1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ư' lấy chô`ng du hoc ;-p

Chủ đề trong 'Du học' bởi Bunny, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Oh my god...Em đâu có kì thì chủng tộc lúc nào đâu...Hay chưa kia...Mà này nhá bà già Bunny...Em cũng loại Bunny ngay từ vòng ngoài...
    1. Già quá
    2. Chưa biết mặt ( Nhưng chắc xấu lắm. )
    3. Bắt bạt trẻ con wé...Keke..
    Em đùa tí...Keke..

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  2. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nay thanh ranh con, dam keu bunny ba gia Bunny nhi, nham nho wa ta... Day la my answers
    1.Duong nhien gia hon u, nhung van nho hon khoi nguoi
    2.Hong biet thi dung co noi
    3.Chu ma la tre con thi troi xap, Um, cu cho la tre con di, the thi tre con hu* wa', dam hon la'o voi ca ba chi nua co ah. La'o thiet
    hehehe
    BUNNY
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hé..Thế chắc bà già Bunny xinh lắm nên mới bảo em là " Ko biết thì đừng nói "...Post picture lên làm bằng chứng cái...
    Ko biết bên các bác làm seo chứ bên em bùn cười lắm...Trẻ thì đã đành..Đây toàn những bà già khoảng 60 tuổi roài mà vẫn mặc váy của trẻ con...Áo hở rốn...Xong cap. tóc xanh đỏ...Nhìn cứ gọi là phê....Ko biết bà già Bunny nhà ta có thế ko..? Được thế thì đúng là xinh quá...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  4. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ko xinh, du xai duoc roi. Viec gi xinh met nhi. Um, ba gia Bunny cung chanh che, dieu dang kieu day day. The thi sao, co khoi nguoi theo ko duoc day nha. Cau em nay se bi loai ngay vong dau roi em ah. kha kha kha. Muon coi anh chi thi sang ITC ma coi, co post len 1 so anh o day day. Xem xong coi chung chay mat dep. LOL
    Cai nay in box kte, xem do ghien nha
    http://www.ttvnol.com/forum/t_162098
    To cac bac, cac bac nao ma lo co bi doc trung cai bai nay, co y kien gi tuc toi gi ve dan du hoc khong nhi. Chac cung da so la dan du hoc day roi, hi` hi`. Cac bac du hoc ah, cac bac dang hoang thi con co hoi lay vo, neu ko thi van e^' dai dai cho ma xem.
    BUNNY
  5. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hớ..hớ...Thế này thì gọi là cụ già chứ ko phải bà già...Keke..Nhầm to...Keke...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  6. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ, hình như chỉ có ế ..... đối với mỗi một mình bạn mà thôi. 100 người thì chỉ có một người có tư tưởng giống như bạn.
    Ế hay không ế là do con người đàng hoàng hay không đàng hoàng, chứ hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến du học hay không du học cả.... Tỉnh giấc đi kưng, hoang tưởng hơi nhiều rồi đấy !!!
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Neu the thi chau cang phai ton trong cu roi day. Chau cha?nh wa, chac cung la e^' vo roi chau oi. lolz
    Con bac Ha Ma, em nao noi gi bac dau ma bac la toang om som len the co chu. Em noi la tuy nguoi, tuy hoan canh chu nao vo ca nam dua dau ne. Bac doc ky lai bai truoc em viet di . Dung do oan em wa bac

    BUNNY
  8. rambo21

    rambo21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề có vẻ hấp dẫn nên vào tham dự cho vui.Tôi đã đọc gần như là tất cả 6 trang của chủ đề, vì thế cũng có thể khái quát được ý kiến của mọi người.Theo tôi thì BUNNY nói cũng có cái đúng, nhưng chỉ với mọt nửa trong số những người đi du học thôi.Bạn hãy thử xét xem những người đi du học thuộc diện như thế nào, co nhiều hinh thức du học chinh, nhưng cơ bản là hai loại:Một là đi theo đường ngân sach nhà nưóc, hai là đi tự túc.Những người đi theo ngân sách nhà nước, theo tôi thấy, va thưc tế là như vậy, họ xa nhà, xa bạn bè, người thân...tự bản thân phai vượt qua tất cả nhưng khó khăn về mặt tình cảm, phải tự nấu ăn( vì tiền theo ngân sach nha nước chỉ vừa đủ chi tiêu thôi, xểnh một tí thì...nhịn đói), tự giặt giũ(làm gì có đủ tiền mua máy giặt),tự bản thân học hành, thêm nữa, đúng là ra nưóc ngoài thì phải đi bộ rất nhiều, làm gì co xe đạp hay xe máy, xe ôm như ở Vn, mà muôn đi nhanh thi phai thuê taxi,tiền ở đâu ra mà thuê ta-xi đi cơ chứ???Đó!Còn về những người đi theo diện tự túc, bỏ tiền túi ra để học, thì đúng là phần đông ra nước ngoài học để du lịch, chơi bời thôi,có khi ở nhà chơi bời quá,gia đình phải đưa ra nước ngoài hi vọng thay đổi môi trường(nhưng họ đã nhầm vì ra nước ngoài con cái họ càng chơi càng phá phách nhiều hơn:đánh nhau, gây gổ với ngay chính cả với anh em Vn o bên đó, tóc tai thì vàng hoe, quần áo thì nửa rach nửa khâu vá, hùng hùng hổ hổ, mặt lúc nào cũng vênh váo bởi vì thường là con ông bự, hoặc là nhà lắm tiền, muốn gì chẳng đuợc....)Bọn nó chẳng boa giờ thèm đụng đến sahcs vở cả,học đến mấy năm ỏ nước ngoài mà tiếng còn nói không ra hồn, có tiền , bọn nó làm đủ trò bậy bạ, quậy phá...gây không ít tai tiếng cho đồng bào mình ở nước ngoài.Nhưng tôi nói ở đây không phải là tất cả những người đi tự túc đều như vậy, cũng có nhiều người sang vơi mục đích học thực sụ, va họ cũng chẳng chịu thua kém ai trong bất kì lĩnh vực nào cả.
    Với lại, theo tôi thấy và biết thì những anh em sinh viên du học đang sông quanh tôi, tất cả mọi người đều lấy tình cảm là trên hết, thương yêu giúp đơ nhau, vì ai cũng nghĩ mình xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình, bạn bè, quê hương...Bọn tôi chỉ mong va cố gắng học đến khi tốt nghiệp để về nước thôi, còn chuyện về Vn vênh váo với mọi người chỉ xảy ra ở những kẻ tự cho mình là giỏi, là tốt thôi.
    Bản thân tôi nếu nói là có nhiều bạn thì cũng không phải nhiều, nhưng cũng không ít, và nhưng người bạn của tôi thì đối với tôi rất tuyệt vời, họ vẫn thương xuyên lien lac với tôi, đến thăm nhà tôi nhưng lúc ranh rỗi, vao dịp tết...và tôi lấy làm hạnh phúc vì đièu đó.
    Trên đây là ý kiến của tôi, những gì tôi được chứng kiến hoặc biết được qua bạn bè...mong rằng BUNNY sẽ thay đổi cách nhìn với những người đi du học!
    Lời cuối tuy la muộn, nhưng xin chúc tất cả các chị em nhân ngày 8-3 mọi điều tốt đẹp!
    MU Champion!
  9. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, bác nói sao mà đúng wá.... Tớ đi du học tự túc nè. Ở nhà tớ quậy tưng bừng, bị ba mẹ tống cổ qua đây... Qua đây thì vẫn cứ ăn chơi, đàn đúm như hồi ở Việt Nam, chẳng khá lên được tí nào.....vô trường học thì ngồi ngáp ruồi, chẳng học hành gì ra hồn cả. Nhưng mà ở Việt Nam thì cũng còn đỡ đỡ đôi chút, qua đây lại sinh thêm cái tật khoái lên đây đú với mọi người hiz hiz.... Mà cái tật đú này lỡ dính vào thì chẳng thể nào dứt bỏ ra được, cho nên lên mạng cứ thấy cái gì hay hay là đú một phát cho đỡ ghiền... Cám ơn bác đã làm cho tớ đú được thêm một phát trong ngày hôm nay nhé hì hì...
    Chính vì có những người như tớ đây mới có thể làm nổi bật lên được những con người như bác. Bác cũng đừng nên buồn và tức tối làm gì, bác nên mừng vì điều đó mới phải
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

  10. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hớ...Thế là còn khá đấy...Em còn bị khoá chân khoá tay đưa ra tận sân bay cơ...
    Ở nhà ăn chơi phá phách sang đây tự dưng đổi tính chỉ muốn học...Keke...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này