1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tự tử nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Trời lại sáng,nhưng đường thì bẩn
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bài này chủ topic viết về mình 1năm trước thì phải...Chúc mau bình phục
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Hâm à..Đầu óc ấy có vấn đề ko thế?
    việc gì fải chết..
    Bố mẹ nuôi ấy bao nhiêu năm..trao cho ấy tình yêu thương, hi vọng và tất cả những gì khác mà ấy cần..Chỉ mong ấy thành đạt, hạnh phúc..Ấy như 1 công trình khoa học của bố mẹ..thế mà ấy nỡ đập tan tất cả công sức của những người yêu thương mình nhất trên đời vì 1 người ko yêu ấy thực sự..
    Nếu chết di..bỏ lại tất cả sau lưng,..để cho bố mẹ đau khổ..chắc ấy nhẹ nhõm và sung sướng lắm nhỉ ? Còn tên kia ..ấy chết thì hắn yêu cô khác..có buồn hay day dứt thì cũng chỉ 1 thời gian ngắn..rồi ấy cũng vào dĩ vãng của người ta mà thôi..
    Vì tình yêu mà chết thì nói thật...chỉ có dở hơi mới làm thế..đọc mà bực cả mình..

  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Hic, chiều qua nhận được quyết định chấm dứt công việc, mình cũng đã có ý nghĩ này, nằm suốt đêm trằn trọc mêt quá
  5. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hic, người thì vì 1 người ko xứng đáng mà đòi tự tử..
    Người thì thôi việc cũng nghĩ đến tự tử..Thiếu gì việc..bác ko làm việc này thì làm việc khác..
    Tại sao mọi người bi quan thế nhỉ..Cuộc sống sung sướng quá nên hâm hết cả rồi àh ?
    Bao nhiêu người bị ung thư, bệnh hiểm nghèo..họ cố gắng bằng mọi cách để được sống..đằng này, chân tay thì đầy đủ, bệnh hiểm nghèo thì ko..cứ đòi tự tử là sao ?
    Cuộc sống có lúc khó khăn, lúc may mắn..
    Ai mà cũng lúc khó khăn , đau khổ thì đòi tự tử..thì chắc loài người lại như loài khủng long..tuyệt chủng đến nơi rồi..

  6. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Theo mình sống thì dễ chứ chết thì đơn giản quá. Mà cái chết vì tình là cái chết dại nhất trên đời và nó là điều bất hiếu nhất với cha mẹ đấy. Sống thôi!
  7. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cứ buồn cứ đau em àh, khi nào bình thản được thì thử yêu 1 anh mới là ổn mà, rồi sẽ quên và phải biết hưởng thụ hơn. Thật là không đáng phải đâu buồn vì loại người đó đâu em àh, không đáng.
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời cứ như kịch Nhật Bổn những năm 30 ý nhỉ? sao chán đời thế pác ơi. Em nè: Thất tình +mất việc cùng lúc mà đời vẫn tươi hớn hở, giờ thì oke rùi, hé hè he
  9. traingheo124

    traingheo124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tử tự mới là sai lầm lớn nhất đó em gái àh. Vấn đề là người ta có yêu em hay kô. Cái ấy không phải là tất cả.
    Cố lên em gái
  10. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    nhưng vấn đề của em ấy là đã xxx với thằng Sở Khanh rồi... không như bác còn virgin dù trải qua ~ mối tình... thế đấy...

Chia sẻ trang này