1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tự tử nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuandongdo, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    thế tình hình thế nào rồi, đã bình tĩnh lại chưa
  2. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    nghe cái tên topic rõ bực
    tự tử, giỏi thì tự tử đi. tự tự nhé, chưng lên cho thiên hạ biết có thêm 1 đứa dở hơi nữa à
    muốn tự tử, cứ việc; đừng có dọa. Hay chỉ nói thế cho sướng mồm rồi đợi thằng nào vào can ngăn.
    tôi k bàn về nội dung topic, tôi chỉ nói về tên topic và k chịu đc. nếu có j k phải và chẳng may xúc xiểng tới 1 con người trong tình cảnh cùng quẫn và góp phần thúc đẩy tới 1 vụ tự tử, thì, tôi thấy tôi cũng chả có lỗi j cả
  3. girlxinh1708

    girlxinh1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mình cũng nghĩ như bạn đó mình hiểu và thông cảm cho bạn nhưng hãy vui lên bạn cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp cũng như sẽ có một tình yêu đẹp , 1 người hiểu và thông cảm cho bạn đang ở phía trước mình ủng hộ cho bạn mọi người cũng vậy hãy đứng đậy và đi lên nào bạn
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con hết sức.
    Giờ em nó ko đau khổ và muốn tự tử đâu và chỉ âm ỉ lên kế hoạch trả thù thôi. Mọi người bầy cách trả thù cho em nó đi.
    Lúc đầu đọc chị cũng thấy thương và định an ủi nhưng quả thật, đọc đến đây thì... cụt hết cả cảm xúc.
    Chúc em sớm thành công trong công cuộc " nó gục ngã và nát bấy hoặc đến khi em thành công ,và tốt đẹp hơn bây giờ , lúc đấy em mới quẩy đít ra đi nhẹ như lông hồng. "
  5. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em trẻ con , điều đó là chắc chắn rồi. Em dơn giản chỉ muốn nói muốn viết ra những điều bức xúc trong lòng, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giải toả hơn. Em đương nhiên muốn sống, sống 1 cách tràn trề và sung mãn. Em sợ tự tử lắm chứ. Đau mà. Nhưng em giống như 1 đứa trẻ con ko có người bảo vệ, khi bị ức hiếp bị bắt nạt chỉ biết khóc, chỉ biết gào thét và ăn vạ. Em bị làm cho tổn thương,làm cho đau đớn , mà chẳng biết phải làm thế nào để tự giải thoát cho mình. Chẳng có ai để dc mách, để được bênh vực....Và vì thế em chỉ nghĩ được là làm sao để trả thù, làm sao để người ấy cũng fải bị đau khổ như em .Thế nên như đã trình bày , em đơn giản là đang giải toả. Chứ chả rêu rao gì hết _ Điều này em nghĩ quá dễ hiểu!
    Mọi người vào đây, có lẽ có người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như em . Người ta đọng viên em, khuyên em nên dư lào, dư lào. Điều đó chẳng fải rất đáng quý sao.Chẳng fải điều đó nghĩa là pót bài lên Tâm sự là hoàn toàn đúng sao. Vậy đã là tâm sự, tại sao em lại không đưọc viết thật những gì mình suy nghĩ. Nếu như định viết cái gì có vẻ hơi hơi ngu ngốc, nhưng lại nghĩ : " Way`, viết thế này thể nào cũng bị mọi người chửi " Xong rồi chỉnh chỉnh sửa sửa , thế có khác nào ngồi viết truyện. SAo em lại bị bát bẻ từng câu từng chữ thía. Em đang viết điều em đang nghĩ mằc dù có thể ngốc ,đao ,trẻ con ....Kệ chứ ! Đang buồn mà.

Chia sẻ trang này