bằng nói em chủ topic là loại con nhà KHÔNG CÓ GIÁO DỤC!Mà nói thật,có làm thế,con kia chịu bỏ nhưng thằng này sẽ nhìn em chủ topic dưới con mắt gì?Còn gọi là "yêu" được không nhỉ?
    @Em chủ topic : đá nó đi,dứt khoát,mạnh mẽ lên
    Được birdlove03 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 20/08/2007
  8. Zquascow

    Zquascow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    em này hình như hơi bệnh
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Theo Hoà gia, cứ ngủ với nó xong rồi chia tay, Rồi thông báo rằng em có baby rồi, nếu anh không cần thi thôi mẹ con em sống một mình, nó sẽ nhớ em cả đời luôn.
    Hờ tự nhiên sao lại nói thế nhỉ.
  10. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người như cô, biết người ta có người yêu rồi mà vẫn cố tình xen vào, xin lỗi tôi chẳng thấy có chút xíu gì để mà thông cảm với cái lý lẽ của cô. Tôi thấy thương cho cái cô gái mà hai người đang lừa dối kia, nếu cô ấy mà biết được hằng tuần anh chàng người yêu mình vẫn đú đỡn, đong đưa với những con bé khác thì sao nhỉ?! Tôi thấy cảnh làng Vũ Đại ngày xưa, vừa tự đánh vào mình, vừa la đau quá, cái này tự cô làm tự cô chịu chứ còn than thân trách phận cái nổi gì. Mà nói thịêt, mỡ treo miệng mèo thì có con mèo nào nó tha đâu, các bác nhẩy!

Chia sẻ trang này