1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và anh - Chúng ta sẽ xây dựng một trang trại, trong vòng 30 năm nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kothe0_0, 16/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em hỏi thật bác nhé. bác spam để được là thành viên gắn bó với ttvn đấy ạ. toàn thấy bác spam thôi. ít viết thì phải.
    em cũng như bác. cứ hóng xem thế nào đã. ngày tháng còn dài. chưa bit đâu mà lần. he he
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Spam theo phong cách mới hở em Lucky ?
    Chị nhứt định là không spam như em đâu nhé.
    Chủ top ơi, chuyện đang hay. Gì chứ nhảy vào dù được vào 1 gia đình hạnh phúc như thế cũng không khó với nhan sắc và trình độ của em
    Không ngạc nhiên. Ngồi hóng để sau này giữ chồng cho chắc.
  3. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh lại đi công tác tiếp. Lần đầu tiên em thử liên lạc trực tiếp với anh bằng điện thoại là khi em ngồi nhà, vẩn vơ nghĩ rằng, "anh đang ở trên máy bay, thử nháy xem có không liên lạc được ko nào giật mình khi máy liên lạc được và sau đó là 1 tin nhắn :" Ngọn gió nào đưa cuộc gọi của em đến máy anh thế?" Em lúi húi nhắn lại ngay, là em nhầm máy
    Hết những câu chuyện vô thưởng vô phạt, em và anh chuyển sang đố vui, thua (lại) sẽ phải mời người kia cafe. Điểm thứ 3 đưa em và anh đến gần nhau, là cả 2 đứa đều hiếu thắng
    Em: Con rùa bò mấy chân?
    Anh: 4 chân
    Em: sai nhé, 8 chân chứ, thêm 4 chân bò nữa cơ mà
    (Thực ra em biết thừa, anh trả lời 4 hay 8 đều có thể nói là anh sai hết he he, hơi khôn lỏi đúng ko)
    - Anh: con rùa đực và con rùa cái vào trong hàng, hỏi con nào ra trước?
    Em: Không biết
    Anh: Rùa đực, vì rùa cái còn đang nằm ngửa
    Em: Chưa chắc.
    Anh: Chắc chắn, vì loài rùa nó thế mà!
    Em: Không, anh ko chứng minh được, bỏ qua câu này ;))
    Đấy, em khôn lắm...Cứ như vậy, kết thúc trò đố vui, anh nợ em 11 lần cafe
    Rồi em với anh cùng bàn về việc đi du lịch hè của công ty. Quyết định sẽ ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long và đi Tuần Châu, anh hứa như đinh đóng cột là sẽ về đúng dịp đi của công ty.
    - Lần này chắc anh về hẳn. Búp bê thích quà gì, để anh mua nào?
    - Em thích một con voi con, để em dắt đi chơi, nhớ mua cho em nhé.
    - Oki
    - Voi thật ấy
    - Thật chứ!
    Anh đến công ty, đặt nhẹ nhàng ở bàn em một chú voi nhỏ. Em cười trêu:
    - Voi thật cơ mà!
    - Uh, làm bằng gỗ thật đấy, ko phải giả đâu
    Anh thế đấy! Em rạo rực vui, xen chút hãnh diễn vì chỉ riêng em có món quà đó thôi ^^.
    Được kothe0_0 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 17/09/2009
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em này khôn dã man.
    Em muốn được tặng con voi để rồi ngày ngày em ngắm, em cầm, em sờ ... cái vòi voi chứ gì?
  5. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To all: Sống thật với cảm xúc của mình, đó là điều mình muốn. Tuy nhiên, dù theo cảm xúc thế nào, mình đã luôn cố để cảm xúc cân bằng với lý trí. Đọc bài mình viết, biết đâu, bạn nào đang trong hoàn cảnh của mình có thể tìm được hướng giải quyết, và cũng biết đâu, một người vợ nào đó, đọc được, cũng sẽ biết cách giữ chồng hơn
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    mod đẹp trai, em hiê?u đấy. oa oa.
    nghe chuyện chu? top cufng hay nha. yêu ma?. cơ ma? nghe xong nghif đến ba? vợ cu?a anh kia cufng thấy tội, con cu?a anh kia cufng thấy tội.
    nghif đến con hô? ăn thịt con nai ma? tội con nai, nhưng con hô? không bắt được nai ma? ăn thịt, chết đói thi? cufng tội con hô?. la?m sao đê? tất ca? không tội đây. thật la? khó nghif quá. thôi. mặc kệ hô? với cha? nai.
    chị sao: sao ba?o em spam. chị có thấy tư? lâu lắm tới giơ? em mới có viết ơ? TS không?
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hé hé, cái bác nì, thành viên gắn bó để làm gì, tớ chả mơ, nhưng tớ thích *, chả biết vì sao, keke. Tớ sờ pam cho vui cửa vui nhà thôi mờ, sao phải xoắn
    hóng một hồi thấy bác chủ top viết cũng có duyên đấy chứ. Hóng tiếp
  8. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ối cái này có tí hay, đọc báo dạo này mục tâm sự anh chị em toàn viết chuyện này mới vui chứ, mình cứ tưởng các bác í viết văn ai ngờ vô đây có người thực việc thực.
    Mà các bác ở đây cũng hóng nhỉ, người ta viết là việc người ta chứ. Ai khôn ai dại hồi sau bác chủ topic sẽ rõ. Ơ mà có người thành công rồi đấy.
    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/09/3BA1333A/
    link dẫn đấy hy vọng bác chủ topic có thêm kiến thức cũng như kinh nghiệm. Hơ mà cái này chắc bác chủ topic nghiền nát rồi ấy chứ. Lại múa rìu qua mắt thợ rồi.
  9. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ...Chiều tối, anh ra bàn em, hỏi bâng quơ :"Vụ trả nợ cafe thế nào em nhỉ" Em ngần ngại, đi cafe với anh à, biết nói chuyện gì bây giờ nhỉ? Anh cười:"Cho 1 phút suy nghĩ nhé" Và ko hiểu đã nghĩ gì mà em gật đầu, "đi". Câu chuyện về chuyến đi công tác, về những hoạt động của tổng công ty, về những trường anh học.... Đầu tiên, em còn ko dám nhìn anh cơ, mãi một lúc sau, mới nói chuyện thoải mái hơn được. Đường về, em miên man nghĩ, bao giờ anh lại đi công tác tiếp thì tốt, em thấy con người thật của anh, xa lạ với con người qua mạng quá...Anh về, và ko online buổi tối nữa, em thấy trống trải ghê gớm. Nhớ một anh qua mạng cảm giác bứt rứt đến mức, em cứ ngồi máy tính nhìn nick anh chằm chằm, hy vọng nó sẽ sáng lên...Dù lúc đó có thể gặp anh trực tiếp, có thể nhắn tin hay điện thoại, nhưng em không cần, chỉ cần nick anh sáng lên thôi
    Gần đến ngày công ty đi du lịch...em và anh rất hứng thú với kế hoạch, đến đó, và sẽ thức uống cafe đến sáng. Em đi siêu thị, mua bao nhiêu cafe lon, phòng trường hợp trên tàu đồ uống khó khăn ..Em nhận ra, điểm thứ 4 đưa em và anh đến gần nhau nữa, đó là cafe - thức uống mà một ngày, cả em và anh, đều phải cho vào người ít nhất 2 cốc, nếu không thì ko chịu được hix.
    Em chuẩn bị hết đồ cho một chuyến du lịch mà em tin rằng sẽ vui lắm...
    Đến chiều tối trước hôm đi, trời mưa tầm tã...Nhận được 1 cuộc điện thoại của anh:" Búp bê ơi, anh chắc không đi được rồi, có sự cố kỹ thuật với lô hàng công ty mình mới xuất đi, sáng mai anh phải ở lại để giải quyết công việc" Em thẫn thờ :" Vâng, anh làm việc tốt nhé..." rồi cố gắng tự nhủ với mình: không có niềm vui này, sẽ có niềm vui khác, đừng buồn mày ơi!
    Sáng hôm sau, trời vẫn mưa to, em dậy sớm, uể oải xếp đồ, giá không phải đi thì tốt...Nhưng em lại là người đứng ra tổ chức chuyến du lịch này, cầm tiền của công ty ...không đi sao được đây...
    Chờ xe đến, em vẫn hy vọng anh trêu em, và anh sẽ xuất hiện...
    Chỉ đến khi anh nhắn tin:"Chúc em và mọi người có một chuyến đi vui vẻ nhé, anh không qua được, phải lên tổng công ty bây giờ. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa cafe với em..." Em nhắn lại:" Vâng, từ giờ đến hôm em về, anh đừng nhắn tin hay gọi điện gì cho em hết nhé, em không thích"...
    Được kothe0_0 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 18/09/2009
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    vẫn tiếp tục hóng
    @ mod fây vờ rít: thanks mod nhiều nhiều, yêu mod nhiều nhiều

Chia sẻ trang này