1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và lời hẹn...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Aivanho_us, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cái gì khi đã biết chắc sẽ là của mình thì fải giữ lấy bằng được, nhưng khi biết ko thể giữ được nữa thì ko nên níu kéo.
    Con người ta sống vì hiện tại và tương lai chứ ko fải vì quá khứ.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 23/04/2004
  2. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cũng bờ biển này, ngày mình gặp lại nhau. Em đã khóc, khóc nhiều lắm. Những trang nhật ký anh viết trong những ngày xa em đã đẫm ướt bởi nước mắt em. Em ra về, mang theo cả những giọt nước mắt đó đã làm cho anh nghĩ rằng mình sẽ có nhau mãi mãi. Anh gửi cuốn nhật ký đó cho em, cùng với tất cả những yêu thương. Anh muốn những lúc em cô đơn, sẽ có những tâm sự của anh ở bên cạnh, như anh đang ở đó. Để em có thể lại được khóc, như đã khóc trước anh!
    Để giờ đây anh phải tự hỏi mình, rằng liệu em có còn giữ cuốn nhật ký đó? Hay đã chôn theo với mối tình của em ngày nào? Nó có làm phiền em trong cuộc hôn nhân mới mẻ này không? Liệu đứa con sau này, không không phải là sau này, mà là bây giờ đã chào đời của em sẽ suy nghĩ gì khi biết được những trang nhật ký mà một người không phải là ba nó đã viết cho mẹ nó?
  3. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh lại phải đi rồi. Em ở lại nhé, với kỷ niệm của Anh.
    Có lẽ đến hết cuộc đời này, những kỷ niệm đó sẽ ám ảnh anh không rời. Nhưng chuyện đó với anh giờ không còn quan trọng nữa, vì nó đã quá gắn bó với anh rồi, nói cách khác, nó đã trở thành máu trong máu của anh rồi. Thiếu nó, chẳng biết anh sẽ như thế nào nữa.
    Thế nhé, anh quay lại với cuộc sống của mình đây. Nếu có thể, hẹn gặp lại em sau 1 năm nữa. Vẫn ở chỗ cũ, anh sẽ chờ em.
  4. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Một năm sau nữa ư ?? thời gian có chờ đợi ai . Giờ thuyền đã có bến đỗ , sóng ngậm ngùi trôi xa , lời nói chỉ là gió thoáng , em giờ là của người ta . Có tiếc nuối thì cúng đến thê thôi , ko duyên , ko phận lên chúc nhau hai tiếng " hạnh phúc " . Tiếc nhớ chỉ làm đau chính mình , ảnh huởng đến người ta . Bạn ko vui khi nhìn người ta hạnh phúc sao ? như thế là yêu sao ? Bạn sung sướng lắm khi để quá khứ chen vào hiện tại .Để đổi lại cài gì đây .........
  5. vip1828

    vip1828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Biển lạnh quá, gió rít từng cơn, lạnh quá em a. A chẳng biết nữa, có phải cô đơn làm cho mình lạnh thêm không? Đã bao nhiêu năm rồi, năm nào cũng như năm nào, vào đúng cái ngày nàng Bân đưa áo cho chồng, anh lại về đây. Vẫn mặc cái áo em đan năm đó để cố sưởi ấm lại lòng mình. Nhưng hình như giá băng dày thêm theo năm tháng. Hít một hơi thật sâu, mùi biển, mùi tóc em, anh thả chiếc áo kỷ niệm trả lại cho Biển. Em giờ chỉ là kỷ niệm, những hình bóng ngày xưa giờ tan trong sóng, đen dần, đen dần. Vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc. Trái tim tan dần................
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh đừng đến nữa
    Trái tim em giờ đã ngủ yên rồi.
    Dẫu xa vắng, dẫu chạnh lòng, em khóc
    Nói yêu nhiểu giờ cũng chỉ vậy thôi
    Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui
    Anh vẫn là anh
    Em thuộc về người khác
    Dòng đời nguợc xuôi dấu đi nhiều khao khát
    Mất nhau rồi nay đã hoá NGƯỜI DƯNG
    Bao yêu thương đều vứt bỏ giữa chừng
    Chỉ có xót xa đi trọn đường cùng đau khổ
    Cuộc đời em đã neo dừng một bến đổ
    Cũng đành lòng vứt bỏ những vấn vương
    Thôi cứ xem nhau như những kẻ qua đường
    Đủng đỉnh đi qua bao buồn vui thường nhật
    Lạnh lùng nhìn nhau mỗi khi bắt gặp
    Có lẽ nhẹ nhàng thanh thản với mình hơn
    Thôi, anh hãy về và quên hết nhớ thương....
    Biển ngàn đời vẫn thế, chỉ có sóng đời, sóng tình là luôn luôn thay đổi. Con người ta cũng đổi thay nhiều theo từng con sóng. Để đến khi nhìn lại, Ta vẫn là Ta !??. Vậy cớ sao bao năm qua biển vẫn nhớ thương trong giận hờn, ôm ấp trong đớn đau. Để rồi lại chua chát với đời, với người như thế. Ta thương thay cho người đấy, Biển ạ.
    To Aivanho_us: "Lấy vô nghĩa ru lòng đau vô lý" Mình là con gái, cũng biết đến những đớn đau trong tình yêu (cứ gọi đơn giản là như thế), cũng đã gắng quên để rồi càng nhớ, đã cố nhớ để rồi quên. Mình thấy đáng thương thay cho đấng mày râu mà bạn thể hiện trong cái topic này. Rất yếu đuối và có phần ngờ nghệch. Mình xin lỗi khi nhận xét về bạn như vậy. Dù sao mỗi người đều có một cách sống, mỗi hoàn cảnh có một cái khó riêng. Mình không muốn đề cập đến ''bóng hồng'' của bạn, nhưng có một lời khuyên cho bạn: hãy vứt bỏ tất cả mọi cái đang có (trừ cái để kiếm sống), cầm theo cây đàn của bạn nữa, về và sống với biển. Chắc bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho mình về Quá Khứ. Chúc bạn thành công trong cuộc tìm kiếm này.
    Có bóng tối dưới lối em đi. Buồn từng đêm bơ vơ lạc bến mơ...
  7. vip1828

    vip1828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, hôm nay nhìn mình trong gương vẫn thế. Mùi muối biển phảng phất trong cái áo khoác. Hà nội đang ấm dần lên. Chắc nàng Bân đang hạnh phúc bên chồng. Không biết giờ này em làm gì?6 giờ 18 phút sáng, chắc là em đang cho con ăn, không phải. Em đang nấu bữa sáng cho chồng. Bát bún cá nhiều ớt và có tỏi. Em nói là để anh thấy ấm hơn khi ra biển. Hay là em đang......Ôi sao anh lại thế này nhỉ. Anh cô độc trong căn nhà nhỏ, mơ ước có em bên mình. Không sáng nào anh không tham gia vào sinh hoạt gia đình em.Anh có phải là thành viên dự khán? Thủ đô ồn ào,náo nhiệt nhưng đêm nào anh cũng nghe thấy sóng du dương. Sóng ru anh vào giấc ngủ, bên em.
    "Reng". "Ai thế nhỉ"."Đi ăn sáng với tao, bà xã và con hĩm về thăm ngoại rồi". Thằng bạn cùng công ty ở cạnh nhà. Sáng nào cũng thấy nó đèo vợ con đi ăn sáng. Mỗi lúc như vậy lại thấy sau lưng gió lùa mạnh hơn. Lòng tự nhủ, hình như hôm nay tay ga hơi mạnh?!!!!!!!
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi con người là cả một cuộc kiếm tìm. Kiếm tìm bản thân, kiếm tìm người thân và kiếm tìm hạnh phúc. Có đôi khi hạnh phúc ở bên ta mà ta cứ mãi kiếm tìm. Giật mình ngoảnh lại, tất cả chỉ còn là Kỷ Niệm
    Có bóng tối dưới lối em đi. Buồn từng đêm bơ vơ lạc bến mơ
  9. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    văn Aivanho_ú hay đấy
    tui cũng có thể viết được như bạn
    có ai muốn xem không
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cho anh
    Sao cứ nhủ lòng rằng em phải quên anh
    Khi trong tim em tình yêu dành cho anh chưa hết
    Anh ra đi không một lời ly biệt
    Mình em âm thầm với những thương đau

    Vẫn biết trước chẳng thể là của nhau
    Sao khi xa anh em lại đớn đau đến thế
    Vẫn biết trước ở bên nhau là điều không thể
    Sao em cứ tự dối mình bằng những niềm tin
    Em bây giờ không một ngày bình yên
    Luôn tự vấn mình với những ?oGiá như?? huyền hoặc
    Bên em mưa luôn, bên anh trời chắc nắng
    Em một mình mong đi ngược thời gian
    Cố chắp vá lại trái tim đã nát tan
    Trái tim đã một lần vì anh mà biết cười biết khóc
    Trót yêu anh em trở thành kẻ ngốc
    Si dại ngu ngơ trao trọn chân tình
    Ai đó nói rằng yêu là phải hy sinh
    Nếu như thế anh có là hèn nhát
    Khi bỏ lại em với những khổ đau, mất mát
    Bao hẹn thề theo gió cuốn mây bay
    Em mải mê với những đắm say
    Khi chợt tỉnh, giấc mơ hồng tan vỡ
    Lời yêu đầu môi ai lãng quên đành nỡ
    Em dại khờ gửi thương nhớ nơi anh
    Cái gì thoáng qua người ta vẫn quên nhanh
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Dẫu biết rằng anh không quay trở lại
    Trái tim em luôn còn dành một chỗ cho anh.
    Những giọt nước mắt em rồi sẽ khô rất nhanh
    Vết thương ngày nào sẽ liền da trở lại
    Nhưng vết sẹo kia sẽ là mãi mãi
    Khi anh vẫn trở về trong nỗi nhớ của em.

Chia sẻ trang này