1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tự tử nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em chưa nhận ra sai lầm của em à? sai lầm của em là đã wá tin người ngay khi mới quen, nếu em nói em đã sai lầm năm 19t thì khi em wen người này em fải rút kinh nghiệm chứ, ngược lại em còn trượt dài với người này thì đàn ông nào no xôi chán chè mà ko chạy đâu em?
    Chết vì người như thế chẳng đáng tí nào, nhưng tuỳ em thôi, muốn chết thì cứ chết chẳng ai can ngăn em cả, nhưng trước khi chết nên tự bản thân nhìn nhận xem bộ mặt thằng đàn ông em wen là thế nào? nếu lúc mới wen tự hắn hỏi em còn or mất thì đích thực hắn có ý đồ, còn nếu hắn ko hỏi mà em tự khai thì giống như mỡ dâng miệng mèo khó tránh khỏi mèo nó xơi em à.
    Chẳng bít em nhiêu tuổi nhưng suy nghĩ còn bồng bột giống chị hồi đó wá, nhưng càng sống thì càng thấy đó là cuộc sốgn xã hội nó thế thôi, ai cũng tự tử như em thì dân số VN giảm đi rất nhêìu.
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có ai định tự tử lại gào lên cho thiên hạ biết như thế ko?
    E ý chỉ đang viết kịch bản cho vui thôi mà.
  3. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chả bít đường nào mà lần, kệ mẹ đời, trời sinh ra ta ắt dụng ta
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    mới thế mà đã chết rùi thì ko bít mình phải tự tử bao nhiêu lần nhỉ
  5. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của em -tôi thấy em còn ngây thơ quá - ngây thơ khi trao và ngây thơ khi yêu -
    Tình yêu thật sự sẽ không có bất kỳ rào cản nào - dù em "còn " hay "mất " em luôn đẹp, luôn thánh thiện trong con mắt người yêu - Nếu ANh ta yêu em thật lòng sẽ xem chuyện ấy nhỏ thôi - Quan trọng là em của hiện tại .Nếu quá coi trọng ..như vậy hình thức sẽ quyết định hết sao ?
    Tôi tin bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ yêu chân thành và bỏ qua mọi lỗi lầm của quá khứ
    Nếu Anh ta không thể bỏ qua ..liệu em tin tưởng vào 1 tình yêu ..như thế sao ? và vì sao phải chết ? phải sống chứ ! sống để nhìn thẳng vào sự thật và cuộc đời ! Ta sinh ra trên đời và được nuôi dạy đến hôm nay đâu có dễ ...đó là bao tâm huyết là bao áo cơm mà cha mẹ đã sẻ chia ..Đừng ích kỷ với chính bản thân và gia dình mình em nhé ! Hãy tin cuộc đơi còn đó những vòng tay .
    Được giotlowen sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 19/10/2007
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ , mình tin , và mình dám hứa chắc rằng , vẫn còn nhiều , thậm chí rất nhiều người đàn ông tốt ngoài kia , những người mà dù bạn còn hay mất , lúc nào và với ai không còn quan trọng , mà họ sẽ yêu chính bản thân và tâm hồn của bạn .
    Nếu bây h bạn làm như đúng những dòng bạn viết , bạn muốn anh ta đau khổ = cách chết đi , vậy bạn sẽ chứng minh được gì , rằng bạn yêu anh ta hết mình nhưng vẫn bị anh ta phản bội ư ?
    Bạn có chắc anh ta sẽ dằn vặt đau khổ suốt cả quãng đời còn lại , hay anh ta sẽ nhỏ 1 vài giọt nước mắt tiếc thương cho bạn , rồi ngoảnh đi không bao h nhớ đến , khi đó , ai sẽ là người đau khổ nhất , bạn ư ? không đâu , vì bạn đã mất rồi , chỉ còn những người yêu mến bạn,cha me ban còn lại sẽ mãi khóc nhớ tiếc thương bạn mà thôi
    Anh ta có xứng đáng với hy sinh lớn lao của bạn như thế không , hay bạn hãy cho bản thân mình và cho cả người đàn ông trong tương lai sẽ yêu con người thật sự của bạn 1 cơ hội .
    Buông xuôi thì dể lắm bạn ạ , nhưng bạn có hỏi nếu chỉ nghĩ đến tự sát thì sẽ còn bao nhiêu người sống đây , hàng ngày bạn vẫn lên đây , chắc bạn cũng thấy rất nhiều cảnh tượng , người thì chia tay , người thì bị phản bội .... ai cũng tìm đến cái chết thì chắc thế giới này không còn cái gọi là cố gắng nữa rồi .
    Bạn có thể thất vọng , buồn chán , nhưng đừng để mình bị mất lòng tin vào con người và cuộc sống , còn sống là còn hy vọng mà , bạn còn sống thì sẽ còn hy vọng chứng minh cho anh ta thấy rằng còn rất nhiều người yêu thương bạn thật lòng chứ không phải vì cái thứ con gái đó .
  7. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ thử dđ tự tử đi là biết cảm giác ngay ý mà... cái lúc chuẩn bị để tự tử nó kinh khuủg lắm đó, cảm xúc chồng chất, bao nhiêu hình ảnh kí ức, hiện tại, rùi hình ảnh về gia đình, bạn bè và cái thằng người iu khốn nạn của bạn sẽ hiện ra đàn áp tinh thần bạn... rùi xem có dám tự tử nữa k?
    Mình phải biết sống trước hết cho mình đã, rùi hãy nghĩ đến bố con thằng khác. Cái cảm giác này đau thật, nhưng nếu vượt qua đc nó, ấy sẽ thấy nó thật bình thường...
    Cố lên nha ấy!!!
    Ấy làm tớ nhớ đến tên ex của tớ, phong kiến gia trưởng, nhưng chắc cũng k dã man như người iu ấy...
    Kinh hoàng, đàn ông ai cũng thế chắc chả dám yêu...
    Hãy bình tĩnh vượt qua nhé, sống thật tốt cho hắn sáng mắt ra
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài, giai còn nhiều.......
    cha mẹ sinh ra mình, vất vả nuôi mình lớn lên, không lẽ vì một thằng người dưng mà tự tự àh
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ thách cậu tự tử đấy, xem nào cậu có dám ko? Tưởng chết mà dễ à. Phí cơm gạo của bố mẹ lắm, cố sống mà trả cái ơn ấy đã, cuộc sống ko fải chỉ của riêng cậu đâu mà tự quyết định.
    Mà cậu đủ kiên nhẫn để bật máy lên, đợi nó sign in vào ttvn, lập topic, kể lể gào thét một hồi thì chắc cũng ko còn muốn tự tử nữa đâu nhỉ
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mua quyển "Anh biết nói yêu không" mà tặng cho anh ta.

Chia sẻ trang này