1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và anh - Chúng ta sẽ xây dựng một trang trại, trong vòng 30 năm nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kothe0_0, 16/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cạnh anh hướng dẫn viên du lịch, buôn những chuyện nhạt nhạt, em không biết làm thế nào để lấy lại hứng thú của mình. Trời mưa xối xả, nhìn những hạt nước lăn trên kính xe, mông lung, vô định...
    Em biết có một người cũng đang ko vui, khi tự nhiên lại nhận được lệnh ?okhông liên lạc? như vậy. Lên tàu, trời bắt đầu tạnh mưa và hửng nắng nhẹ...Biển sau cơn bão, đẹp lạ kỳ, trời cao, gió lộng :) ...Thăm mấy hang động, chiều tối tàu dừng ở trên vịnh. Em ngồi chơi bài cùng mọi người trong công ty. Uống cafe lon liên tục...Không có ai uống cùng, thì em phải tự uống thôi ( sau biết em xử lý hết mấy chục lon cafe, anh tức lắm :P, biết sao được, tại anh mà? :P ) Niềm vui khôi phục lại được chút ít. Em gọi điện cho bạn trại khoe về phong cảch...xong rồi em lại nhớ đến anh...Nhắn 1 tin bâng quơ:? Công việc thế nào rồi a? Khổ thân một người đã làm việc vất vả lại bị trách móc...? Anh nhắn lại ngay:? Việc chưa đến đâu em ạ, nếu biết thế này a đã đi cùng công ty, giờ anh nhắn tin, gọi cho em được rồi phải ko? :) ?o Tối, nằm ngắm trăng sao, biển đêm lung linh đẹp quá! Nhưng em thấy cô đơn anh ạ, nói chuyện với anh hướng dẫn viên nhưng đầu óc em cứ để đâu đâu ...Anh gọi điện...Cố giữ giọng vui vẻ, em kể cho anh nghe cảnh vật tuyệt vời thế nào, anh bảo em đừng kể nữa, không anh tiếc lắm...Em buột miệng:? Nói thật, nếu ko vì anh, em đã không tham gia chuyến du lịch này? Anh im lặng vài giây rồi bảo em, mai anh sẽ xuống Hạ Long...Em vội vàng ngăn cản, nói sợ anh mệt, anh đang bận việc thì thôi...anh cười ko nói gì về việc đó nữa...tối đấy em thức khuya nói chuyện với mấy chị cùng công ty. Không muốn nghĩ thêm gì hết.
    Trưa hôm sau, về đến Tuần Châu...Anh nhắn tin cho em hỏi em đang ở đâu rồi...
    - Anh ăn gì chưa?
    - Anh chưa ăn, đợi lên tầng mây thứ 10 ăn (công ty mình ở tầng 10)
    - Thế giờ anh đang ở đâu rồi?
    - Tầng 7 rồi.
    Em nghĩ anh đói quá nên có vấn đề, nói năng lung tung nên chẳng hỏi thêm nữa...Một ngày đi tàu mệt mỏi, em chui vào chăn, ngủ ngon lành, quên mất cả nhắn tin lại cho anh. Anh nhắn mấy tin nữa, không thấy em trả lời thì cũng thôi. Hơn 1 tiếng sau, anh gọi điện...em và anh buôn chuyện lung tung cả, anh nói anh gần đến tầng mây thứ 10 rồi, gần được ăn rồi...Em ngạc nhiên...Anh vẫn chưa ăn à...Anh bảo chưa, đói quá, nhưng cố chờ đến tầng mây thứ 10 đã, ở đó có bánh mỳ (em với anh đã từng ăn trưa bằng món bánh mỳ với nhau) và có cô tiên nữa...Em cũng vào hùa theo câu chuyện tưởng tượng của anh...Hỏi đủ thứ, thế đường lên tầng mây thứ 10 đẹp ko anh? Có những gì nào? Anh tả : Có trâu, có lúa, có mây này...Em đứng ở cửa sổ nhìn ra biển, ngắm biển, ngắm cây, nói chuyện với anh mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, anh bảo em là: ?oAnh đến được tầng mây thứ 10 rồi, em xuống tầng 1 khách sạn đón anh đi? Em không biết diễn tả cảm giác vui sướng của em thế nào...cũng như đang trên mây vậy ^^ ...
  2. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ...Mặc bộ váy đẹp nhất của mình, em dẫn anh đi ăn...Nhìn anh mệt sau một chuyến đi dài, đói meo (theo lời anh nói) nữa, em thương mà cũng trách anh...Anh đâu cần làm thế đâu mà...Mặc dù khi anh làm vây, anh đã làm chuyến du lịch của em ý nghĩa biết bao nhiêu...
    Ra biển, em với anh đi chân trần trên cát, em trêu anh:
    -Em đố anh 1 câu nhé, nếu ko trả lời được, mất gì nào?
    -Đố đi, mất gì cũng được :P
    Em nhớ ra lời của anh taxi sáng em đi, là ở Tuần Châu ko có 1 quán cafe nào cả.
    -Nếu anh ko trả lời được, thì anh phải tìm ra được cafe ở Tuần Châu cho em nhé!
    -Ok luôn, em đố đi.
    -Đố anh, Eva không có cái gì mà mọi phụ nữ khác đều có?
    Anh nghĩ một hồi, rồi ko trả lời được. Em cười tươi rói:
    -Chịu thua rồi nhé?
    -Uh, giải đố đi em!
    -Là cái rốn, vì Eva có mẹ đâu
    Anh gật gù : ?oĐúng thật, Búp bê có nhiều câu đố hay ghê?
    -Tối đi tìm cafe nhé.
    -Ok
    Rồi em với anh đi tắm biển cùng mọi người.
    Ăn tối với công ty, em ngồi gần đối diện anh. Anh nhìn em cười cười. Công ty mình ai cũng quý anh, sự xuất hiện của anh, làm mọi người vui và náo nhiệt hẳn. Trong lúc, luống cuống bởi một ánh mắt, em làm đổ nguyên một cốc coca lên váy, lên phòng thay đồ, anh nhắn tin: ?oAnh còn một bộ quần áo nữa đấy, có cần anh cho mượn ko :P? Em buồn cười cho cái sự hậu đậu của mình :D, tưởng ?omiễn nhiễm? với phái kia rồi, vậy mà vẫn...
    Tối đi xem nhạc nước cùng công ty. Buôn chuyện trên trời dưới bể. Kết thúc chương trình nhạc nước, em với anh tìm bắt taxi mãi không được để đi tìm cafe, cuối cùng phải bắt xe ôm. Chẳng biết đường đi thế nào, bác xe ôm ấy đưa đi đường lòng vòng đồi núi rồi đi ra tít Tuần Châu, bảo ở Tuần Châu ko có cafe đâu, ra Hạ Long mới có. Sau may mắn quá, em với anh tìm được 1 chỗ bán cafe cách TC tầm 3km. Họ pha cafe, rồi để vào 1 chai Lavie. Em với anh cầm chai cafe về, hớn hở. Anh bảo, anh đã hứa là anh sẽ làm được mà . Em với anh ngồi ở khu ban công của khách sạn, ngắm biển, ngắm sao, nói chuyện đến gần sáng, lúc đó mà có sao băng, có phải tuyệt ko, em sẽ ước, ước gì nhỉ? Ước em và anh, gặp nhau sớm hơn một chút...Uống cafe không có cốc, cứ lần lượt mỗi người một ngụm...Ngon đến giọt cuối cùng ^^ Trước khi đi ngủ, em nhắn tin cho anh: ?oRất vui vì sự xuất hiện của anh ở TC. Chúc anh ngủ ngon nhé? Anh nhắn tin lại: ?oThấy Em vui vậy là tốt rồi :) ngủ ngon em nhé?! Em chúc vậy nhưng anh có ngủ đâu, anh ngồi đánh bài với mấy anh nữa đến sáng mới ngủ 1 chút (em nghe mọi người kể vậy)
    Được kothe0_0 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 19/09/2009
  3. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sáng em dậy sớm, ngắm biển, nghĩ lại một số điều rồi mới gọi điện đánh thức anh... Xuống ăn buffet ở nhà ăn Ks, may quá, đồ uống ở đó có cafe . Lần đầu tiên em thưởng thức món cafe pha sữa đậu nành, vì em nhầm giữa sữa tươi với sữa đậu. Hương vị thú vị ra trò . Em với anh ra biển, đi bay dù...Cảm giác bay ở trên cao, gió ***g lộng, ngắm toàn cảnh TC...cạnh anh...là cảm giác mà có lẽ cả đời không bao giờ em quên được...Thoáng chốc, canô đi chậm lại, em với anh rơi tùm xuống nước...Bất ngờ, em và anh đều uống vài ngụm nước (dù đã mặc áo phao). Anh bơi giỏi hơn, nên giữ thăng bằng được nhanh hơn em. Em nổi mỗi phần có mặc áo phao, :D, còn đầu cứ bị chìm xuống, dây dù thì lòng thòng xung quanh, trong khi canô mới đang đi lại gần để kéo em và anh lên. Anh nhìn em lo lắng, thoáng ngần ngại, rồi anh đưa tay ôm, giữ lấy em, giữ thăng bằng cho em giây phút đó kéo dài không lâu, lại đang ở tình huống ?ohiểm nguy? nên đến giờ, em quên mất cảm giác được anh ôm thế nào rồi 2 đứa được kéo lên canô, cười mãn nguyện, cuối cùng cũng thực hiện được ước muốn mạo hiểm của mình. VUI ^^
    Em với anh lang thang trên bãi biển, cát xoa nhẹ bàn chân...2 đứa tìm 1 quán nước cạnh bờ biển, ngồi 2 ghế dựa, lim dim mắt ngắm biển, uống nước dừa, nói về biển, về những điều xa xôi, kể chuyện bạn bè... Đến chiều, lên xe xề Hà Nội, ngồi cạnh nhau, cùng nghe nhạc, lại nói chuyện tiếp...Không thể tưởng tượng nổi, em và anh, lấy đâu ra mà nhiều chuyện để nói với nhau thế nhỉ? Ở trạm dừng chân, trong khi mọi người đi xem đồ lưu niệm, em và anh tìm một góc ngồi uống cafe. Về đến HN, em xuống xe để về nhà, anh cũng xuống theo...Em với anh lại táp vào 1 quán cafe, ngồi uống...cafe tiếp...Nhìn nhau cười...Em và anh...vô đối rồi
    -Chuyến đi vui quá! Cảm ơn anh nhé!
    -Anh cũng cảm ơn em! Em đã giúp anh có nhiều trải nghiệm, mà sống 33 năm rồi, anh chưa từng trải qua đâu đấy.
    -Em cũng thế...
  4. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nước bể bơi có vị mặn..và đôi bờ...
    Có một hôm ngồi chat, em bảo muốn kể cho anh một bí mật...
    Em kể rằng, hôm sinh nhật một chị công ty. Em để ý có một người uống hơi nhiều, trong khi người đó khả năng uống ko cao đâu. Đến cuối buổi, người đó gục đầu xuống bàn trông có vẻ mệt mỏi lắm...Em ngồi một góc nhìn người đó, lo lắng...Cho đến tận khi người đó lên xe về công ty rồi, em vẫn chưa yên tâm. Đáng lẽ em có thể về nhà lúc đấy, vì hết giờ làm rồi, nhưng em chưa về, lại vòng lại công ty, và chỉ có thể ?ocảm nhận? người đó qua một lớp cửa. Em về nhà, mong mỏi một tin nhắn, đến tận chiều tối, người đó mới nhắn tin, bảo rằng vừa ngủ ở công ty, mệt quá. Em biết là người đó mệt, sẽ về nhà và sẽ có một bàn tay chăm sóc nên em không hỏi thăm thêm nữa. Em đi bơi...chỉ để cảm nhận nước bể bơi có vị mặn...
    Anh gửi hình cười buồn ...Lần đầu tiên anh biết, nước bể bơi lại mặn, đúng ko? Anh cũng kể cho em nghe bí mật của anh...
    Rằng có một hôm, có một người trong công ty anh tâm trạng không vui, lại bị ốm mệt nữa. Nhìn người đó buồn, anh ngồi kiểm tra chứng từ kế toán mà không vào đầu được chữ nào. Từ một lúc nào đó, tâm trạng của anh phụ thuộc vào sự buồn vui của người đó em ạ... Tối qua anh mơ thấy người đó, anh đứng ở một bên sông, người đó đứng ở một bên sông, anh và người đó chạy về phía nhau, nhưng rồi người đó biến mất, anh không nhìn thấy nữa, buồn lắm em ạ!... Em ngồi nhìn những dòng chữ anh viết mà thấy nghèn nghẹn ở cổ , không hiểu tại sao, thời gian anh đi công tác, em và anh rất hay nghe cùng nhau bài Đôi bờ... Đến lúc anh về, đi nghe nhạc không lời ở một vài quán cafe, chúng ta lại cùng yêu cầu bài đó...Lời dịch chính xác của bài hát đó theo tiếng Nga là : ?oMột bờ sông sóng nước bao la, đôi bờ mãi cách xa? Nhưng em vẫn thích dùng câu : ?oMột bờ sông sóng nước bao la, đôi bờ đâu cách xa? hơn...Vì em với anh....là ĐÔI BỜ...
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    haizzz, lắm chuyện éo le
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ặc. thấy giống kiểu bà chị này cho anh kia vào tròng quá. tội nghiệp vợ của anh ấy. có những giới hạn rất mong manh. và có những thứ của người khác, cho dù mình có thèm muốn lắm cũng đừng vô tình hay cố tình cướp đi. vì biết đâu, cũng có thứ của mình sẽ bị cướp. không phải chỉ là sợ chuyện gieo nhân nào gặp quả ấy. mà cũng nên nhân đạo một tẹo, ngoài nghĩ đến cái ngứa của mình, hãy nghĩ thêm cái đau của người khác. ngưòi ta đau còn khó chịu gấp vạn lần chủ top ngứa.
    đọc truyện của chủ top cũng thấy vui, kỉ niệm tình yêu mà. rất chi là lãng mạn. nhưng em cứ bị án ảnh những cảm giác đau khổ của bà vợ anh kia. hic hic
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị lắc kỳ viết hay thật đó

  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hic. bác khen thật hay khen giả thế. em là em tin người lắm đó. nên em nghĩ là khen thật. tuy nhiên mấy bác ở trên này ví dụ như anh qi, mod đẹp trai, leekumkee toàn bảo em nói chuyện mắc cười, chán, với cả tưng tửng. hức
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    sống thế chó nó cũng sống dc.
    lao vào một người đàn ông có tiền và đã có vợ, làm tan nát gia đình người ta thì kết cục cũng bị quả báo thôi.
    kiểu gì chả xxx rồi có thai rồi anh ý bảo anh ý yêu lắm nhưng a ý ko thể bỏ gia đình dc rồi kiểu gì chả lăn ra giãy đành đạch cấu LON ăn vạ.
  10. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ A Qúa ơi. Chưa j đã nói thế roài cứ để chị ấy viết đi đã em nghĩ chưa nên phán xét cái j nếu chưa hiểu rõ, đã thấy kết quả đâu nhỉ.
    Có thể đây sẽ là 1 kinh nghiệm thực để cho bọn em được mở mắt mà. cứ từ từ roài khoai sẽ nhừ.

Chia sẻ trang này