1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tự tử nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em tự tử nhé!

    Chuyện tình yêu, mà fải chết, em nghĩ chỉ có trên fim hàn. Vậy mà em đang diễn theo kịch bản cú chuối đấy đây.

    Em đã yêu , em đã làm chuyện đó. Đó là sai lầm ở tuổi 19 và cũng lớn nhất cho đến giờ phút này. Em đã quá ngây thơ để bây giờ em đang phaỉ ôm 1 nỗi hận lớn trong lòng. Emđã sai rồi . Em thừa nhận. và nếu có thể chết đi để chuộc lại tất cả những lỗi lầm đó, em sẽ làm ngay.
    Người yêu hiện tại của em , là người đã cùng em đi qua bao nhiêu kỉ niệm rồi, bao nhiêu lần khổ sở cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau hay là những khi ôm nhau mà khóc lóc. Ôi cái tình yêu của em nó đã khiến cho bao nhiêu người phải thèm thuồng. Là thứ tình yêu mà em sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ và vun đắp , để có thể đi đến cái happy ending. Em đã làm tất cả rồi!!! Vậy mà vấn đề còn hay mất, nguyên vẹn hay không nguyện vẹn nó đã làm sụp đổ tất cả những gì em gây dựng dc. Người ta nói sẽ ko bao giờ đến với 1 đứa con gái ko còn nguyên vẹn như em . Buồn , đau và tiếc những ngày tháng qua. Em đã ko hề dấu diếm quá khứ của mình ngay từ những ngày đáu tiên yêu nhau . Thế nhưng sự thành thật , sự chịu đựng thậm chí là cả nhưng hi sinh của em cúng không thể thắng dc những định kiến trong suy nghĩ của người ta. Trong lòng em bây giờ chỉ còn là thù hận , những toan tính muốn trả thù thôi . THật là đau và đáng thương cho em khi mọi chuyện có thể đã không diễn ra nếu như ngưòi ta đừng để cho em phải hi vọng quá nhiều . Tại sao không dừng lại từ những ngày đầu đi , dể em ko phải khổ như giờ .Bây giờ với bố mẹ , với họ hàng với bạn bè , em se giải thích thế nào nhỉ . Em không chia tay nổi vì em đã quen có 1 người luôn luôn ở bên cạnh em rồi. Em sợ em phaỉ đi 1 mình , em sợ em phải khoc 1 mình , sợ cô dơn , trống vắng.....Tất cả khiến cho em bế tắc vật vã ngụp lặn trong cái mớ bong bong này . Chuyên đè tốt nghiệp , kì thi nikyu, công việc .... Em không thể tập trung để làm gì nữa . Túng quẫn thế này khiến em muốn chết !

    Tình yêu đích thực ơi, những cảm xúc thật , những tình cảm thật dành cho nhau , những sẻ chia những vun đắp làm ra nó . Hay dấu ấn trong quan hệ xác thịt mới là tất cả, còn hay mất mới là tất cả ??????????????





  2. aliceinlove

    aliceinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì mà phải tự tử hả em, chuyện nhỏ đi! Kiếm ng khác hay hơn ng đó, nhưng có điều là đàn ô ai cũng ích kỷ giống nhau cả ..hihi!
    hoặc có giải pháp khác, cứ từ từ hắn hết cái tức giận trong lòng hắn sẽ quay lại thôi, mà em thế này chắc là còn trẻ lắm roài!
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
     Em tự tử nhé!
    Vậy mà em đang diễn theo kịch bản cú chuối đấy đây
    em dám chết chỉ để anh phải đau khổ. Anh tin không?------------------------------------------------------------
    Kịch bản hay đấy. Bạn tiếp tục thực hiện theo kịch bản ấy đi. Thực hiện không có nghĩa là chết thật, mà hãy chết giả vờ, nhưng phải chết như thật.
    Onami tin là sau cú chết giả vờ ấy, anh chàng kia sẽ hiểu ra nhiều điều lắm đó. Cả bạn nữa, bạn cũng sẽ hiểu ra nhiều điều.
    Híc híc. Đó là với điều kiện đây là câu chuyện có thật. Còn nếu .....( phải xin lỗi trước ) là ngay cả tâm sự này cũng là một kịch bản thì.......
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thật là dại dột, em nghĩ em tự tử thì thằng kia nó đau khổ ư, thật khờ khạo.Nó có còn yêu em nữa quái đâu mà nó phải đau khổ, may lắm thì nhỏ vài giọt nước mắt trong đám tang.
    Hãy nghĩ thế này cho thanh thản nhé : Hắn ko xứng đáng với mình, còn rất nhiều người đàn ông tốt.
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi Golden Brother, em đừng làm thế, tương lai vẫn còn ở phía trước
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời này lại có lắm ng` thick tự tử thía k0 bít ?
    TY là thiên thần hay tử thần?
    Mình fải làm chủ mình, làm chủ TY chứ ?
    thất tình thì đâu khổ 1 tg rùi cũng sẽ nguôi ngoai .
    trên đời này có mấy ai mà k0 bị như vậy đâu ?
    Ai cũng nghĩ quẩn như bạn thì XH này loạn ah` ?
    Đừng làm nô lệ TY !
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thằng đó nó chả đau khổ đâu
    Bạn kể với nó sự thật lâu rồi. Vậy mà mỗi khi bên bạn nó vẫn còn ấm ức, không chịu bỏ qua. Mà thằng đấy đểu thật, nó ko bỏ qua được mà lại vẫn cứ cố gắng xây dựng tình cảm với bạn.
    Chết vì thằng như thế liệu có đáng ko.
    Nghĩ lại đi bạn ạ.
    Mình sống cho mình, cho gia đình mình, cho những người mình yêu thương.
    Chết thế phí lắm. Lại bị ngừoi đời chê cười nữa đó
  8. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu em nó sướng đủ rồi nên bây giờ nó bỏ em là phải. Tất nhiên bỏ thì phải có lý do gì chứ, ai cũng thế,girl hay boy đều phải nghĩ ra xem có lý do nào hợp lý nhất. Thế nên thằng người yêu em chọn lý do "cái màng rách trước rồi" là rất hợp lý, rất đúng với tư tưởng xa xưa của các cụ nhà ta, rất hợp với tư tưởng truyền thống. Mặc dù thằng đó biết rằng "cái sự rách ấy" từ thủa mới yêu nhau.
    Thế nên cần hiểu rằng, thằng người yêu em nó cũng đểu như nhiều thằng đàn ông khác(Có thể có cả anh), trong đầu nhiều nòng nọc, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xxx.
    Còn với em bây giờ hụt hẫng nên nghĩ quẩn thôi, tự tử làm gì, em có cả cuộc sống cơ mà(gia đình, bạn bè, học hành, công việc.....), không việc gì mà vì 1 thằng đàn ông có nhu cầu xxx mà phải tự tử. E có biết bọn anh không có bạn gái thì ngày ngày phải tự......ấy không.Phí phạm lắm.
    Cho anh hỏi thằng bạn em và em bao nhiêu tuổi rồi.
    Được goctre sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 19/10/2007
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tí sặc chè đỗ đen
    Chít cười về cái vàng vàng .
    dưng cũng có lí
    nếu con gái mà cứ thất tình rùi tự tử thì đàn ông giặt tay hết cả lũ ah` ?
    Đúng là ai cũng nghĩ dại như em mà chết hết thì đàn ông đau khổ lắm .
    ( như chữ kí của em thì : Anh tin , anh tin , tin 100% luôn)
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nhiê?u ngươ?i ko thích sống quá nhi?, mới có một chuyện ma? đaf chán sống rô?i thi? sau na?y gặp nhiê?u khó khăn hơn thi? la?m sao ma? vượt qua được.
    Chết một cách vô nghifa ko thấy tiếc sao (trư? khi sau đó hiến tặng cơ thê? cho bệnh viện thi? co?n đơf phí )

Chia sẻ trang này