1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tự tử nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông tốt bây giờ thiếu gì . Cứ sang box Yoga ở đây đã thấy vô khối
  2. Imsuperman

    Imsuperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước còn quá dài, và thật đáng tiếc cho ai phải bỏ cuộc giữa chừng, cuộc đời đâu phải mọi thứ đều suôn sẻ đâu bạn, cố gắng lên nhé.
  3. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! Chúc bạn 1 ngày 20 -10 có thêm 1 niềm tin nữa để sống . Có thể bạn cảm thấy cuộc sống không còn nhiều ý nghĩa hay hy vọng vào ngày mai thì hãy đừng nghĩ đến cái đã khiến bạn như vậy đi. Nếu chỉ vì vậy mà chết có lẽ thế giới này sẽ chẳng còn mấy người đâu bạn . Hạnh phúc chỉ mỉn cười với những ai biết cố gắng sống và vượt qua đau khổ .
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    hay đấy, bạn thử đi..... nhưng trước đấy hãy hình dung ra khuân mặt của bố mẹ mình, ai thương xót bạn đây hay những người xung quanh chẹp miệng lắc đầu:" .....", rồi cả cái người ấy á, bạn nghĩ là người ta đau khổ dằn vặt , ùh đúng đấy nhưng rồi vẫn phải lấy vợ sinh con.
  5. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Sẽ qua thôi bạn ạ. Ko biết nói gì, nhưng nếu bạn can đảm đương đầu với nó thì bạn sẽ vượt qua được. CHẳng có gì là không thể. Đứng lên và bạn sẽ Hạnh Phúc hơn những hạnh phúc mà bạn đã trải qua...
  6. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em cũng đỡ buồn và bình tâm lại phần nào rồi. Trong đêm tối, chẳng thể gào thét lên, chẳng thể làm gì để phá vỡ sự im lặng đáng sợ, em đã viết những dòng tâm sự đó.Em tin ai đã trải qua cảm giác bí bách, u uất thì cũng hiểu rằng chỉ cần dc nói, dc viết, dc 1 người không quen biết lắng nghe mình thì cũng khiến mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm thấy cực kì ấm áp, cực kì được an ủi khi đọc những bài trả lời của mọi người. Em cám ơn tất cả !
    Bản thân em đã từng là 1 kẻ ngang ngược bương'' bỉnh và bản lĩnh , chính em đã từng nghĩ : mình à, vứt đâu chẳng sống đựơc. Em nghĩ rằng nếu em là người đọc được những tâm sụ trên từ 1 con bé nào đó , chắc em cũng sẽ cho nó là sến là hèn nhát yếu đuối và nhạt hoẹt . Nhưng đến giò phút này , khi chính bản thân mình fai nếm chịu thì mới hiểu khó khăn thế nào để có thể vứt bỏ 1 thứ đã gắn bó quá lâu, dù mãi mãi không thuộc vè mình. Bất cứ khi nào những quyết tâm rũ bỏ trong em trỗi dậy thì lại là lúc ám ảnh về 1 quá khứ tuyệt đẹp nhấn chìm tất cả nghị lực của em . Thật khó khăn!!! Nhưng cũng thật kinh hoàng vì em đã thay đổi ( hay là đánh đổi ) quá nhiều cho cuộc tình này để rối em biết chắc chắn sẽ ôm về 1 con số 0.
    Em thấy bất công cho em . Em không chịu, không chấp nhận đánh mất đi em của ngày hôm qua để rồi trở thành 1 kẻ yếu đuối và thua cuộc thảm hại như hôm nay. Tình cảm trong em hình như không còn nhiều thế chỗ cho nó là sự thù hận và ham muốn tột bậc đựơc trả thù. Tính hiếu thắng của em có lẽ giờ đây cao hơn cả lòng tự trọng rồi. Em muốn được lấy lại những giọt nước mắt khổ sở mà đêm nào em cũng phải khóc , những gì là của em trước khi yêu người ta. Em muốn ngưòi ta cũng phải đau đớn và tổn thương như em lúc này. Có lẽ đến khi cảm thấy thoả mãn như vậy, em mới có thể đồng ý chia tay.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Giai đoạn 1 đã qua: em dám chết chỉ để anh phải đau khổ. Anh tin không?
    Chuyển sang giai đoạn 2: em dám dành nốt mấy năm tuổi trẻ để trả thù chỉ để anh phải đau khổ. Anh tin không?
    Chuyển sang giai đoạn 3: Giá mà em có thể quay lại thời tuổi trẻ - một thời yêu dại dột, rồi một thời tin dại khờ, và một thời tuổi trẻ sống trong hận thù.
    -----------------------
    Xin cám ơn các bạn đã quan tâmtheo dõi

    大波   Onami
    Mimokomoka M.&C. Inc.Tokyo, Japan.
    Copyright by MMC
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn chủ topic...Cũng đã có một thời dại dột và cũng có cái để nhìn lại và tự hào vì mình đã vượt qua được tất cả. Hi vọng bạn sẽ vững vàng hơn...
    Nếu em chết
    Nếu đến 1 ngày em chết đi
    Anh có buồn, tiếc nhớ ko anh?
    Câu kinh tang tóc sẽ đưa em về bên kia thế giới
    Có động lòng anh một chút niềm thương?
    Ai than khóc? Ai thắp nén hương?
    Thả linh hồn theo khói em bay đi
    Anh có chớp mắt, có cay nơi sống mũi?
    Cùng đoàn người ném nắm đất đi xa!
    Những lời thổn thức em ko nghe được nữa
    Nghẹn lòng anh có nói ?oAmen??
    Và liệu anh có quay lưng lần nữa
    Để em một mình dưới đất lạnh ko anh?
    0h20,10/7/2006
    Thụy Anh
  9. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để chia tay khi em đang còn quá nhiếu ân oán và đang muốn đòi lại ????????????????????
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Cái dại lớn nhất của em là thổ lộ chuyện " đã mất " với anh ấy !
    Nếu anh là anh ta thì anh thà kô bít còn hơn , có những lời nói dối cần fải nói dối em ạ !
    Nhưng anh nghĩ khi anh ta bít chuyện " đã mất " của em , anh ta vẫn bình an chấp nhận ,đó đã là sự dối trá rùi !
    Lúc đó chắc anh ta chặc lưỡi : " càng dễ chén "
    Trước đây anh cho những kẻ tự tử là ngu xuẩn , nông cạn ..... và anh kô thể tưởng tượng có khi nào mình nghĩ tới việc đó thui ! chứ đừng nói là làm !
    Vậy mà c/s biến đổi khôn lường , a cũng đã từng có lúc fải nghĩ đến cái chết ...... nhưng rùi cũng vượt qua .Nhưng nếu chết vì tình thì kô bao giờ anh chấp nhận !
    Dù sao tự tử vẫn là hành động ngu ngốc nhất !
    Hãy bình tâm !

Chia sẻ trang này