1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tự tử nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô em bé bỏng và ngây thơ ! chị đây cũng giống như em nhưng chị yêu và lấy chồng rùi bây giờ chị nghĩ thế này "May quá không lấy thằng đó ,lạy trời !còn thương mình. " Em ơi còn nhiều thằng yêu em hơn thằng đó và thằng kia em yêu hơn thằng đó . Hiểu chưa? Chúc em gặp thằng kia
  2. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết hở ... vậy thì chết đi ...đơn giản lắm . nhưng trước khi chết thì nhìn lại những người thân đã .....
    Nói là việc của mồm
  3. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đau khổ thì cứ khóc lóc hay gào thét đi. Nhưng nghĩ tới tử tự để khiến cho anh ta đau khổ thì thật ngu ngốc.
    Chết là hết. Em chết thì chỉ khiến cho gia đình em đau khổ và tiếc thương thôi. Còn anh ta, may ra chỉ day dứt 1 chút. Con trai 1khi đã chia tay thì lạnh lùng và nhẫn tâm lắm.
    Zai lởm như thế, em tiếc làm gì?
    Hãy nhớ đời còn dài, zai còn nhiều!
  4. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giai lởm! Hahha . Nhưng chia tay khi mình có vẻ yếu thế hơn, có vẻ đang đau khổ và luyến tiếc hơn thì hơi ấm ức đối với em. Phải để đến khi nó gục ngã và nát bấy hoặc đến khi em thành công ,và tốt đẹp hơn bây giờ , lúc đấy em
    mới quẩy đít ra đi nhẹ như lông hồng. Chỉ có như thế em mới thoả mãn thôi. Nói thẳng ra là đến giờ phút này " tập xác định" hết òy ,còn gì nữa mà yêu với thương.
  5. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    chết mà làm gì sống cho giai nó xèm
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của em cũng thật là vãi hàng
  7. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chết đi em, em có biết "chết vì tình" là cái chết thế nào ko??? Em còn trẻ thế mà đã nghĩ đến chuyện này rồi , thật phí công bố mẹ em nuôi nấng dậy dỗ em 19 năm thời .
  8. tudiepkhoi

    tudiepkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sau con mua troi lại sang, khong viec gi phai lam the em ah doi con dai tương lai con rong. mat di tinh ye nay e con co su lua chon khac ma..
  9. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói những lời như thế này, chỉ làm bạn đau khổ hơn thôi. Rơi vào trường hợp như bạn, tớ chỉ muốn nghĩ tốt về người đó và tự nguyện ra đi (dù tớ biết người đó không đủ để tớ nghĩ tốt!) . Như thế bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng.......
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết hở ... vậy thì chết đi ...đơn giản lắm . nhưng trước khi chết thì nhìn lại những người thân đã .....
    Nói là việc của mồm

    vâng! em cũng nghĩ đến mẹ . vì mẹ em cố gắng sống

Chia sẻ trang này