1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tự tử nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic có lẽ đang nghĩ tới 1 đám tang và anh người yêu của mình sẽ vật vã khóc lóc, hay đau đớn chết lặng người đi khi nghe bạn tự tử vì anh ta nhỉ.
    Tớ cũng từng như vậy. Cũng từng thử rất nhiều cách để die for love rùi. Ko chết được mới đau tớ chứ. Nhưng chính cái lần chết hụt cuối cùng đấy thì tớ tỉnh, tỉnh hẳn.
    Người ta ko hề thương tiếc bạn như bạn tưởng đâu. Con trai nó như vậy. Dứt ra là lạnh lùng luôn.
    Thứ 2, người đau đớn nhất lại chính là người thân xung quanh bạn. Bạn có những ai yêu quí mình? Hãy thử tưởng tượng người đó trong đám tang của mình mà xem. Bạn có dám nghĩ tiếp ko.
    Thứ 3, bạn đang hận anh ta. Tớ hiểu cảm giác ấy. Nếu hận, nếu muốn trả thù, hãy tìm anh ta mà đòi. Mắng vào mặt anh ta, tát, rồi muốn làm gì thì làm. Xả cơn giận này, ngày mai lại đòi nợ tiếp. Và tiếp tục phải sống cho anh ta hối tiếc vì để tuột mất mình. Chứ nếu chết, thì anh ta chỉ càng quên nhanh hơn mà thôi, đến với cô gái khác càng dễ dàng.
    Tớ nói thật lòng rằng ngày đấy tớ nhận được rất nhiều sự an ủi động viên của các bạn trên mạng. Có những bạn đã cố gắng rất nhiều để vực tớ dậy. Tớ cũng hi vọng có thể tiếp được ngọn lửa sống đấy cho bạn. Nếu ngày đấy chết rồi thì có lẽ bây giờ tớ ko được nếm thử những cảm giác vui vẻ hạnh phúc như thế này. Mong bạn hãy coi đây là thử thách cho chính mình.
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ừ tự tử đi em
  3. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    You''''ll See Lyrics
    Artist(Band):Madonna
    You think that I can''''t live without your love
    You''''ll see,
    You think I can''''t go on another day.
    You think I have nothing
    Without you by my side,
    You''''ll see
    Somehow, some way
    You think that I can never laugh again
    You''''ll see,
    You think that you destroyed my faith in love.
    You think after all you''''ve done
    I''''ll never find my way back home,
    You''''ll see
    Somehow, someday
    Chorus:
    All by myself
    I don''''t need anyone at all
    I know I''''ll survive
    I know I''''ll stay alive,
    All on my own
    I don''''t need anyone this time
    It will be mine
    No one can take it from me
    You''''ll see
    You think that you are strong, but you are weak
    You''''ll see,
    It takes more strength to cry, admit defeat.
    I have truth on my side,
    You only have deceit
    You''''ll see, somehow, someday
    Chorus2:
    All by myself
    I don''''t need anyone at all
    I know I''''ll survive
    I know I''''ll stay alive,
    I''''ll stand on my own
    I won''''t need anyone this time
    It will be mine
    No one can take it from me
    You''''ll see
    You''''ll see, you''''ll see
    You''''ll see, mmmm, mmmm​
    Hãy gửi cho anh ta bài hát này & hãy đứng lên đi em. Chẳng việc gì em phải khóc hay trả thù với loại người đó cả, em sẽ chỉ tự chuốc lấy đau khổ thêm mà thôi. Cuộc sống còn bao nhiêu việc cần phải làm, đâu phải chỉ có mỗi tình yêu. Hãy để cho anh ta phải hối hận khi quyết định bỏ em, bỏ một cô gái tuyệt vời như em, đó mới là cách trả thù hay nhất em ạ.Em hiểu ý chị chứ?
    Chúc em lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 30/10/2007
  4. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em ****ing like this song chị ơi. huhuhu dưng mà đối mặt với thực tế thì mới thấy khó.
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Uh tự tử đi
    Cho rộng đất em ạ
  6. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn, cuộc sống này còn ti tỉ cái đáng để cho bạn sống, đừng vì một thằng đàn ông đểu giả mà từ bỏ cuộc sống,còn bố mẹ, người thân, bạn bè và cả tương lai của bạn nữa, chẳng nhẽ bạn sống chỉ để yêu thôi à?? ích kỉ lắm bạn ơi! Đây mới chỉ là một khó khăn rất nhỏ trong cuộc đời bạn gặp phải thôi, đứng dậy và nhằm phía trước mà bước, ở đó ko chỉ một người mà có thể rất nhiều người đàn ông yêu thương và trân trọng bạn đó. Đừng nhìn cuộc đời u ám thế bạn nhé
    Sau này khi nghĩ lại bạn sẽ tự cười cái sự ngốc ngếch này của mình cho mà xem, tớ cá với bạn đó hehe
    Còn trả thù ư??? làm cho cuộc sống của mình thật hạnh phúc, để cho anh ta thấy được rằng dù không có anh ta bạn vẫn có được hạnh phúc trọn vẹn. Chúc bạn sớm lấy lại được thăng bằng
  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khó hay ko là do em nghĩ thôi. Cuộc sống của em còn rất nhiều lựa chọn Chị cũng đang gặp khó khăn & cảm thấy bế tắc đây. Chị chỉ mong có được lựa chọn như em thôi. Em có thể đọc những dòng ts của chị "yes or no những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn" cũng ở trong box này, biết đâu em sẽ tìm ra được con đường đi của mình & thấy cs nhẹ nhàng hơn.
    Xin chia sẻ với em.
  8. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Hic, một khi hắn ko đểu thì hắn đã yêu thương em chứ ko kiếm tìm một lý do để bỏ em như thế
    Còn một khi hắn là kẻ đểu hắn sẽ chẳng xót xa cho cái chết của em đâu, hắn lại "chôm" đc một đứa con gái ngốc nào đó để vui vẻ ấy chứ. Em chết làm gì cho phí hichic
    Nói vậy thôi chứ mình cũng chả biết, đau khổ đi, khóc lóc đi em ạ
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật đấy. Khốn nạn thật đấy.
    Không ngờ vẫn còn những người như thế trên đời này. Không đáng mặt đàn ông!!!
    Cứ đau khổ đi, gào thét lên. Rồi sẽ qua thôi
  10. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô em bé bỏng và ngây thơ ! chị đây cũng giống như em nhưng chị yêu và lấy chồng rùi bây giờ chị nghĩ thế này "May quá không lấy thằng đó ,lạy trời !còn thương mình. " Em ơi còn nhiều thằng yêu em hơn thằng đó và thằng kia em yêu hơn thằng đó . Hiểu chưa?

Chia sẻ trang này