1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ứ lấy chồng Bách Khoa !!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Nov_BAD, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em ứ lấy chồng Bách Khoa !!!

    Em ứ lấy chồng bách khoa đâu
    Máy móc luôn luôn ở trong đầu
    Đêm nằm với vợ đang ngon giấc
    Giật mình anh hỏi chữa ở đâu?


    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em ko lấy chồng BK thì lấy ai?
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tự tử nhảy xuống sông.
    Tắm xong lên bờ ôi mát quá
    Em ở với chồng có mát không?
    ...............................................................
    Báck Khoa HN lặn lội vào đây hỏi thăm em đó, xúc động chưa!
    [​IMG]
  3. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em cứ lấy chồng Bách Khoa đi
    Bởi máy móc luôn ở trong đầu
    Đêm nằm với vợ đang ngon giấc
    Em giật mình,anh biết chữa ở đâu!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổng biết đó có có phải là lời than thân trách phận của Nov_BAD hay không? Đọc mà tao_lao liên tưởng đến mấy lời than vãn của mấy cô cung nữ trong "Cung Oán Ngâm Khúc". Một sự trái ngược thú vị giữa xưa và nay. Một đằng thì phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng, còn một đằng thì... ( thế nào thì xin để tao_lao viết tiếp 4 câu nữa cho thành bài thất ngôn bát cú Đường luật).
    Em ứ lấy chồng bách khoa đâu
    Máy móc luôn luôn ở trong đầu
    Đêm nằm với vợ đang ngon giấc
    Giật mình anh hỏi chữa ở đâu?
    Anh hỡi anh ơi sao chữa hoài
    Đêm nào anh cũng chữa thiệt lâu
    Hàng xóm láng giềng mà thấy được
    Em bị CHỮA hoài hổng ổn đâu.
    Xin chú thích thêm là người ta hay quan niệm phụ nữ là "Birth Machine" cho nên mấy cha BK nghĩ đến máy móc suốt cả ngày là nghĩ đến vợ đó (đúng là lòng yêu thương vợ con vô bờ bến). Còn chữa máy thì đơn giản là làm cho cái máy đó hoạt động trở lại thui...hihihi...
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 07/02/2003
  5. himurakenshin

    himurakenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trai tự nhiên đúng khô như ngói
    Cứ mở miệng là nói cái chi chi
    Những thứ mà em đây chẳng hiểu gì
    Bởi toàn số và đầy ắp máy móc.

    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  7. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    nov_bad này chắc là bị thất tình chàng trai bk nào rùi nên giận cá chém thớt.
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  8. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thất tình ư ? Có lẽ nhưng không phải vì vậy mà giận cá chém thớt đâu ! :)
    Tâm hồn em lãng mạn và thơ mộng
    Còn anh đúng khô khan chán òm
    Em mơ mộng dưới ánh trăng non
    Anh mở miệng chỉ toàn đất với cát.
    Hết Vật Lí, Hoá Chất đến Sinh Vật
    Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin
    Chỉ nghe đến em cũng đủ rùng mình
    Em bay bổng, còn anh toàn dây dợ.
    Nhưng cũng vì rứa mà em chết dở
    Dây dợ đó trói chặt tâm hồn em
    Không để nó lang thang trong đêm
    Tuy vô hình...nhưng rất chi hiệu quả.
    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  9. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    To Tao_lao, nghe cái từ "birth machine" của bạn mà thấy khiếp quá ! Đó là cái thời xa xưa ... Mà vì đâu có cái cụm từ "birth machine" đó nhỉ ? Tao_lao thử nghĩ giùm Nov_bad đi !
    Những câu thơ trên không phải là lời than thân trách phận của Nov_bad !
    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  10. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Em này cứ suốt ngày ứ thèm với ứ chịu nhưng không chừng sắp cưới rồi cũng nên, hihihi.
    Em này sao dạo này rảnh rổi vào đây quậy thế, lo học hành cho xong còn về VN cưới chồng đi chớ [:-p]. Em ơi, có người nhắc em hoài đó, biết là ai không, anh Ngân đó, hihihi.
    whisper@

Chia sẻ trang này