1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và anh - Chúng ta sẽ xây dựng một trang trại, trong vòng 30 năm nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kothe0_0, 16/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em và anh - Chúng ta sẽ xây dựng một trang trại, trong vòng 30 năm nữa

    Pipi: 30 năm nữa PP sẽ bắt cóc BB
    Bupbe: bắt cóc tống tiền hả PP?
    Pipi: bắt cóc đưa lên trang trại ngắm trăng sao
    Bupbe: PP lập 1 trang trại trong thực tế được ko ? trong vòng 30 năm ấy?
    Pipi: thừa sức, nhưng người bị bắt cóc phải tự nguyện ở lại sau khi bị bắt cơ
    Bupbe: em muốn xây dựng cùng anh 1 cái gì đó
    Bupbe: cho dù đó chỉ là 1 ý tưởng lãng man!
    Pipi: a cũng thế BB à!
    Bupbe: trong vòng 30 năm nữa, chúng ta sẽ xây dựng 1 trang trại nhé
    Pipi: hạn chót là 30 năm, còn hoàn thành lúc nào là PP bắt cóc lúc đó nhé, chịu không?
    Bupbe: em sẽ góp ý tưởng, xây dựng cùng anh, còn anh bắt cóc được em ko, em được anh lựa chọn để bắt cóc ko, còn do cái duyên của em và anh nữa
    Pipi: Bupbe ngố, em muốn là được mà!
    Pipi: a sẽ ra sức xây dựng, có BB phụ tá thì việc đó kg cói gì là khó hết!
    Bupbe: cố lên anh nhé ^^
  2. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp anh...Em không nhớ, anh cũng không nhớ...
    Sau này 2 đứa nói chuyện với nhau. Anh bảo rằng, từ lâu anh ít để ý đến con gái, kể cả xinh hay xấu...chỉ biết rằng em là cô nhân viên mới phụ trách quản lý nhân sự của công ty thôi. Còn em, thì cũng từ lâu "miễn nhiễm" với người khác phái rồi, nên anh có đến và đi, em cũng ko chú tâm đâu...
    - Thế lần đầu tiên, anh để tâm 1 chút đến em là khi nào?
    - Khi em vào phòng anh và anh N (giám đốc công ty), khi đó em mặc bộ váy vàng pha đen ấy. Anh ngạc nhiên, trêu N, "Sếp N mát tay, nhân viên nào làm ở công ty nhìn cũng khác hẳn lúc mới vào nhỉ?" nhưng cũng chỉ là trêu thôi, chưa phải là để ý đâu . Thế còn em?
    - Em nhớ 1 lần, anh đứng chờ 1 tờ fax ngay gần phía em. Thấy em, anh cười:" Sao mãi chưa thấy nó ra nhỉ" em cười mỉm, thoáng nghĩ trong đầu, anh là người có nụ cười rất thân thiện. Chỉ vậy thôi nhé, chưa có ấn tượng gì đâu đấy
    Anh - thành viên hội đồng quản trị, phó giám đốc công ty em làm, nhưng anh làm ở tổng công ty nên ít qua công ty em làm lắm. Em nghe nhiều điều về anh, như là anh thông minh, có mối quan hệ rộng, anh đa tình...nhưng tất cả đều lọt vào tai trái rồi sang tay phải của em, vì đến mặt anh, em còn không nhớ như thế nào cơ mà. Chỉ thoáng qua đầu em một nụ cười thân thiện, một người biết cách ăn mặc và một người vui tính.
    Còn em, mới vào làm ở công ty với vị trí nhân viên quản lý hành chính nhân sự. Mới quen với công việc và mới thu hút được vài lời tán tỉnh, một vài ánh nhìn thôi. Nếu để tự nhận xét, thì em cũng là một nguời đa tình ^^...
  3. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chat với nhau...
    Anh đi công tác nước ngoài mấy tháng mà em có biết đâu . Đến 1 hôm chị kế toán trưởng bảo em add nick anh vào, để anh hỏi tình hình công ty, em mới biết. Nhìn cái nick ngắn gọn là tên anh, em không biết rằng đến sau này, nó lại trở nên gần gũi với em như thế.
    Bắt đầu add nick, cũng là thời gian công ty mình mất dữ liệu, anh và em nói chuyện, anh chỉ hỏi vài câu ngắn gọn:
    - Tình hình mọi người đi làm ra sao?
    - Việc khôi phục dữ liệu có tiến triển tốt ko?
    - Hôm nay em phải làm những việc gì?
    Em chán lên, bảo anh, em gộp 3 câu hỏi đấy thành chữ A, lần sau mỗi lần vào nick em, chỉ cần anh viết A, là em tự hiểu ( sao mà có người nhàm chán thế chứ, hix ) thế là A, A, rồi A. Đến cuối cùng, em đưa anh ra riêng một nhóm, mỗi lần online, em invi với mỗi anh. Mấy ngày không chat với anh, em thấy vô cùng sung sướng, vì không bị 1 bác sếp hỏi mấy vấn đề chán ngắt
    Những câu chuyện ngoài công việc...
    Có lẽ tính cách đầu tiên, để em và anh nói chuyện được nhiều hơn với nhau, đó chính là tính lãng mạn ...Một buổi tối như bao buổi tối online khác, anh tự nhiên vào nick em...Bắt đầu là những câu chuyện về văn thơ, về những toan tính cuộc sống đã đẩy con người trở nên khô khan như thế nào, về anh, về em...vô vàn những câu chuyện vô thưởng vô phạt nữa! Em biết là em nói chuyện rất có duyên và không có gì khó khăn, để em cuốn anh vào thế giới của mình
    Được kothe0_0 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 16/09/2009
  4. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến những ngày chat về công việc, những đêm tàn phá sức khoẻ đến tận 2,3 giờ sáng...Em và anh nói chuyện...như 2 người bạn tri kỷ, mấy chục năm mới gặp lại nhau ấy Đồng cảm - một động từ đơn giản, mà tại sao đến khi nói chuyện với anh, em mới thực sự cảm nhận được?
    .....
    - Thói quen có thể thay đổi em ạ
    - Vậy thói quen chat với em, có thể thay đổi ko?
    - Đây không phải là thói quen mà là nghiện mất rồi. Duy trì mãi thế này em nhé!
    ^^
    Rất tự nhiên, khi gọi điện về công ty hay khi chat, rồi cả lưu tên em nữa, anh đều gọi em là Búp bê
    - Tại sao lại gọi em là Búp bê?
    - Vì em mắt to, bầu bĩnh, đáng yêu, ngộ nghĩnh, dễ thương, y như một bé Búp bê!
    - Không biết bao nhiêu người được đặt biệt danh này rồi nhỉ
    - Có em hội tụ đầy đủ những điểm đó thôi, hoặc nếu có ai đó khác, thì anh chót ko để ý mất rồi!
    - Vậy từ giờ để ý đi nhé!
    - Tại sao phải để ý, trong khi chúng ta đã có 1 Búp bê rồi?
    Em biết...là anh cũng như em, có thể nói những câu trêu, những câu tình cảm một cách dễ dàng lắm nếu có khó, thì chỉ khó để đạt đến mức độ được nghe thôi. Và Anh với Em đã đạt được đến tiêu chuẩn của nhau rồi...Điểm thứ 2 để chúng ta hợp nhau, đó là tính cách đa tình!
    Ngày 26/5/2009, chung kết C1 giữa Barca và MU...anh vào nick em, khoe rằng tối nay sẽ thức xem bóng đá. Máu cá cược trong người nổi lên, em cá với anh - một tay chuyên cá cược bóng đá - là Barca sẽ vô địch. Anh đồng ý nhận MU luôn. Ai thua sẽ phải mời người kia đi uống cafe. ( Lúc đó, em vẫn nghĩ rằng đi cafe với anh là điều không tưởng ...) Trận bóng lúc 2h sáng đó, em lượn lờ đi xem cùng bạn. Anh ngồi xem cùng đồng nghiệp...Vài phút đầu nhắn tin vào nick em rất hớn hở:" Nếu thua anh gọi Búp bê bằng chị luôn" sau thì toàn những câu :"Trời ơi, chết anh rồi" hihi ^^. Và sự thât là em thắng vẻ vang được 500k từ một người bạn và 1 bữa cafe từ anh! Hương vị chiến thắng ngọt ngào đến mức, em muốn anh về càng sớm càng tốt, để em thấy cafe cũng ngọt
  5. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp gia đình anh...
    Nếu có điều gì để phê phán mối quan hệ của em và anh thì đó là anh đã có gia đình với 1 cậu con trai, còn em thì đã có người yêu sắp cưới ...hình như em và anh đã tin rằng, giữa chúng ta có một mối quan hệ trong sáng, hiểu và đồng cảm với nhau - không hơn, đúng ko anh?
    Anh về VN vào dịp 1/6. Hôm đó, công ty mình tổ chức tiệc buffet cho các cháu nhỏ ở ks Daewoo. Vì bạn trai bận nên em đến 1 mình. Vừa tới cổng ks thì thấy anh cùng chị và cháu đến. Trong lúc anh đi gửi xe, em ra chỗ chị, cười tươi, bắt chuyện, rồi cùng cả nhà anh đi vào phía trong, trong lòng không nghĩ ngợi 1 chút gì (giờ để em làm được như vậy, chắc khó rồi ). Tối đó, em chụp ảnh cho mọi người, tạo dáng chụp ảnh, chơi với mấy nhóc, lấy đồ ăn cho mấy chị có con nhỏ - vui vẻ, hồn nhiên và đẹp - Em biết mình như thế!
    Tiệc tàn, gặp anh ở chỗ gửi xe, em hồn nhiên rủ:" Đi cafe không anh?" Cafe hồ Ngoại thương - có em, 2 anh bạn cùng công ty và gia đình anh. Em coi đó là buổi cafe để anh trả nợ thua bóng đá em. Câu chuyện diễn ra vui vẻ, em thoáng liếc nhìn chị...Chị hiền, ít nói và khá là duyên dáng. Bé HN con anh, lại gần chỗ em, đòi em cắn hạt dưa cho...Cậu bé đáng yêu, có những câu nói rất dễ thương, làm cho tất cả mọi người cùng cười ồ...Thời điểm đó, em không bao giờ nghĩ được rằng, về sau...em lại chính là người gây ra sóng gió cho những nụ cười hạnh phúc ấy...Em không nghĩ, và em biết, anh, chị cũng không nghĩ thế!
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    sao dạo này box TS lắm chuyện để hóng thế. thôi thì thư giãn sau giờ đi học vậy
  7. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Xã hội đảo lộn hết cả. Gái bây giờ sẵn sàng nhảy vào phá đám gia đình, hạnh phúc người khác.
    Có 1 từ này để dành xem những phần sau như thế nào để có nên ném vào mặt chủ Topic hay không: KHINH
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn khinh cái gì nào?
    mèo mả gà đồng gặp nhau hợp thời thế mà còn khinh.
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nhảy vào phá hoại gia đình người khác. chỉ cần thử ngồi nghĩ 1 ngày cũng có 1 người khác nhảy vào phá hoại gia đình mình.... ôi ... ôi.... nghĩ đến thế thôi rồi tự xem xét đánh giá những việc mình làm
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hóng, chưa ném đá vội

Chia sẻ trang này