1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ư' lấy chô`ng du hoc ;-p

Chủ đề trong 'Du học' bởi Bunny, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Di du hoc cung co the co nguoi yeu, nhung ma chac la de danh in pho thong truoc roi di du hoc ve moi tinh tiep. Ma tiec wa, pho thong thi nho wa, ai ma care viec co nguoi yeu in pho thong dau, dung ko? Cho nen, dan du hoc chi co 2 situation:
    1 la dac nhu to^m, 2 la bi e^'. hix va cung boi co mau thich hon nguoi, nen chac thuong bi e^' vi tim hoai ma ko ra nguoi nao match with minh ca, hehehe
    BUNNY
  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Du học vênh...Hic..Chắc dân trong Nam của bạn thế thôi chứ ở ngoài Hà Nội người ta ko thế đâu..Cũng đúng dân Thành Phố chảnh hơn dân Thủ Đô nhưng chẳng hơn dân Thủ Đô cái wé gì cả...Sang bên này tôi học trong 1 trường toàn dân Nam. Nghe họ nói chuyện thật là khó chịu. Con trai thì ăn nói thô lỗ, con gái thì lẳng lơ...Xong toàn ngồi chửi dân Bắc..Toàn đứa chẳng biết cái gì nhưng cũng ra vẻ ta đây biết nhiều lắm...Ngứa thật...Nói thật chứ từ hôm sang đến bây giờ ko biết tôi đã đánh nhau bao nhiêu lần với dân Nam roài...Mình đang ngồi ăn cơm cũng ra gây sự, học ko bằng cũng gây sự, thấy người ta có gái theo cũng gây sự...( Đây là đang nói 1 số phần tử cá biệt )
    Bạn đừng có vơ đũa cả nắm thế...Chẳng phải ai cũng như thế đâu...Vênh - có nhiều kiểu vênh..Vênh vì có nhiều $ hay vênh vì học giỏi...? Đại khái mỗi người có 1 cuộc sống, mỗi người 1 hoàn cảnh...
    Chẳng hạn như trước đây, ở nhà, tôi có rất nhiều bạn bè..Có cả vài trăm người luôn..Ai cũng nói thân tôi lắm..Nhưng thực ra chỉ là lợi dụng. Đến lúc mình đi thì bồ đi theo thằng khác. Bạn bè mỗi đứa 1 phương chẳng ai nhớ đến mình cả...Nên nhất định lần này có về thì mặt tôi đảm bảo cũng sẽ vênh lên để cho chúng nó biết rằng chúng nó chẳng là cái thá gì trong tôi cả...Mặc dù bây giờ tôi đang rất buồn...Chẳng ai có thể sống mà ko có bạn bè...Nhưng nếu bạn bè như thế thì tốt hơn hết là quên nó đi để làm lại từ đầu...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  3. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, Bunny không phải là dân tp nên không biết dân tp nghĩ sao...
    Thứ hai, dân tp ít ai đi so kè với dân thủ đô cái kiểu đó.. Chỉ có mấy bạn Hà Lội mới hay có cái kiểu như thế thôi.
    Thứ năm, hình như bác mới chính là người đang vơ đũa cả nắm !!!
    Bác là .... minh tinh màn bạc hả? Sao có nhiều bạn đến thế? Đến vài trăm người cơ àh? Hình như bác đang " vênh " thì phải...
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

  4. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ha Ma noi rat dung, Bunny ko he xoi moi phan biet mien bac and nam nhe. Chi co Macodon87 noi den vu nay thoi nha.
    ?oCũng đúng dân Thành Phố chảnh hơn dân Thủ Đô nhưng chẳng hơn dân Thủ Đô cái wé gì cả...? è Chua chac chanh hon dan HN dau nhe, noi the dung cham nhe. The ah, dan thanh pho chang hon dan thu do ah. The dan thu do hon dan thanh o cai wai gieee ma phong dai len du the. Bac ko biet thi dung co noi, noi ra dung cham nhu the co ngay bi dan thanh danh cho 1 tran dung co trach. Con nua, chang nhung the lai bi dan HN danh them 1 tran nua toi di biu riu , chia re nguoi HN and nguoi thanh pho. Den luc day dung co khoc. Hehe
    ?oCon trai thì ăn nói thô lỗ, con gái thì lẳng lơ...Xong toàn ngồi chửi dân Bắc..Toàn đứa chẳng biết cái gì nhưng cũng ra vẻ ta đây biết nhiều lắm?è Nay nhe, nguoi mien Nam chua he thay chui dan Bac Ky nha, truong tui cha co ai chui, ma tui co ban Bac ca dong chua he dung cham ai nha. Chi co ba?Tc ky thi chung toc, phan biet wan diem noi nay no nghe phat met. Then chi, di danh lon hoai cung phai, ma danh roi con mang dau mau di ve co le bi dap 1 tran toi boi . Co gi hay ho dau ma khoe,
    ?oChẳng hạn như trước đây, ở nhà, tôi có rất nhiều bạn bè..Có cả vài trăm người luôn..Ai cũng nói thân tôi lắm..Nhưng thực ra chỉ là lợi dụng. Đến lúc mình đi thì bồ đi theo thằng khác. Bạn bè mỗi đứa 1 phương chẳng ai nhớ đến mình cả...Nên nhất định lần này có về thì mặt tôi đảm bảo cũng sẽ vênh lên để cho chúng nó biết rằng chúng nó chẳng là cái thá gì trong tôi cả...Mặc dù bây giờ tôi đang rất buồn...Chẳng ai có thể sống mà ko có bạn bè...Nhưng nếu bạn bè như thế thì tốt hơn hết là quên nó đi để làm lại từ đầu... ?o è that is your opinion, ai muon co nhieu du roi bi da?T roi than. Lan nay la khang dinh bac venh 100% roi, con dam bao nhat dinh ve nha se venh mat len cho tui no biet. Tiec rang chua venh lai bi chung ghet them, kho the nhay, doi nguoi co may chuc nam, dung de nguoi ghet nhieu thi se ?chet som day? hehehe
    BUNNY
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng du học? Nên lắm chứ
    10 things I love about male international student ;-)
    Thứ nhất, con trai qua bên đây học, nếm mùi đau khổ rồi thì ngoan hơn cái bọn ở nhà chưa từng biết tự lo cho bản thân :-)
    Thứ hai, con trai du học ít nhất cũng biết nấu vài ba món ăn
    Thứ ba, con trai du học biết tự giặt đồ
    Thứ tư, con trai du học biết lo học :-)
    Thứ năm, con trai du học biết yêu thươn gia đình hơn
    Thứ sáu, con trai du học sẽ hiện đại hơn
    Thứ bảy, con trai du học chững chạc hơn
    Thứ tám, con trai du học ít chơi bời hơn
    Thứ chín, con trai du học khỏe mạnh hơn (đi bộ nhiều hơn ----> exercise nhiều hơn :--)
    Và cuối cùng, thứ mười, con trai du học...nói tiếng Mỹ giỏi hơn ;-P
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
    ~A new day has come~
  6. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nghe Cutie hat "ly' 10 thuong" hay wa, wow, dung la ban linh con trai du hoc thiet. Hehe, nhung ma nhung nguoi du hoc ma Bunny biet thi cung co 1 so ko ngoan nhu Cuties bao dau.
    Thứ nhất, con trai qua bên đây học, nếm mùi đau khổ rồi thì ngoan hơn cái bọn ở nhà chưa từng biết tự lo cho bản thân :-)==> Co nhieu nguoi wa day chi lo choi, di party, di dance, du hoc cung nhu du lich vi co tien wa ma, bo ra co may ngan USD ma di nhieu the cung ko tiec nhi?
    Thứ hai, con trai du học ít nhất cũng biết nấu vài ba món ăn=> Toan an com tiem and an bui. Hiem nguoi nau an lam
    Thứ ba, con trai du học biết tự giặt đồ=> giat bang may, da goi la du hoc thi di ra nuoc ngoai cha le ko may giat sao
    Thứ tư, con trai du học biết lo học :-)=> chua chac, van bi kick out ve VN or bi prohibition vi get bad grade
    Thứ năm, con trai du học biết yêu thươn gia đình hơn=> sao ban biet hay the, tuy nguoi day chu
    Thứ sáu, con trai du học sẽ hiện đại hơn=> song kieu Tay wen roi, mai mot ve co vo the nao cung con leng feng voi ex gf or nhan tinh nua cho xem
    Thứ bảy, con trai du học chững chạc hơn=> ko hoan toan dung
    Thứ tám, con trai du học ít chơi bời hơn=> cang sai nang nua, du hoc nuoc hien dai, de co phuong tien choi boi nhieu hon, hehe
    Thứ chín, con trai du học khỏe mạnh hơn (đi bộ nhiều hơn ----> exercise nhiều hơn :--)=> o Vn van di bo exercise duoc ma
    Và cuối cùng, thứ mười, con trai du học...nói tiếng Mỹ giỏi hơn ;-P => hic, noi gioi nghia la ko lam gioi. Nhung du sao co cai bang du hoc cung ve loe duoc thien ha
    Nhung du sao nguoi du hoc van hien dai hon nguoi di hoc trong nuoc hehe
    BUNNY
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    to Bunny: ;-)
    Hà mã đâu, ra trả lời cho Bunny về những gì chị nói ở trên dùm cái ;-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
    ~A new day has come~
  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    2 bạn là dân Thành Phố thì bênh người thành phố cũng phải thôi...Các bạn vẫn còn trong nước mà...Đến khi nào ra nước ngoài thì mới biết được. Dân Nam lúc nào cũng chê dân Bắc là ********* mới bán nước...Nhưng thực ra chẳng ai thế cả. Đấy là chính quyền họ làm gì đâu phải lỗi của chúng tôi. Mới cả bạn ko thấy tôi đang nói là thành phần cá biệt hay sao...? Tôi ko nói các bạn...Oke..?
    Bao giờ Bạn Hà Mã đi thì sẽ hiểu...Còn chưa đi thì đừng ngồi đó nói xuông... Mới cả mỗi nước...Mỗi nơi có 1 cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng...Chẳng thể biết được...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    to macodon7: các bạn í đi rồi mới dám mạnh mệing thế đấy chứ :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
    ~A new day has come~
  10. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: đâu phải ai đi ra nước ngoài rồi cũng phải để cái chữ Melbourne, Autralia như bạn đâu
    Thứ hai:
    Tớ khỏi nói thêm cái gì nữa nhé, cậu tự hiểu lấy đi.
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

Chia sẻ trang này