1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ư' lấy chô`ng du hoc ;-p

Chủ đề trong 'Du học' bởi Bunny, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    BUNNY
  2. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Rambo21 oi, cau noi chi li lam, Cam on cau bo time ra doc ca gan 7 pages viet ve topic nay. Um, neu muon to change cai nhin ve sinh vien du hoc, the co ai chung minh duoc dieu nguoc lai ko?

    BUNNY
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Được lắm, để gà con chứng minh điều ngược lại nhé ;)
    - Thứ 1: khi đi du học, nghĩa là bản thân mình phải tự lo cho cuộc sống của mình, lúc bấy giờ, chắc chắn dù có nghịch đến đâu thì vẫn phải nghĩ 1 chút đến cuộc sống và sẽ có trách nhiệm hơn với những gì mình đang lằm.
    - thứ2 : Sang đây cái gì cũng đắt đỏ, chuyện tiêu pha mình sẽ ý thức được hơn===> biết tiết kiệm hơn. Như gà con nè, hồi ở nhà lúc nào cũng có tiền để tiêu, giờ sang đây, học còn chẳng đủ thời gian, đi làm càng không được nên chắc chắn sẽ phải tiết kiệm tiền để mà sống thôi. không thì móm ah`?
    -Thứ 3: Cứ lấy hẳn bản thân gà con ra làm ví dụ cũng Ok. Từ trưóc đến nay chưa bao giờ biết học là gì cả. Lúc nào cũng vẫn được điểm cao, chẳng sợ gì cả. Ở Vn mà, quay fim dễ không ah`.... Sang đây, muốn quay fim á, mơ đấy nhé. Nên muốn pass thì chỉ còn 1 cách duy nhất: tự học và nghiên cứu. Còn nếu chỉ có ăn chơi nhảy múa thì trước sau gì cũng bị đá đít về thôi.
    Đấy là 3 cái tiêu biểu nhất, gà con thấy thế nên nếu ra. Thự ra cái cách mình suy nghĩ như thế nào là tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người. Còn những người chỉ biwết nhận mà không biết ơn thì.......... Miễn bàn nhé
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
    --- Trâm Gà A3---
  4. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic, ga la girl, duong nhien suy nghi vay la dung roi, Con cac bac con trai ma du hoc day, chac phai xet lai nhung tieu chi' ma Ga noi o tren. Hay thu lam trai 1 lan xem, ban se biet ngay ma

    BUNNY
  5. rambo21

    rambo21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Uh, nếu thế thì thay đổi tên của topic đi bunny, thay thành "Em thích lấy chồng đi du học " ý.hihii.....
    MU Champion!
  6. rambo21

    rambo21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì cũng vậy thôi, khi đi du học thì mọi việc cũng phải tự thân vận động hết,chuyện học hành thì tất nhiên là phải học rồi, không thì sang đây để quấy phá chắc,chuyện tiêu pha đắt đỏ thì đúng là phải biết tiết kiệm thật, nhưng cái khoản này thì bọn này xin chịu, khó tiết kiệm lắm, thế mới cần phải có phụ nữ để họ tiết kiệm giùm chứ he he he...
    MU Champion!
  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hey, cau shock vua thoi chu Rambo21. The cau chung minh duoc khong, neu duoc to se doi lai la"EM THICH LAY CHONG DU HOC" hi` hi`

    BUNNY
  8. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    À thì ra là thía. Bunny không muốn lấy chồng du học tại dzì Bunny sợ bị nhìn thấy hình ảnh của mình,,,,qua tấm gương người chồng
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  9. rambo21

    rambo21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh điều ngược lại là điều gì vậy, rambo vẫn không hiểu bunny muốn gì, nhưng rambo nghĩ điều đấy không quan trọng, quan trọng là ở chỗ con trai đi du học có những người cực kì được, đơn cử như rambo chẳng hạn, he he he... Thôi bunny đổi tên cái topic đi giùm rambo cái mà!
    MU Champion!
  10. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Oái roài ơi...Sao mọi người lại cùng nhau phản bác ý kiến của cụ già Bunny thía này...Ỷ 1 hội đông ăn hiếp 1 bà già..Keke..Cẩn thẩn Police bắt đấy...
    Luật bên này bùn cười dễ sợ...
    2 người yêu nhau...Họ yêu nhau thắm thiết lắm...Nhưng 2 gia đình phản đối...Họ đã cùng nhau bỏ nhà đi để được hạnh phúc bên nhau...Nhưng cũng chỉ được nửa năm...Thì 2 người chia tay...nửa năm sau nữa...Khi người con trai đi làm về đến nhà thì thấy Police đã chờ mình sẵn ngoài cửa và đưa anh về đồn...Người con trai cứ ngỡ là nhầm người nhưng khi đến sở cảnh sát thì thấy ngay người yêu cũ của mình ngồi đấy. Và anh ta được cảnh sát thông báo là cô người yêu cũ đã kiện anh ta đòi anh ta tiền bồi thường vì trước đây đã hôn cô ta...Cô ta đòi giá mỗi nụ hôn là 200$...Và sau 1 hồi thương lượng...Anh ta đã xin được giảm số tiền phạt xuống là 100$/1 nụ hôn...Và họ đã hôn nhau tổng cộng 2769 lần...Keke..
    Em kể thế để mấy bác con trai có làm gì thì làm nhưng cũng cẩn thận nhá...gặp phải nụ hôn chết người này là teo luôn đấy...Keke...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này